Deportivo 0-3 Real Madrid
Ghi bàn: Bale 20', Casemiro 27', Kroos 62'
Thẻ đỏ: Ramos 90'+2
Đội hình ra sân:
Deportivo: 2 Juanfran 24 Fabian Schar 12 Sidnei 16 Luisinho 13 Ruben 22 Celso Borges 5 Pedro Mosquera 20 Guilherme 9 Fede Cartabia 10 Florin Andone 18 Zakaria Bakkali.
Real Madrid: 1 Keylor Navas 2 Dani Carvajal 6 Jose Ignacio Fernandez 4 Sergio Ramos 12 Marcelo 10 Luka Modric 14 Casemiro 8 Toni Kroos 22 Isco 11 Gareth Bale 9 Karim Benzema.
Hành quân tới sân Riazor mà không có sự phục vụ của Ronaldo vì án phạt, HLV Zidane đã bất ngờ sử dụng Gareth Bale chứ không phải cái tên đang nổi Asensio.
Vắng CR7 thế nhưng những cái tên còn lại cũng là quá đủ để giúp Real Madrid kiểm soát thế trận và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Ruben Martinez.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, đội chủ nhà cũng chỉ chống đỡ được đến vậy. Phút 20, Gareth Bale mở tỷ số trận đấu sau một pha đệm bóng dễ dàng. Trước đó, công lớn thuộc về Luka Modric với cú sút xa như búa bổ, và sau đó là cú đệm bóng hụt của Benzema tạo điều kiện cho ngôi sao người xứ Wales lập công.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ 7 phút sau tiền vệ Casemiro ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú đệm bóng gọn gàng ở cột 2. Người căng ngang kiến tạo cho anh là đồng hương Marcelo.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Gareth Bale hoàn tất một ngày trọn vẹn với đường kiến tạo cho Toni Kroos băng lên lập công từ tuyến hai, tình huống làm bàn của tiền vệ người Đức diễn ra ở phút 62.
Những phút sau đó, Real Madrid chủ động nhường lại thế trận cho đội chủ nhà, và đây cũng là cơ hội để Deportivo có những cơ hội ghi bàn thắng danh dự.
Phút 64, Guilherme khiến CĐV đội nhà mừng hụt với cú sút như búa bổ dội trúng xà ngang.
Và tới phút 89, ngỡ tưởng đội chủ nhà sẽ có bàn thắng danh dự khi Florin Andone đối mặt với Navas trên chấm penalty thì chân sút người Romania lại sút ra ngoài.
Những phút cuối trận, bỗng nhiên sân đấu trở lên nóng hơn mức cần thiết và hậu quả là đội trưởng Ramos của Real đã phải lĩnh thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Luis Gonzalez.
Nhưng dẫu sao thì tấm thẻ đỏ của hậu vệ người Tây Ban Nha cũng không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc. Real Madrid vẫn có được 3 điểm trọn vẹn và kèm theo đó là ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng La Liga.