"Ai rồi cũng béo, đặc biệt là những đứa yêu nhau" - khoa học chính thức xác nhận câu nói này là có thật

May, Theo Helino 13:59 17/09/2018

Lời nguyên "yêu là tăng cân" dành cho các cặp đôi hóa ra lại được khoa học ủng hộ.

Chẳng rõ từ khi nào, rất nhiều người mặc định rằng hội yêu nhau kiểu gì cũng sẽ béo lên. Hãy thử để ý mà xem, đứa bạn thân của bạn ngày xưa gầy nhom, thế mà chỉ cần nó yêu vào là bẵng đi vài ba tháng, bạn sẽ thấy nó giống một cái lu di động. Một cái lu đang ngập tràn hạnh phúc

Và tiếc là cái sự mặc định này cũng không hề sai. Bởi lẽ một nghiên cứu khoa học có quy mô lớn mới đây đã chính thức xác nhận: cứ yêu đi rồi tăng cân là có thật.

Ai rồi cũng béo, đặc biệt là những đứa yêu nhau - khoa học chính thức xác nhận câu nói này là có thật - Ảnh 1.

Nghiên cứu do ĐH Queensland của Úc thực hiện, lấy dữ liệu từ hơn 15.000 người trong giai đoạn kéo dài 10 năm. Kết quả cho thấy những cặp đôi hạnh phúc tăng trung bình 5,8kg so với thời còn độc thân, và khoảng 1,8kg mỗi năm.

Có rất nhiều cách để lý giải cho hiện tượng này. Theo các chuyên gia thì khi đang yêu, con người ta cũng dần mất hứng thú mò đến phòng gym, bởi cả buổi chiều đã có người ở bên. Buổi tối, ý tưởng ngồi cạnh nhau ăn bỏng ngô và xem phim cũng hấp dẫn hơn chuyện phải ra ngoài vận động.

Ai rồi cũng béo, đặc biệt là những đứa yêu nhau - khoa học chính thức xác nhận câu nói này là có thật - Ảnh 2.

Rõ ràng, bởi lười biếng là ham muốn ẩn sâu trong tất cả chúng ta mà. Bạn có tình yêu, nhưng động lực để hoạt động chân tay và làm đẹp cũng mất dần qua thời gian.

Đây không phải là những kết luận suông, mà có căn cứ hẳn hoi. Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu so với người độc thân, hội yêu đương ăn uống có phần lành mạnh hơn - ít fastfood và nhiều rau xanh - nhưng vẫn có xu hướng tăng cân. Âu cũng vì họ ăn nhiều mà lại ít vận động.

Một nghiên cứu khác do ĐH Methodist (Dallas, Hoa Kỳ) thực hiện trong 4 năm cũng cho kết quả tương tự. "Cảm xúc yêu đương có mối liên hệ với sự tăng cân," - trích lời Andrea Meltzer, tác giả ngheien cứu.

"Mối quan hệ càng gắn kết, càng dễ tăng cân."

Ai rồi cũng béo, đặc biệt là những đứa yêu nhau - khoa học chính thức xác nhận câu nói này là có thật - Ảnh 3.

Thôi thì nói tóm lại, bạn được cái này thì sẽ mất cái kia. Có được tình yêu thì động lực làm đẹp cũng dần cạn, bụng ngày càng... phòi mỡ. Thế nên hãy tâm niệm rằng mình phải luôn đẹp, phải chăm chỉ tập luyện, ăn uống cũng "bóp" lại một chút, hy vọng bạn sẽ thoát khỏi lời nguyền "yêu là mập" ấy nhé.

Tham khảo: Telegraph, Science Alert