10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi

Yingie - Tranh: Dương Giáp, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 05/11/2017

Xem phim ngoài rạp vui thì có vui, nhưng nếu chẳng may gặp phải một trong những kiểu người đáng ghét này thì chắc chắn, bạn chỉ muốn bỏ về nhà luôn chứ không xem xét gì nữa.

Xem phim là một hoạt động giải trí vừa rẻ vừa vui mà dường như ai cũng yêu thích. Gì chứ đang buồn, đang chán cỡ nào mà được cùng bạn bè hay người ấy đi xem ngay một phim bom tấn thì đảm bảo là tâm trạng sẽ được bật "happy mode" ngay và luôn. Thế nhưng vui thế nào thì vui, giống như nhiều hoạt động khác, bạn sẽ chẳng thể tránh khỏi những kiểu người trái khoáy chuyên gây ra những tình huống "oái ăm" diễn ra bên trong phòng chiếu phim đâu.

Nào là đạp ghế, nào là nói to tiếng, nào là spoil hết nội dung phim... Nếu bạn không may mắn thì có khi còn gặp phải combo những hành động gây rối như thế luôn ấy chứ. Nhiều lúc gặp phải mấy kiểu người khó chịu như vậy làm bạn chỉ muốn nghỉ xem và đi về luôn cho lành. Đây nhé, chúng ta thử liệt kê ra 10 kiểu người đáng ghét nhất thường gặp trong rạp chiếu phim!

Ơ hay, hai nhân vật vừa mới đánh nhau xong đã quay ra yêu nhau thì sao? Đạo diễn bảo người ta làm thế cơ mà, ai cần bạn đứng đó "bình loạn" như chuyên gia phân tích đâu mà kêu phi logic này, phi logic kia

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 1.


Rạp phim nào cũng ghi quy định to đùng là vui lòng tắt chuông điện thoại trước khi vào rạp. Bộ bạn nghĩ chuông điện thoại của bạn hay lắm hả?

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 3.


Rạp chiếu phim là nơi công cộng nhưng nó là nơi để thưởng thức điện ảnh, chứ không phải là chỗ cho các anh, các chị thoải mái cười đùa, chạy nhảy tung tăng như chốn không người đâu nhé

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 5.


Thế rốt cuộc mấy bạn vào rạp chiếu phim để xem hay là để tám chuyện. Tám thì ra chỗ khác nhé, ở đây không ai có hứng với cuộc trò chuyện của mấy bạn đâu. Lớn rồi, lịch sự xíu đi

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 7.


Xem phim, ăn bỏng ngô, uống nước là bộ ba hoàn hảo. Thiếu một cái là bớt vui, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cứ thỏa thuê hút sùn sụt, nhai rộp rộp đâu, thiếu duyên lắm luôn

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 9.


Phim hay hay không, nhân vật chính khúc nào bị thương, khúc nào trả thù được, ai là boss, làm ơn để mình tự tìm hiểu nhé, cảm ơn. Mình bỏ tiền ra để tự xem phim chứ không phải để "nghe phim", ok?

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 11.


Yêu đương gì thì cũng phải ý tứ chứ, người ta phận FA đi chơi giải sầu còn bị hành hạ tinh thần như thế nữa hả?

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 13.


Biết mấy bạn giỏi ngoại ngữ, nghe tốt, nói cũng hay rồi, khỏi cần khoe đâu

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 15.


Ghét nhất mấy đứa ăn đến đâu, xả rác đến đấy; nhắc nhở thì lại kêu: "Tụi này không vứt linh tinh thì mấy cô lao công lấy việc đâu mà làm?". Ơ, nghe muốn ăn đập ghê...

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 17.


Và tội ác tày trời nhất, đáng ghét nhất, làm người ta khó chịu nhất chính là của hội những người tay chân thừa thãi, không chịu ngồi yên, cứ nhất quyết phải đạp ghế đằng trước, thậm chí gác hẳn chân lên sát mặt người ta

10 kiểu người nếu gặp khi đi xem phim chỉ muốn bỏ về luôn cho rồi - Ảnh 19.