3 ca khúc đã giúp chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng chiến thắng "Sing My Song"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:54 23/01/2017

Cùng điểm lại hành trình sau 2 tháng tham gia "Sing My Song" của chàng trai 17 tuổi Cao Bá Hưng.

Tối Chủ nhật (22/1/2017), vòng Chung kết của "Sing My Song - Bài hát hay nhất 2016" đã chính thức diễn ra với sự tranh tài của 9 thí sinh. 2 cái tên cuối cùng được khán giả bình chọn cao nhất thuộc về Trương Thảo Nhi đội Giáng Son và Cao Bá Hưng đội Đức Trí.

Hội đồng cố vấn chuyên môn gồm 31 người lần lượt bước lên sân khấu để lựa chọn. Cuối cùng, Cao Bá Hưng đã lên ngôi Quán quân "Sing My Song - Bài hát hay nhất" với tỉ số 17 - 14 trước Thảo Nhi.

Trong đêm Chung kết, chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng mang đến sáng tác có cái tên khá ngộ nghĩnh "Có vấn đề". Phần thi có sự hỗ trợ đàn nguyệt của HLV Đức Trí, nghệ sĩ trống Bảo Hiếu và nghệ sĩ sáo Khánh Tường.

3 ca khúc đã giúp chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng chiến thắng Sing My Song - Ảnh 2.

Quyết định đến với "Sing My Song", Cao Bá Hưng khi ấy chỉ mới 17 tuổi nhưng lại tràn đầy tình yêu với âm nhạc dân tộc nên đã mang đến ca khúc "Tương tư". Ca khúc nói về cảm xúc thầm thương trộm nhớ của một người con trai dành cho con gái. Qua đó, anh muốn mang văn học Việt Nam đến gần hơn với khán giả trẻ, đặc biệt là âm nhạc dân tộc. Diện chiếc áo dài truyền thống và làm vang lên những giai điệu độc đáo cùng đoạn rap cực chất, Bá Hưng đã chinh phục cả 4 HLV ngay những câu hát đầu tiên.

Sau khi giới thiệu tên mình là Cao Bá Hưng, HLV Lê Minh Sơn liền liên tưởng đến một nhân vật kiệt xuất của Việt Nam là nhà thơ Cao Bá Quát. Anh thắc mắc không biết hai dòng họ Cao Bá của Hưng và nhà thơ này có liên quan gì đến nhau không. Trước câu hỏi của Lê Minh Sơn, Bá Hưng liền trả lời cậu là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát. Điều này đã khiến cho 4 HLV và khán giả đều phải bất ngờ.

HLV Đức Trí chia sẻ: "Chú thấy rất hợp lý khi con chọn bộ trang phục này, bởi chú thích phong thái khi đọc rap với cái quạt trên tay một cách rất khác. Điều thứ hai, chú đã từng làm việc với nhóm 4 chị em của Hưng, biết các bạn đều là những người chơi âm nhạc dân gian, chú rất ngạc nhiên vì âm nhạc của con rất tự nhiên".

Lúc này HLV Nguyễn Hải Phong mới "nhảy" qua ghế của HLV Đức Trí và khuyên Bá Hưng nên về với anh Đức Trí vì sứ mệnh của Bá Hưng quá rõ ràng là mang dòng nhạc dân tộc đến mọi người và Đức Trí là một trong những "sư phụ" của dòng nhạc này. Thí sinh đã chọn về đội Đức Trí.

3 ca khúc đã giúp chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng chiến thắng Sing My Song - Ảnh 4.

Bước vào vòng Trại sáng tác, cậu bé tiếp tục gặp phải áp lực khi đối đầu cùng các đàn anh, đàn chị để cho ra đời một ca khúc trong vòng 24 tiếng. Và Cao Bá Hưng đã được HLV Đức Trí chọn để bắt cặp với một nhóm nhạc kỳ cựu là MTV.

Và HLV Đức Trí và cố vấn Quốc Bảo quyết định chọn Bá Hưng đi tiếp vì ca khúc của chàng trai này hoàn toàn thuyết phục.

3 ca khúc đã giúp chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng chiến thắng Sing My Song - Ảnh 6.

Bước đến vòng thử thách trên sân khấu, các thí sinh sẽ lần lượt trình diễn trên "Sing My Song" ca khúc của mình trước Hội đồng giám khảo chuyên môn 31 người, trong đó gồm các nhà báo và chuyên gia âm nhạc.

Lấy cảm hứng từ bức ảnh của HLV Đức Trí đưa ra, anh đã liên tưởng đến nhân vật Kiều và cho ra ca khúc "Kiều". Vẫn là chất nhạc đặc trưng của Cao Bá Hưng, khi anh kết hợp nhạc cụ dân tộc với câu chuyện là góc nhìn khá độc đáo của thế hệ trẻ khi cảm nhận về nhân vật Kiều của cụ Nguyễn Du đã mang đến một bài hát thú vị trên sân khấu. Hội đồng giám khảo 31 người cũng dành cho Bá Hưng sự mến mộ vì tài năng của chàng trai trẻ.

Cao Bá Hưng - thí sinh trẻ nhất team Đức Trí, 2 lần "đánh bại" nhóm nhạc lớn tuổi nhất team là MTV, đồng thời vượt qua những tên tuổi khác để chiến thắng tuyệt đối, tiến thẳng vào đêm Chung kết.

3 ca khúc đã giúp chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng chiến thắng Sing My Song - Ảnh 8.

Có thể thấy, Quán quân nào khi đăng quang cũng vẫn gây nhiều tranh cãi. Nhưng có thể nhìn nhận một điều đáng khích lệ ở Cao Bá Hưng rằng, chàng trai chỉ mới 18 tuổi này lại có một tình yêu vô cùng to lớn đối với nền âm nhạc dân tộc khi Bá Hưng luôn cố gắng sử dụng những chất liệu dân tộc vào các sáng tác của mình, điều mà hiếm có nhạc sĩ trẻ nào bây giờ làm được.

Chiến thắng tại "Sing My Song" như một bước đệm để Cao Bá Hưng có thể theo đuổi niềm đam mê của mình và truyền bá nền âm nhạc dân tộc đến nhiều bộ phận khán giả hơn nữa trong tương lai.