Hàng chục trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm. TH: Kingpro
Vào mỗi mùng 5 và 6 Tết hàng năm, thanh niên trong làng Thúy Lĩnh lại trổ tài với lễ hội vật cầu cổ truyền tại đình làng. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và cũng là để thể hiện truyền thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của người dân đồng bằng sông Hồng.
Theo các cao niên trong làng, cội nguồn của lễ hội vật cầu có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Khi đó người con trai thứ 4 của vua là Thái tử Linh Lang thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp Tết đến xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.
Vật cầu là môn thể thao rèn luyện cả trí và lực, mang tính hợp đồng mưu lược rất rõ, có đầy đủ nội dung phù hợp với các lứa tuổi khác nhau, từ thiếu nhi cho đến người cao tuổi.
Năm nay quả cầu được làm bằng gỗ mít, nặng 17 kg. Tám đấu sĩ của 4 đội, họ là những nam thanh niên trai tráng đẹp nhất, vai u thịt bắp, khỏe mạnh, ưu tú nhất của làng Thúy Lĩnh cùng nhau tranh tài.
Khi thi đấu họ mặc quần trắng, mình trần, đeo thắt lưng 4 màu: xanh; đỏ; tím; vàng tượng trưng cho tám ông mãnh hổ tranh cướp quả bóng, quả cầu.
Các đấu sĩ có nhiệm vụ phải tranh nhau quả cầu làm bằng gỗ mít được sơn son thếp vàng nặng tới 25kg và đưa về hố (khung thành của đội mình).
Trong lúc tranh chấp một số đấu sĩ không tránh khỏi việc bị thương
Ảnh Ngọc Thắng.
Những pha tranh cướp nảy lửa của các đấu sĩ. Ảnh Ngọc Thắng
Tuy vậy nhưng tinh thần tranh cầu trên sân vẫn không hề giảm
Những giây phút làm khán giả lo lắng. Ảnh Ngọc Thắng.
Niềm vui của đấu sĩ giành chiến thắng. Ảnh Ngọc Thắng.
Kết thúc giải, đội tổ dân phố số 31 giành chức vô địch, đội tổ dân phố số 64 và 27 giành giải nhì.