6 giờ băng rừng cứu nam thanh niên chơi dù lượn bị giông lốc đánh mất tích ở Đà Nẵng

Hà Nam, Theo Thời Đại 14:17 20/07/2017

Sau hơn 6 giờ đồng hồ nhịn ăn, băng rừng và phải dùng pháo sáng để tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu thoát một nam thanh niên tham gia chơi dù lượn bị mắc kẹt tại khu vực phía bắc rừng núi Đà Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 20/7, Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu thoát một du khách tham gia chơi dù lượn bị mắc kẹt tại khu rừng núi gần mỏ đá Cẩm Khê. 

Thông tin ban đầu, lúc 16h ngày 19/7, Công an phường nhận tin báo tại khu vực rừng thuộc tổ 145, phường Hòa Khánh Nam có một nam thanh niên chơi nhảy dù thể thao bị gió thổi cuốn rơi vào rừng. Người bị nạn là anh Nguyễn Hải Anh (SN 1982; trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội). 

6 giờ băng rừng cứu nam thanh niên chơi dù lượn bị giông lốc đánh mất tích ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng băng rừng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Việt Thành

Ngay sau đó, Công an phường đã phối hợp cùng UBND phường và Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng điều động xe và lực lượng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân mất tích. 

Mặc dù nạn nhân được trang bị điện thoại di động có định vị nhưng do diện tích rừng rộng, nhiều khe suối, đường núi dốc, hiểm trở và lực lượng cứu hộ chỉ sử dụng các phương pháp thủ công như dùng rựa, máy cưa cầm tay phát quang để tìm đường nên công tác tìm kiếm nạn nhân diễn ra rất khó khăn. 

6 giờ băng rừng cứu nam thanh niên chơi dù lượn bị giông lốc đánh mất tích ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sau 6 giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công nam thanh niên mất tích. Ảnh: Việt Thành

Khoảng 18h chiều cùng ngày, do trời đã tối nên lực lượng cứu hộ đã sử dụng đèn trên xe cứu nạn cứu hộ chiếu sáng và dùng thêm pháo sáng phục vụ công tác tìm kiếm. Đến 21h50 tối 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích và đưa anh Anh ra ngoài an toàn trước sự vui mừng của gia đình, bạn bè nạn nhân.