Anh chồng số hưởng khoe đi đâu cũng mong về nhà để ăn “đại tiệc”, mở hẳn quán ăn để vợ thể hiện tài năng

Thục Hạnh, Theo Helino 16:31 21/04/2018

Anh chồng tự nhận mình khó tính trong ăn uống nhưng từ khi lấy vợ thì chỉ muốn được ăn cơm nhà, đi đâu cũng muốn về ngay để xem hôm nay vợ nấu món gì. Không những thế, anh chồng còn mở luôn 1 quán ăn để vợ được hết mình thể hiện tài nấu nướng.

Điều gì ở vợ, ở người yêu mình mà cánh mày râu tự hào nhất? Có thể là nụ cười thật duyên, là đức tính lương thiện hoặc sự khéo léo vun vén chuyện gia đình... mỗi người phụ nữ đều có 1 nét đẹp riêng về ngoại hình, tính cách để người bạn đời luôn muốn dẫn đi khoe với mọi người.

Sở trường nấu ăn ngon của người phụ nữ cũng là 1 trong những điều khiến người đàn ông tự nguyện "xin chết". Người ta chẳng nói "Con đường ngắn nhất để đến tình yêu là thông qua chiếc dạ dày" còn gì.

Chẳng thế mà mới đây, 1 anh chồng có tên T.Đ đến từ Quảng Ninh đã đăng tải lên Facebook hình ảnh về những bữa cơm thường ngày do vợ nấu để khoe với cộng đồng mạng. Anh cho biết dù đã cưới vợ đã gần chục năm, bản thân mình rất khó tính trong ăn uống nhưng chẳng khi nào hết tự hào về tài nấu nướng của vợ. Những bữa cơm của gia đình nhỏ luôn đầy đủ, đa dạng những món ăn ngon miệng, ngon mắt khiến nhiều người xôn xao vào chúc mừng cho anh chồng số hưởng.

Anh chồng số hưởng khoe đi đâu cũng mong về nhà xem vợ nấu món gì, mở hẳn quán ăn để vợ thể hiện tài năng - Ảnh 1.

Bài đăng "khoe vợ" của anh T.Đ trên mạng xã hội - Ảnh chup màn hình

Khoe vợ cùng cộng đồng mạng, anh T.Đ cho biết mình và vợ đã cưới nhau từ năm 2013. 5 năm cưới và 4 năm yêu, gần chục năm bên nhau dù anh T.Đ có rất khó tính trong ăn uống nhưng chưa khi nào chê được những bữa cơm vợ nấu, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà ngay xem vợ thể hiện món gì.

"Tôi và bà xã yêu nhau từ 2009, đến 2013 thì rước nàng về dinh. Tôi thì có một điểm vô cùng xấu tính từ bé, đó là ăn uống khó tính... Không phải khó tính bình thường mà theo cái kiểu ăn món nào nấu không đúng vị của nó thì đúng là bực bội có khi phát cáu.

Tuy nhiên 10 năm nay thì hiện tượng đó chỉ xảy ra khi ăn cơm ngoài. Trộm vía mụ nhà tôi có khiếu nấu ăn lắm ạ, tôi mà ai mời đi ăn thì phải nể nang lắm mới đi, mà đi trong trạng thái không biết ở nhà vợ nấu gì nhỉ... chỉ muốn về =]]" - anh T.Đ kể.

Tự hào về khiếu nấu ăn của vợ đã đành, anh T.Đ còn tâm lý mở cho vợ 1 quán ăn để vợ được thỏa sức thể hiện tài nấu nướng.

"Thấy bả có khiếu mà máu làm ăn nên mở luôn cái quán nho nhỏ cho bả thoả đam mê luôn dù chưa hề qua bất kỳ trường lớp nào học về kỹ năng nấu nướng. Post ảnh đồ làm cho khách lên thì sợ mọi người nghĩ là PR cho quán nên tôi chỉ post ảnh cơm bữa nhà ăn mục đích khoe vợ là chính các ông ạ" - anh T.Đ tâm sự.

Những món ăn ngon miệng, ngon mắt trong bữa cơm thường nhật của gia đình anh T.Đ - Ảnh: FBNV

Anh chồng số hưởng khoe đi đâu cũng mong về nhà xem vợ nấu món gì, mở hẳn quán ăn để vợ thể hiện tài năng - Ảnh 3.

Ngoài những món ăn mặn trong bữa cơm thì không thể thiếu món nhậu khoái khẩu là nem tai, thậm chí còn có cả chè để tráng miệng - Ảnh: FBNV

Anh chồng số hưởng khoe đi đâu cũng mong về nhà xem vợ nấu món gì, mở hẳn quán ăn để vợ thể hiện tài năng - Ảnh 4.

Do nhà gần biển nên bữa ăn nhà vợ chồng anh T.Đ thường xuyên có hải sản bổ dưỡng - Ảnh: FBNV

"Góc khoe vợ" của anh Đ. được chia sẻ lên Facebook ít lâu nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều phải trầm trồ trước những bữa ăn dù không quá cầu kỳ nhưng luôn đa dạng và đầy đủ chất, không những thế lại còn đẹp mắt do vợ anh Đ. trổ tài.

Đồng thời, không ít anh em đã gửi lời chúc mừng cho anh T.Đ, cho rằng anh đúng là "số hưởng" khi cưới được cô vợ khéo léo, đảm đang.

Anh B.V bình luận: "Không biết đối với chị em phụ nữ thì thế nào nhưng với cánh anh em chúng tôi những bữa cơm thế này quá ngon và chất lượng, món ăn đa dạng, chế biến đẹp mắt nhìn thôi đã đói".

"Ông chồng này có vợ khéo thích thế, quan trọng là tình cảm nữa, vợ tâm lý mỗi bữa đều chịu khó nấu ngon cho chồng ăn, thay đổi món liên tục thế này cố mà giữ nha. Nhìn bữa cơm này nhiều chị em không chắc nấu được đâu" - chị M.C chia sẻ.