“Bà lão" 22 tuổi Nguyễn Thị Như: Mong ước có một tổ ấm của riêng mình

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 18/11/2017

Dù mắc phải căn bệnh “lão hóa nhi” cực hiếm, cô gái 22 tuổi Nguyễn Thị Như chưa bao giờ từ bỏ ước mong có cho mình gia đình nhỏ.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, những tưởng cuộc sống của Nguyễn Thị Như (Phú Yên) sẽ êm đềm trôi qua như bao người. Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười khi đến 4 tháng tuổi, Như không may mắc phải bệnh lão hóa nhi cực hiếm với tỷ lệ người mắc bệnh là 1/8 triệu. Căn bệnh quái ác khiến cuộc sống cô trở nên chật vật và khó khăn hơn bao giờ hết.

Không chỉ đối mặt với làn da ngày càng chảy xệ, thể trạng yếu ớt và những cơn ngất xỉu đến bất chợt, Như còn phải sống trong sự mặc cảm, đau buồn bởi những lời dè bỉu, nhận xét ác ý từ mọi người xung quanh. “Mình ước không cần phải quá xinh đẹp, chỉ cần được là một cô gái bình thường, có một gia đình nhỏ để làm chỗ dựa vững chắc thôi ”, Như tâm sự.

“Bà lão 22 tuổi Nguyễn Thị Như: Mong ước có một tổ ấm của riêng mình - Ảnh 1.

Như không may mắn khi mắc căn bệnh lão hóa nhi từ khi còn 4 tháng tuổi

Mong ước giản dị của Nguyễn Thị Như

Bị “giam cầm” trong thân hình của một bà lão 80 tuổi, Như chưa từng được sống thật với tuổi của mình. Khi ra ngoài cùng chị gái, cô hay bị gọi nhầm là cô, là bác, thậm chí còn có người nhận nhầm là 2 mẹ con. Những lời bàn tán chê bai, hay chỉ là những hiểu lầm này cứ vô tình làm tổn thương Như. Lúc này, gia đình lại là nơi vỗ về cô.

“Những lúc như vậy, mình thật sự rất buồn, chỉ biết về ôm mẹ mà khóc. May thay, lúc nào gia đình cũng ở bên cạnh yêu thương và động viên mình”, Như xúc động chia sẻ.

Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, Như luôn ao ước có một tổ ấm nhỏ để làm chỗ dựa tinh thần mỗi lúc chơi vơi. Biết rằng cuộc sống vốn khó khăn phía trước sẽ không dễ dàng cho cô có được một chỗ dựa bình yên như bao cô gái khác, cũng không biết sẽ có ai đủ rộng lượng và bao dung để chấp nhận mình, nhưng cô vẫn luôn tự nhủ bản thân phải luôn kiên cường, cố gắng cho một tương lai tươi sáng, được sống và báo hiếu bố mẹ.

Luôn là niềm tự hào của bố mẹ và luôn là một người bạn tuyệt vời

Tuy có hoàn cảnh éo le, nhưng Như chưa bao giờ “than thân trách phận” vì sao căn bệnh ác nghiệt này lại quấn vào mình. Phải chăng chính hoàn cảnh khắc nghiệt đã tôi luyện cho Như sự kiên cường đáng ngưỡng mộ. Cô luôn khiến người thân và bạn bè tự hào về mình bằng cách tự cố gắng và sống lạc quan.

“Lúc nhỏ thấy con bé ốm yếu, bệnh tật cứ nghĩ nó học không nổi. Nhưng không ngờ Như học rất giỏi, từ mẫu giáo đến lớp 12 đều nhận được giấy khen và học bổng”, bác Như không giấu được niềm tự hào khi kể về cô cháu gái mạnh mẽ.

Còn bạn Như cho biết: “Nếu đặt vào hoàn cảnh của Như, chắc hẳn nhiều người sẽ không vượt qua được. Nhưng còn Như dù đi học có bị mọi người nhìn với con mắt như thế nào thì bạn ấy đều vượt qua và cố gắng học thật tốt”.

Phẫu thuật thẩm mỹ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Như

“Bà lão 22 tuổi Nguyễn Thị Như: Mong ước có một tổ ấm của riêng mình - Ảnh 3.

Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời Như

Sau khi được một người bạn cấp 3 giới thiệu về chương trình phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, Như đã quyết định đăng ký tham gia ngay mà không do dự gì. Chính vì nỗ lực được sống đúng với tuổi của mình, Như nghĩ đây là một cơ hội tốt để cô thực hiện ước mơ. Và quyết định ấy đã trở thành một bước ngoặt quan trọng thay đổi cuộc đời cô sinh viên 22 tuổi Nguyễn Thị Như.

Phép màu đã đến với Như khi cô đạt giải nhì trong chương trình “Hành trình lột xác 2017″, Như đã có thể thay đổi cuộc sống của mình với tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí do các bác sĩ đến từ bệnh viện thẩm mỹ Kangnam thực hiện. Sau ca đại phẫu giờ đây Như đã trông trẻ trung hơn trước và đến gần hơn với ước mơ của mình.

“Bà lão 22 tuổi Nguyễn Thị Như: Mong ước có một tổ ấm của riêng mình - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Như thời điểm hiện tại trẻ trung hơn sau phẫu thuật thẩm mỹ

Hy vọng với niềm tin và nghị lực sống phi thường, Như sẽ sớm tìm được bến đỗ và có cho mình gia đình nhỏ hạnh phúc như cô từng mong ước.