Học sinh lớp 12 sợ gì nhất? - Tất nhiên là sợ thi Đại Học rồi.
Quãng thời gian thi cử lúc nào mà chẳng đọng lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong thời thanh xuân vườn trường của chúng ta. Nhất là lại còn là cuộc thi quan trọng như thi Đại Học nữa chứ. Sai một li, dễ đi một đời.
Nhưng, nếu chúng ta gọi thi Đại Học là chốt chặn cuối cùng của một đời học sinh, hay gọi vui là đi đánh boss đi... thì trước khi vào chơi các bàn khác nhau rồi đến được với boss thì bạn cần phải qua được cửa đăng ký vào game cái đã.
Cửa này chính là cửa viết-hồ-sơ-thi-Đại-Học. Nghe thì tưởng đơn giản, nên chẳng ai nói cho chúng ta biết trước, rằng mình có thể bị đánh cho "nhừ tử" đến phát mệt ngay từ cửa đầu tiên theo 1 vạn 500 cách như thế này...
Giờ thì tôi đã hiểu, chết ngay ở cửa thiên đường là như thế nào!
Cuộc đời này đúng là chỉ nên tin vào bản thân mình mà thôi...
Sau này lớn lên, rất có thể bạn vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại như thế đâu mà.
Nói xem, ngày xưa viết hồ sơ thi Đại Học bạn phải viết mấy lần mới chuẩn? Thường sai ở đoạn nào? Tôi thì...
Nhưng phải công nhận là có sai thì mới có vui đúng không? Cả lớp tụm năm tụm ba viết hồ sơ cho nhau cũng là một dạng kỉ niệm trong đời.
Ai có một người bạn thân nhớ cả số CMND của mình thì giơ tay lên! Có một người bạn như vậy là may mắn lắm đấy.
Âu cũng là một trong những nỗi khổ của con-nhà-người-ta.
Vậy sau tất cả thì cũng là do sự cẩu thả của bản thân mà nên. Cũng xin là có một lời khuyên nhẹ gửi đến các sĩ tử sắp tham gia đánh boss trong trận chiến sinh tử sắp tới nhé.