Bạn có nhớ mình đã từng bỏ lỡ mối tình của thời còn đi học?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 18:54 10/09/2017

Tình yêu học trò là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết, đẹp đẽ đến nỗi chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn và thở dài đầy tiếc nuối…

Nếu có một mơ ước, bạn có mơ ước được trở về những ngày tháng năm ấy để thổ lộ cảm tình của mình dành cho cậu bạn cùng bàn? Hoặc đơn giản chỉ là có một ai đó để đắm say, để ngắm nhìn, để làm động lực mỗi khi lên lớp?

Nhiều người đã thú thật rằng, đối với họ, tình cảm học trò vẫn là thứ tình cảm đặc biệt nhất. Có chút mong manh dễ vỡ, nhưng lại là cái nôi của những e ấp thuở ban đầu, khiến người ta cả đời khó quên…

1. Khi mà 2 bạn cùng thích nhau nhưng bạn lại tặng socola cho người khác chỉ để chờ nó ghen. Nhưng nó lại tưởng mình thích người kia… Nghĩa lại thời trẻ trâu đúng thật là…

2. Thực ra, sau này mình mới nhận ra, đó chỉ là cảm mến, không phải là tình yêu. Nhưng lúc đấy chúng ta luôn ngộ nhận đó là tình yêu vậy thôi. Cũng không thể phủ nhận thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ và thuần khiết nhất trong đời đó được. Bỏ lỡ, đôi khi lại làm ta đỡ nuối tiếc và hối hận hơn.

3. Ngồi phía sau cậu ấy, nhìn cậu ấy hằng ngày nhưng không có can đảm tỏ tình. Vì ngồi phía sau nên mãi mãi cậu ấy không biết có đứa ngây ngốc nhìn bóng lưng cậu ấy mỗi ngày.

4. Lúc cậu ấy thích tôi, tôi không thích cậu ấy. Lúc tôi bắt đầu thích cậu ấy, cậu ấy vẫn thích tôi. Nhưng hôm ấy là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng tôi thấy cậu ấy, ngày hôm sau cậu ấy chuyển trường, chuyển chỗ ở và chúng tôi mất hẳn liên lạc. Chỉ vì lúc cần tôi lại không nói cảm giác của mình. Đừng như tôi, 1 cậu bé đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Bạn có nhớ mình đã từng bỏ lỡ mối tình của thời còn đi học? - Ảnh 1.

5. Hồi lớp 10 có thằng crush tui, tui cảm thấy quá phấn khích và sợ hãi nên dù nó tặng quà hay làm gì tui cũng đều sợ hãi mà tránh như tránh tà. Giờ nghĩ lại tui cảm thấy bản thân quá ngu, ngu tới mức không nhìn thấy lòng thành của người ta, đem tình cảm của người ta ra mà xa lánh. Hậu quả là đến bây giờ vẫn chưa quen được ai cả!!!

6. Anh ấy nói với bạn mình rằng nếu mình tặng socola vào ngày valentine anh ấy sẽ đón nhận tình cảm. Tiếc là hôm ấy mình lại tiếc tiền hihi. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là @#$%%#

7. Tôi thầm thích cậu ấy nhưng không ai biết cả. Trong suốt thời gian học chung, chúng tôi ngồi chỉ cách nhau 1 sải tay nhưng tôi lại thấy quá xa xôi. Lẽ ra tôi không nên có đoạn tình cảm ấy, vốn dĩ chỉ nên là bạn học bình thường thôi.

8. Tôi thích cậu ấy, may mắn thay, cậu ấy cũng thích tôi, vào đúng những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp ấy. Nhưng chen giữa kí ức chúng tôi vẫn có những mảng màu trầm buồn, không đáng nhớ nhưng cũng chẳng thể quên.

9. Tôi thích một cậu bạn ở lớp bên cạnh. Lần nào đến giờ ra chơi là cậu ấy hay đi qua lớp tôi. Nhưng một thời gian sau tôi mới biết là cậu ấy thích cô bạn ngồi cùng bàn với tôi. Hôm chia tay trường cậu ấy tỏ tình với cô bạn đó và bị từ chối. Và từ lúc đó tôi không thấy cậu ấy nữa.

Bạn có nhớ mình đã từng bỏ lỡ mối tình của thời còn đi học? - Ảnh 2.

10. Ngày đó, tôi thích cậu ấy, cậu ấy không thích tôi. Đến khi cậu ấy cho cả 2 cơ hội thì tôi bỏ cuộc rồi. Giờ đây, tôi thích một người, người đó cũng không thích tôi... lịch sử lặp lại sau 5 năm.

11. Tôi rất thích cậu ấy thực sự rất thích vì thích đến nỗi tỏ tình luôn nhưng cậu ấy lại không chấp nhận chỉ cười thôi đến tận bây giờ nói dối mấy đứa bạn là không còn thích nữa nhưng trong lòng vẫn cứ thích.

12. Thích thầy giáo :"> Tới giờ vẫn nhớ nguyên cảm giác hồi hộp ấy. Nhờ thầy mà thi đại học 10 điểm Hoá. Dù sao đó cũng là tình đầu của mình :">

13. Các bạn hiểu cảm giác tiếc nuối, không muốn gặp người vào 14-15 tuổi, chỉ muốn gặp khi trưởng thành, vì khi đó có thể tính xa hơn chứ?

14. Vì bố mẹ cấm yêu sớm nên dù lúc nó tỏ tình mình cũng say nắng lắm lắm luôn mà phải dứt khoát từ chối đấy. Ôi hối tiếc!!!

15. Thay vì mãi nghĩ đến chàng trai năm 17 tuổi. Hãy trân trọng người bên cạnh bạn bây giờ. Thanh xuân là quá khứ. Chàng trai năm 17 tuổi cũng của người khác rồi…

Tổng hợp Facebook.