Trên thế giới, con gái chia ra làm 2 loại, loại để tóc mái và loại không để tóc mái. Vì mỗi kiểu đều có cái thú vị riêng nên bên nào cũng có những lý do để bảo vệ ý kiến của mình tới cùng. Với những cô gái để tóc mái, cuộc sống có tóc mái sẽ như thế này đây.
1. Chẳng bao giờ biết đến mặt mũi cái trán nó trông ra làm sao vì từ bé đã bị bố mẹ úp cái nồi lên đầu rồi cắt.
2. Cảm thấy được an ủi khi bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng có cái nồi úp như mình.
3. Nuôi mái là một điều gì đó hết sức xa xỉ.
4. Cứ nuôi mái đến được lưng chừng là hết chịu nổi.
5. Trời nóng + mồ hôi dầu đúng là combo thảm họa với người có tóc mái.
6. Mỗi khi thử cài băng đô thì ôi chao, đúng là cái sân bay bóng loáng tới nỗi kiến đứng trên đó còn ngã dập mặt.
7. Ai mà chẳng từng một lần đắm đuối với mốt mái một mất một còn những năm 2000.
8. Cắt mái cũng là một khái niệm xa xỉ không kém.
9. Đi qua những ngày mọc mụn trên trán mới biết yêu thêm những ngày có tóc mái.
10. Đừng mơ dụ được đứa này cắt tóc mái.
11. Mỗi khi buồn tay, tóc mái chính là người bạn thân thiết nhất.
12. Cứ thấy thiếu thiếu gì đó trên mặt nếu không có tóc mái.
13. Đầu có thể không gội nhưng mái thì ngày nào cũng phải gội ít nhất 1 lần.(Nguồn: B.F)