Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 28/01/2019

Từ tờ mờ sáng, những xe tải chở cá lần lượt nối đuôi vào chợ Yên Sở. Cá được thả vào những chậu màu xanh thật lớn, thoả sức vùng vẫy. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá. Những người lái buôn được mời chào xem cá, họ nâng lên rồi lại đặt xuống, tỉ mẩn.

Từ xưa, chợ cá Yên Sở được định danh là chợ cá đầu mối "đệ nhất Hà Thành". Chợ có gần 100 hộ dân kinh doanh, chủ yếu là người Yên Sở. Nằm sát đường vành đai 3, thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, chợ cá có diện tích gần 10.000 m2, họp 24/24, nhưng nhộn nhịp nhất là từ 4-6h sáng, bất kể mọi ngày.

Đặc biệt, vào dịp tiễn ông Công ông Táo về trời, từ ngoài vào trong, thương nhân chủ yếu bày bán cá chép đỏ, rực cả một vùng.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Thực hiện: Minh Nhân.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 2.

Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp từ 4-6h sáng mỗi ngày.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 3.

Những ngày này, xe tải chở cá chép lũ lượt ra vào chợ.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 4.

Cá chép đỏ tiễn ông Công ông Táo về trời được bày bán tấp nập.

Các tiểu thương tới chợ Yên Sở mua cá mang đi phân phối trong nội thành Hà Nội.

Từ tờ mờ sáng, những xe tải chở cá lần lượt nối đuôi vào chợ. Cá được thả vào những chậu màu xanh thật lớn, thoả sức vùng vẫy. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá. Những người lái buôn được mời chào xem hàng. Việc lựa cá cũng hết sức cầu kì, tỉ mẩn. Người ta nâng lên rồi lại đặt xuống, chọn chính xác từng con cá mà theo họ, là đủ khoẻ, đủ đẹp để đưa tiễn ông Công ông Táo về trời.

Phổ biến nhất tại chợ Yên Sở là cá chép vàng, đỏ được đưa về từ Phú Thọ và Hải Dương, Nam Định. Giá bán dao động 150.000-160.000 đồng/kg. Loại nào đẹp giá cao hơn. Từ chợ cá Yên Sở, cá chép được tỏa về các chợ bán lẻ khu vực nội thành Hà Nội.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 6.

Những lứa cá đỏ tươi tắn, đẹp mắt.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 7.

Tiêu chí lựa chọn phải là những chú cá đẹp và khoẻ.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 8.

Từng túi lưới cá chép vàng.

Sau khi lựa chọn kĩ càng, cá chép được cân và thanh toán, mức giá dao động 130.000-150.000 đồng/kg.

Bác Hạnh - một tiểu thương kể, năm nay, gia đình bác nhập về khoảng 6 tấn cá chép đỏ, mong muốn sẽ bán hết trong ngày 23 tháng Chạp. "So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn. Những ngày cận lễ, chúng tôi bắt đầu bán, số lượng bán ra hiện tại có thể lên tới vài tạ một ngày".

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công ông Táo về trời báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ. Người dân sẽ mua cá chép về và phóng sinh chúng tại các ao, hồ, sông...

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 10.

Người bán kẻ mua ai cũng bận bịu.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 11.

Việc chọn lựa cá cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn trọng.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 12.

Hoạt động buôn bán diễn ra hết sức nhộn nhịp đúng ngày 23 tháng Chạp.

Loại cá chép đỏ được ưa chuộng trên hết.

Ảnh, clip: Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp từ tờ mờ sáng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 14.

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công ông Táo về trời báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ.