Bà mẹ bế đứa con đã chết vào khách sạn sang trọng cầu cứu cùng câu chuyện gây phẫn nộ nhưng cú "twist" mới nhất lại khiến ai cũng hoang mang

L.T, Theo Pháp luật và bạn đọc 16:26 17/12/2020

Người ta nói "hổ dữ còn không ăn thịt con" nhưng có những người mất nhân tính đến mức con đẻ cũng không buông tha.

Vào tháng 10 năm 2019, một đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh một người phụ nữ bế đứa con nhỏ trên tay chạy vào sảnh một khách sạn 5 sao lớn ở Kazakhstan để cầu cứu sự giúp đỡ. Đoạn video khiến nhiều người không khỏi xót xa khi thấy rõ sự tuyệt vọng đau đớn tột cùng của người mẹ đang hớt hải tìm cách cứu con. Sau khi biết chân tướng sự việc, người ta lại thêm phần phẫn nộ.

Được biết, người mẹ trong video là cô Madina, 23 tuổi, còn em bé là Sophia Barakat (1 tuổi). Madina được nhìn thấy đang cầu xin các nhân viên tại khách sạn InterContinental ở Almaty, Kazakhstan cứu giúp con gái mình.

Bà mẹ bế đứa con đã chết vào khách sạn sang trọng cầu cứu cùng câu chuyện gây phẫn nộ nhưng cú twist mới nhất lại khiến ai cũng hoang mang - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip cho thấy Madina cố gắng cứu con gái

Người mẹ quẫn trí đi không vững, có lúc ngã xuống sàn và được một nhân viên an ninh của khách sạn giúp gọi xe cấp cứu. Madina bế Sophia đến chiếc ghế sofa ở sảnh khách sạn, nhưng lại ngã gục xuống sàn.

Đoạn video kết thúc với cảnh một nhân viên y tế lao đến kiểm tra nhưng đứa trẻ đã chết trước đó

Nhân viên khách sạn kể rằng Madina (người Kazakhstan) đã cáo buộc chồng, cơ trưởng hãng hàng không thương mại Anh, Mohamed Barakat, 41 tuổi, gây ra cái chết của cô bé Sophia. Cô hét lên: “Anh ta giết con tôi, anh ta đánh con bé”.

Bà mẹ bế đứa con đã chết vào khách sạn sang trọng cầu cứu cùng câu chuyện gây phẫn nộ nhưng cú twist mới nhất lại khiến ai cũng hoang mang - Ảnh 2.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Phi công người Anh này phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết tội giết con gái của mình

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới gây ngạc nhiên, Barakat - người đã không nhận tội - nói với tòa án ở Almaty rằng anh ta có tiền sử mắc chứng động kinh từ lâu và Sophia đã chết trong một "tai nạn" trong phòng khách sạn khi anh ta bị "động kinh".

Bà mẹ bế đứa con đã chết vào khách sạn sang trọng cầu cứu cùng câu chuyện gây phẫn nộ nhưng cú twist mới nhất lại khiến ai cũng hoang mang - Ảnh 3.

Madina và chồng là Barakat - một phi công người Anh

Barakat khẳng định chứng động kinh của anh đã được các bác sĩ ở Hồng Kông và Malaysia biết đến khi anh kiểm tra y tế với tư cách là một phi công. Tình trạng này thường là lý do khiến anh ta không được cấp phép bay.

Barakat nói với thẩm phán Bakhytkhan Bakirbayev rằng anh ta dễ bị động kinh kể từ năm 1996 - 1997, sau một vụ tai nạn xe hơi ở London. Khi được hỏi về những “vết thương do tác động mạnh” trên cơ thể của Sophia, gã phi công này nói với thẩm phán: “Tôi bị co giật. Tôi không nhớ gì về những gì đã xảy ra với Sophia. Ngài đang yêu cầu tôi cung cấp thông tin trong khi tôi bị động kinh nhưng làm sao mà tôi nhớ được".

Bà mẹ bế đứa con đã chết vào khách sạn sang trọng cầu cứu cùng câu chuyện gây phẫn nộ nhưng cú twist mới nhất lại khiến ai cũng hoang mang - Ảnh 4.

Bé Sophia khi mới vài tháng tuổi

Barakat cũng phủ nhận việc say xỉn sau khi đi chơi đêm hoặc dùng "chất cấm" sau khi có bằng chứng cho thấy anh ta có thể đã sử dụng ma túy trong vài ngày ở Almaty giữa các chuyến bay. Bằng chứng từ cô Madina cũng cho thấy anh ta đã cất giấu ma túy trong phòng khách sạn của mình trước khi xảy ra thảm kịch.

Barakat tiếp tục cáo buộc rằng một điều tra viên cấp cao của cảnh sát đã cố gắng thuyết phục anh ta hối lộ. Cụ thể, người kia yêu cầu số tiền 60.000 USD (1,3 tỷ đồng) để chuyển tội danh của anh ta từ giết người sang gây ra cái chết vô tình của đứa trẻ vào ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Điều kỳ lạ nữa là Madina phủ nhận hoàn toàn tuyên bố trước đó của mình và phủ nhận việc đổ lỗi cho Barakat giết con gái của họ.

Bà mẹ bế đứa con đã chết vào khách sạn sang trọng cầu cứu cùng câu chuyện gây phẫn nộ nhưng cú twist mới nhất lại khiến ai cũng hoang mang - Ảnh 5.
Bà mẹ bế đứa con đã chết vào khách sạn sang trọng cầu cứu cùng câu chuyện gây phẫn nộ nhưng cú twist mới nhất lại khiến ai cũng hoang mang - Ảnh 6.

Cô nói: "Tôi không tin rằng chồng tôi đã giết con gái của chúng tôi vì không có lý do và động cơ cho việc này"

Các nguồn tin ở Kazakhstan đã bác bỏ tuyên bố của Barakat trước tòa hồi đầu tháng rằng anh ta đã bắt đầu tuyệt thực. Barakat trước đây đã từng làm phi công cho hãng hàng không AirAsia của Malaysia. Hiện sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết, không rõ Barakat phải chịu mức án ra sao sau cái chết tức tưởi của con gái.

Nguồn: The Sun