20/10 đón bạn gái đi chơi mà nàng chưa lên xe đã phóng đi mất, thế là chia tay!

Mei June, Theo Trí Thức Trẻ 18:48 20/10/2017

20/10 tính đưa bạn gái đi ăn, đi uống trà sữa rồi đi mua son để dỗ dành nàng mà chàng trai cuối cùng bị chia tay chỉ vì nàng chưa kịp lên xe đã phóng đi mất.

Để kể ra được những lí do dẫn đến việc chia tay thì đúng là vô vàn: chia tay vì gia đình ngăn cấm, chia tay vì không thể yêu xa, chia tay vì bất đồng quan điểm thậm chí chia tay vì... không hợp với thú cưng của đối phương.

20/10 đón bạn gái đi chơi mà nàng chưa lên xe đã phóng đi mất, thế là chia tay! - Ảnh 1.

Cặp đôi chia tay vì một lí do dở khóc dở cười (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên mới đây trên trang NEU Confession, một chàng trai đã chia sẻ câu chuyện mà lí do chia tay thực sự... dở khóc dở cười. Chẳng là chàng trai và bạn gái đã có đôi chút giận dỗi trước đó nên nhân ngày 20/10, chàng trai đã quyết định "đền bù" cho bạn gái bằng cách đưa nàng đi mua son, đi uống trà sữa và đi ăn. Sẽ là một buổi hẹn hò khi chàng trai tươm tất đến đón bạn gái xinh đẹp đi ăn uống hẹn hò cho đến khi chàng trai dừng đèn đỏ. Lúc này, đang thao thao bất tuyệt bàn kế hoạch với bạn gái thì chàng trai được một cô gái bên đường tròn mắt hỏi: "Anh đang nói chuyện với ai đấy ạ". 

20/10 đón bạn gái đi chơi mà nàng chưa lên xe đã phóng đi mất, thế là chia tay! - Ảnh 2.

Chàng trai để quên bạn gái (Ảnh minh họa)

Lúc này chàng trai mới nhận ra mình đã... để quên bạn gái. Hoảng hồn quay lại chàng trai mới nhìn thấy bạn gái đang giận dỗi và lấm lem hết cả. Thế là chàng trai đã bị chia tay vì lí do "không tưởng" như vậy đấy!

Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đa phần mọi người cho rằng tình huống "để quên bạn gái" này chỉ là giọt nước làm tràn li vì cô gái đã giận dỗi trước đó rồi nên mới nói lời chia tay. 

20/10 đón bạn gái đi chơi mà nàng chưa lên xe đã phóng đi mất, thế là chia tay! - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện: 

Chắc chẳng ai đen như mình, mình năm nay năm cuối NEU, K56, người yêu mình thì là K58 nhưng bên EBBA. Hôm trước thì đã cãi nhau rồi, cãi nhau về chuyện ăn uống đúng kiểu:

- Em ăn gì?

- Em ăn gì cũng được

- Ăn gì là ăn gì?

- Anh ăn gì em ăn nấy.

Tự dưng người yêu mình cười theo kiểu ":)" xong giận dỗi đi bộ vào giảng đường không đi ăn với mình nữa. Mấy hôm nay người yêu mình đến ngày đèn đỏ lại càng giận thêm, mình mới lợi dụng ngày 20/10 bảo: 

- Anh đưa em đi mua son nhé.

- Không.

- Thế mua son xong đi ăn, ăn xong đi uống trà sữa nha.

- Đồng ý, anh đến nhà đón em đi.

- Ừa anh có mặt liền.

Thay quần áo đẹp đẽ phi thẳng đến nhà người yêu, người yêu đang chờ ở cửa, mặc váy xinh đẹp. Mình mới quay xe 

- Em lên đi.

Lúc em ấy lên thì thấy xe có nằng nặng lên đi luôn, vừa đi vừa nói chuyện thao thao bất tuyệt "Giờ lên phố đi ăn cơm xong anh đưa em đi mua son sau, chứ giờ anh cũng đói rồi, mua son xong gần đó thì có quán trà sữa vào đó uống luôn" rồi chỗ dừng đèn đỏ mình cũng nói tự dưng con bé đi xe đạp điện nó quay sang nó cười.

- Anh nói chuyện với ai đấy ạ?

Mình mới quay ra sau thì không thấy người yêu đâu cả, may mà mới đi được 1 ngã tư, quay lại người yêu vẫn đang đứng đó mà bẩn hết váy, mình mới hỏi:

- Em sao vậy.

- Em chưa kịp ngồi vững anh đã đi rồi. Anh về đi. Không cần đi đâu hết nữa. Bực mình!

- Anh xin lỗi, tại anh mải đi quá.

Người yêu chẳng nói gì, cứ thế đi lên nhà và đến giờ thấy block điện thoại, Facebook, cắt đứt mọi liên lạc. 

Giờ mình phải làm sao?