2 tiếng Chung kết The Face hay "Chuyện đêm muộn" mà tâm sự lê thê đến mệt!

Sa/ảnh: Leon, Theo Trí Thức Trẻ 00:56 28/08/2017

Chung kết The Face Vietnam 2017 không làm khán giả sang chấn tâm lý như năm ngoái nữa, nhưng độ nhạt đỉnh cao của nó chắc chắn hơn người đi trước gấp nhiều lần.

Tối 27/8, chung kết The Face Vietnam 2017 đã chính thức diễn ra sau 11 tập lên sóng. Và nếu bạn chưa biết thì nhắc tới The Face Việt, bên cạnh dàn thí sinh xinh đẹp, show này còn nổi tiếng có tính giải trí chả ai bì kịp khi sở hữu vô số hạt sạn. Thế nhưng năm nay có lẽ vì mưa nhiều quá nên chương trình tự nhiên nhạt lạ lùng, mà đỉnh cao phải là đêm chung kết vừa kết thúc cách đây ít giờ.

2 tiếng Chung kết The Face hay Chuyện đêm muộn mà tâm sự lê thê đến mệt! - Ảnh 1.

Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thuỳ và host Hữu Vi trong đêm chung kết The Face Vietnam 2017.

Xem hơn nửa chương trình, cá chắc phần đông khán giả từng chịu sang chấn bởi đêm chung kết năm ngoái đã thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn hy vọng The Face Vietnam 2017 sẽ không đi vào vết xe đổ trước đó. Vĩnh Thuỵ từng bị chê xuất hiện thừa thãi nên năm nay BTC cho host Hữu Vi lui cung luôn cho khỏi chê. Thử thách selfie múa may quay cuồng cũng được thay thế bằng màn catwalk mì ăn liền nhanh gọn nhẹ. Nhưng đời mà, vừa đấm vừa xoa. Giây phút bình yên nhất cũng chỉ để chuẩn bị cho bão tố đang tới.

2 tiếng Chung kết The Face hay Chuyện đêm muộn mà tâm sự lê thê đến mệt! - Ảnh 2.

Vừa xem Top 4 hoàn thành phần thi ứng xử trong đoạn clip dựng sẵn phát lại đã mang đến bầu không khí có chút gì đó hơi sâu sắc đến với đêm chung kết. Từ thí sinh cho đến huấn luyện viên ai ai cũng mang tâm trạng và cần được... tâm sự.

Lan Khuê nói. Minh Tú nói. Hoàng Thuỳ nói. Đồng Ánh Quỳnh lại tiếp lời rồi Tú Hảo, Tường Linh biến chương trình dành cho người trẻ thành Vui khoẻ có ích bằng bài thơ chả hiểu ở đâu nặn ra nhanh thế, sau cùng tới Mỹ Nhân kết thúc bằng màn phát biểu như đang thể hiện phần thi hùng biện thuộc khuôn khổ chương trình người đẹp hoạt ngôn. 

Chưa dừng lại ở đây, hết tâm sự ngoài sân khấu, mọi người lại vào hậu trường tâm sự tiếp. Cả đêm chung kết đáng ra để khoe tài năng catwalk, tạo dáng, làm mẫu thì bây giờ thành talkshow lẫn lộn giữa hàng chục con người với nhau. 

Đáng lẽ trong các show thì MC mới là người nói nhiều nhất thì ở đây, vị trí đó dành cho đội ngũ người đẹp của The Face.

2 tiếng Chung kết The Face hay Chuyện đêm muộn mà tâm sự lê thê đến mệt! - Ảnh 4.

Cảnh các HLV và thí sinh đứng dàn hàng để tâm sự. Thậm chí, Tường Linh còn làm hẳn bài thơ trong đêm chung kết cho ấn tượng.

2 tiếng Chung kết The Face hay Chuyện đêm muộn mà tâm sự lê thê đến mệt! - Ảnh 3.

Tiếp đến màn Final Walk của 4 thí sinh lọt đêm chung kết. Theo lý thường của một chương trình tìm kiếm người mẫu, đây là phần then chốt, là phần được quan tâm nhất. Rõ ràng, làm người mẫu mà không trình diễn walk thì chả lẽ đứng đọc văn bản thuyết trình. (Ơ mà chết, quên mất là nguyên dàn thí sinh và HLV vừa thi thuyết trình mà...)

Vậy mà phần thi quan trọng nhất ấy lại tuềnh toàng đến khó ngờ. Vô thưởng vô phạt, ba HLV tươi cười dung dăng dung dẻ dắt các thí sinh làm vài vòng sân khấu rồi về, thiếu đi tính trang trọng cần thiết của một thử thách nằm trong đêm chung kết. 

Điểm sáng âm nhạc năm nay đáng lẽ phải thuộc về Tóc Tiên. Lựa chọn đêm chung kết để tung ra ca khúc mới, cô khiến bao người mất ăn mất ngủ. Nhất là sau hàng loạt các ca khúc lúc nhanh lúc chậm báo hại dàn thí sinh đi catwalk nửa tỉnh nửa mê, ai nấy mong chờ Tóc Tiên sẽ khuấy động sân khấu hơn bao giờ hết. Nhưng rốt cục, nữ ca sĩ đã khiến tất cả phải thất vọng với giai điệu thực sự khó ngấm (chắc thế nên các thí sinh cũng không biết phải walk theo phách nào).

2 tiếng Chung kết The Face hay Chuyện đêm muộn mà tâm sự lê thê đến mệt! - Ảnh 5.

Bóng dáng Tóc Tiên ở đằng xa cũng nhạt nhoà như phần trình diễn của cô trong đêm chung kết.

Tuy nhiên, đỉnh cao phải là màn cảm ơn những nhãn hàng sau đó (gọi những nhãn hàng có quá không khi số lượng chỉ vừa vặn qua 1 chạm số thứ tự 2 thôi nhỉ) bằng ca khúc của Phúc Bồ. Vâng, tôi đang liên tưởng đến lớp ca, trường ca, bàn ca, tổ ca, nhóm ca, và chắc bây giờ sẽ có thêm một loại nhạc phẩm mới gọi là "nhãn hàng ca". Tiếp theo là các thí sinh cùng HLV khệ nệ vác hoa lên tặng. Rồi mọi người cũng lên tặng, rồi thí sinh ở lại đợi mọi người lên tặng hoa, rồi Tú Hảo lên ngồi và lại được tặng hoa tiếp...

Thiết nghĩ, The Face Vietnam vẫn đáp ứng được sự kì vọng của người hâm mộ về một mùa sau sẽ hơn mùa trước. 

Đó là mùa này nhạt hơn hẳn mùa trước luôn. 

2 tiếng Chung kết The Face hay Chuyện đêm muộn mà tâm sự lê thê đến mệt! - Ảnh 6.