Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19

Khương Mỹ, Theo Tổ Quốc 17:19 14/03/2022

Hằng năm từ mùng 10 đến 12 tháng hai âm lịch, dân làng thượng nguồn con sông lớn nhất Quảng Nam lại tổ chức lễ vía Bà Thu Bồn. Sau 2 năm tạm dừng do Covid-19, sự kiện vừa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này thu hút hàng nghìn người trẩy hội.

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 1.

Đây là lễ hội dân gian có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân vùng thượng lưu con sông lớn nhất Quảng Nam. Dù có nhiều truyền thuyết về Bà Thu Bồn song tất cả đều hội tụ điểm chung. Bà là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài, là hiện thân của lòng yêu thương con người, là người mẹ của quê hương, xứ sở mang sắc màu thần bí, hiển linh, là biểu tượng của khát vọng đất nước thái bình, là ý chí vươn lên để chiến thắng thiên tai địch họa và đói nghèo...

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 2.

Lễ hội năm được tổ chức vào ngày 11 - 12 tháng 2 (âm lịch) hàng năm, thu hút hàng ngàn người dân của 4 xã ven sông Thu Bồn của hai huyện Đại Lộc và huyện Duy Xuyên cùng người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 3.

Theo ước tính, năm nay có khoảng 10.000 du khách trong, ngoài nước và cư dân địa phương tham dự các hoạt động của lễ hội lớn nhất Quảng Nam này

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 4.

Lễ Bà Thu Bồn gồm phần lễ rước sắc (sắc phong của vua Khải Định đối với lễ hội Bà Thu Bồn tại nơi cất giữ để đưa ra nơi mộ Bà Thu Bồn) và lễ rước nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn về dâng lên Bà Thu Bồn tại mộ bà...

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 5.

Đoàn rước sắc gồm 9 nhóm là lân, cờ đại, cờ ngũ sắc, kiệu rước, nhạc, trống chiêng, lính hộ tống, đội hình phụ nữ và bô lão...

Hơn 200 cư dân địa phương nối hàng dài thành những đội rước cờ, đội kèn, đội trống, đội kiệu, đội lân... trong lễ rước sắc càng làm cho không gian của làng quê yên ả như bừng lên một sức sống mới

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 7.

Khoảng 15h30 chiều, đoàn rước sắc đến nhà cụ Thái Văn Lịch, người đang giữ một sắc phong dành cho Bà Thu Bồn

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 8.

Sắc phong được đưa về dinh Bà Thu Bồn để thờ trong những ngày diễn ra lễ hội

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 9.

Lăng Bà Thu Bồn do cư dân từ xưa xây dựng tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ảnh: Hàng nghìn người hào hứng dự lễ vía Bà Thu Bồn sau 2 năm vắng bóng vì Covid-19 - Ảnh 10.

Trong ngày 14/3, lễ hội Bà Thu Bồn tại huyện Duy Xuyên cũng đã vinh dự được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Người dân, du khách dâng bánh cúng Bà Thu Bồn để mong cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc Kinh, Chăm… sinh sống ở vùng thượng lưu con sông lớn nhất tỉnh Quảng Nam

https://kenh14.vn/anh-hang-nghin-nguoi-hao-hung-du-le-via-ba-thu-bon-sau-2-nam-vang-bong-vi-covid-19-20220314151440174.chn