Anh chàng ở nhà tránh dịch học chị em vào bếp để giết thời gian, ai ngờ nấu ra bát súp gà y như câu nói “giận tím người”!

Bun Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:49 13/04/2020

Chẳng biết do cải tím hay do công đoạn nấu ăn của anh chàng này có gì sai sai không mà thành phẩm khi "ra lò" lại khiến dân mạng ngã ngửa thế này!

Bếp núc, nấu ăn là một trong những kỹ năng đơn giản của cuộc sống nhưng không phải ai cũng làm được. Có người ví rằng, nấu ăn là một nghệ thuật, người nấu ăn là một nghệ sĩ. Thế nhưng, khi bạn không có năng khiếu thì tốt nhất không nên thử, bởi mọi chuyện sẽ biến thành thảm họa chỉ với vài thao tác sai lầm hoặc sự trình bày kém đẹp mắt. Nếu không tin, hãy xem hình ảnh dưới đây thì biết.

Chẳng là tranh thủ lúc nghỉ dịch, định hầm bát súp gà cùng bắp cải tím ăn cho bổ dưỡng, anh chàng này cố gắng vào bếp chuẩn bị. Thế nhưng, chẳng biết gà và cải tím không hợp nhau hay do khâu trình bày lỗi ở phần nào mà món ăn tưởng như ngon miệng, bổ dưỡng ấy lại "ra lò" với hình dạng không thể ám ảnh hơn.

Anh chàng ở nhà tránh dịch học chị em vào bếp để giết thời gian, ai ngờ nấu ra bát súp gà y như câu nói “giận tím người”! - Ảnh 1.

Bài viết cùng hình ảnh này đã thu hút hơn 20.000 lượt bày tỏ cảm xúc của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Nhìn chiếc cổ gà và chân gà được ninh nhừ, lại nhuốm màu tím ngắt của bắp cải, không ít người phải ôm bụng cười ngặt nghẽo và hình dung ra một nhân vật được coi là "quái vật" trong phim hoạt hình.

Anh chàng ở nhà tránh dịch học chị em vào bếp để giết thời gian, ai ngờ nấu ra bát súp gà y như câu nói “giận tím người”! - Ảnh 2.

Món súp gà nấu cùng bắp cải tím khiến dân mạng ám ảnh.

Quả thực, món ăn này mà được bê lên phục vụ thì không biết thực khách nên cười hay nên khóc, liệu có bỏ qua cảm giác ám ảnh, sợ hãi ban đầu mà ăn cho ngon lành được hay không đây!

Ngay sau khi đăng tải, pha ẩm thực lầy lội này đã khiến dân mạng được phen "mở rộng tầm mắt":

- "Trời ơi, lại là thảm họa khi nấu cùng bắp cải tím sao? Bắp cải tím vốn khá ngon và bổ dưỡng nhưng hình như kết hợp "sai 1 ly là đi cả dặm" hay sao ý, nhìn sợ quá".

- "Nhìn chẳng khác nào nhân vật phản diện trong bộ phim "Công ty quái vật", ăn chẳng biết ngon hay không nhưng nhìn ám ảnh quá".

- "Tò mò quá, không biết nấu kiểu gì nhìn lại ám ảnh vậy nhỉ? Lại thêm 1 lần mình được mở mang tầm mắt".

- "Chết cười, nhìn vừa sợ vừa buồn cười, chưa biết ăn thế nào nhưng thẩm mĩ thì không được rồi. Mấy cái cải tím này nấu không khéo thì dễ sai lắm".

Vậy là, chỉ một tình huống nhỏ thôi cũng đủ thấy món gà tuy dễ chế biến nhưng không phải món ăn ai cũng làm được đâu nhé. Chọn rau cũng là một khâu rất quan trọng đó, phải không các chị em?