Bạn gái mới của người yêu cũ nhắn tin nhờ tư vấn tình cảm, cô gái lên mạng hỏi nên đáp sao cho ngầu?

Không Ai, Theo Helino 10:28 04/04/2018

Hãy làm quân sư mách nước cho cô nàng nhận được tin nhắn từ người yêu mới của người yêu cũ này một chút nhé!

Người yêu mới của người yêu cũ, cụm từ vừa nghe đã cảm thấy không nên và cũng không cần mất thời gian tìm hiểu thêm làm gì. Cái gì cũ là cho qua!

Song, nếu một ngày, bạn gái mới của người yêu cũ bỗng dưng chủ động kết nối với bạn để... tìm hiểu về người bạn trai hiện tại của cô ấy (tức là bạn trai cũ của bạn) thì bạn nghĩ mình sẽ xử sự như thế nào cho sang đây? 

H.T, một cô gái vừa rơi vào tình cảnh khó tương tự đã quyết định đăng nguyên tin nhắn bạn gái mới của người yêu cũ nhắn tin cho cô lên Facebook, hỏi cư dân mạng nên đáp trả làm sao. Câu hỏi của H.T nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng.

Tin nhắn O. (bạn gái mới) nhắn tin cho H.T như sau: "Chào em, chị làm phiền em xíu được không? Chị là O. bạn gái của C. Chị muốn biết chút xíu về anh C. được không em? Chị biết là em có cuộc sống riêng rồi nên chị không nhắc nhiều về anh ấy nữa. Nhưng nếu em có thể giúp chị để chị hiểu thêm về anh ấy được không? Chị cảm ơn trước nhé, chị chúc em hạnh phúc".

Bạn gái mới của người yêu cũ nhắn tin nhờ tư vấn tình cảm, cô gái lên mạng hỏi nên đáp sao cho ngầu? - Ảnh 1.

Có nên trả lời hay không đây?

Ai có rơi vào tình cảnh éo le này mới hiểu, dĩ nhiên bạn sẽ có một chút cảm giác đắc thắng trong lòng vì hóa ra cũng phải tìm đến mình để hiểu một người đàn ông cơ đấy. Nhưng nói gì tiếp theo mới là cái khó. Nếu bạn nói tốt về người yêu cũ - vậy hóa ra bạn không đủ tốt để bên anh ta? Còn nếu kể xấu thì cô gái kia có đánh giá ngược về bạn hay không? Nói chung, trăm đường đường nào cũng phải vắt óc ra nghĩ ngợi.

Vậy nên, đọc xong tin nhắn của O., H.T bối rối. Còn dân mạng, mỗi người góp mỗi ý. Người thì bảo H.T có nhớ điều gì xấu hay bí mật động trời nào của người yêu thì cứ kể hết ra cho bạn gái mới của anh ấy nghe vì "ăn không được phá cho hôi" là chuyện bình thường. 

Một số ý kiến nhận xét O. cư xử kém tinh tế, ai đời lại nhắn tin cho bạn gái cũ của người mình yêu để tìm hiểu về người đang ở bên cạnh mình. Hóa ra, bạn không có năng lực tự cảm nhận cũng như tự tìm hiểu về một người mà phải trông cậy vào người khác?

Trước những ý kiến kích động của nhiều người thì cũng có những comment khá bình tĩnh, khuyên H.T nên xem rồi để đó chứ không cố ép bản thân phải "rep inbox" làm gì. Là con gái đừng nghĩ ai sẽ hơn ai trong chuyện tình cảm, cũng đừng vì một chút hạ mình của người khác mà xem mình chiến thắng. Người ta hỏi mình lịch sự thì mình cũng nên đáp lại lịch sự, văn minh (nếu muốn).

Còn bạn, bạn nghĩ mình sẽ xử sự như thế nào nếu ở trong tình huống éo le của H.T?