Bạn mẹ là giảng viên ĐH nhắc chuyện sinh con khi thấy Miko Lan Trinh yêu người chuyển giới, nữ ca sĩ tức tối

TAD, Theo Nhịp Sống Việt 15:30 23/08/2020

Khi nhận được bức tâm thư này từ mẹ, Miko Lan Trinh bực tức thốt lên: "Đồ rắn độc".

Vượt qua mọi định kiến và rào cản, giờ đây Miko Lan Trinh và người yêu chuyển giới công khai mối quan hệ trước công chúng và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Dù vậy, khi về nhà, nữ ca sĩ vẫn chưa thể tâm sự với mẹ. Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, Miko bộc bạch: "Thật ra sóng gió phía trước vẫn còn nhiều. Mẹ tôi vẫn nói là cho tôi làm việc nhưng không được yêu. Khi ra ngoài mọi người hỏi chuyện tình này là thật hay PR, tôi sẽ bảo là thật. Còn khi về nhà tôi sẽ nói với mẹ là PR, vì tôi sắp ra MV và cần có tiếng nói cộng đồng".

Ngay khi những chia sẻ này của nữ ca sĩ xuất hiện khắp mọi nơi trên mạng xã hội, đã có một người bạn của mẹ Miko là giảng viên Đại học nhìn thấy được và gửi đến bà một bức tâm thư để bà gửi lại cho Miko xem.

Nội dung xoay quanh việc khuyên cô nên nghĩ đến gia đình, yêu đương dù có hạnh phúc nhưng về sau lại không thể sinh con đẻ cái như người bình thường. Những câu nói này khiến Miko hết sức bức xúc, đến nỗi cô phải thốt lên ba từ "Thứ rắn độc" và mong nhân vật này nên trao đổi trực tiếp với mình thay vì nhắn gửi trung gian, làm tổn thương đến người mẹ.

Nguyên văn chia sẻ của Miko Lan Trinh trên Facebook cá nhân:

Tối qua mẹ gửi cho Miko xem cái này nè. Một người "bạn" của mẹ trên danh nghĩa là muốn gửi cho Trinh đọc mà thấy không "tiện" nên gửi mẹ Trinh nhờ mẹ chuyển lời. Tự nhiên thấy thương mẹ vô cùng tận. Xung quanh mẹ cũng đầy gian dối, giả danh giả nghĩa, thâm độc đáng sợ. Mẹ tôi cũng đã chịu áp lực quá rồi.

Hèn chi khi có việc gì xảy ra, ba mẹ chúng ta gặp áp lực nhất chính là cái bọn giả như quan tâm rồi đâm bị thóc chọc bị gạo thế này. Điều tiếng xã hội là đây. Mà các bạn hiểu người xưa họ sợ điều tiếng thế nào. Thật không hiểu, lúc Miko gặp khó khăn trong nghề, không biết cô ở đâu?

Nhắn gửi đến cô mà Miko chưa hề quen, cũng đã rất lịch sự cắt tên và che avatar cho cô: Đầu tiên xin cảm ơn cô. Mà cô ơi, nếu thật tâm thật tình muốn khuyên Miko thì chắc chắn cô sẽ gửi trực tiếp cho riêng Miko. Sao lại đi gửi mẹ của tôi, người đang có mong muốn trực tiếp mâu thuẫn với tôi - người duy nhất làm tôi đau nếu không có sự ủng hộ của mẹ. Mục đích của cô để làm mẹ tôi buồn, mẹ tôi đau lòng cô vui sao, hỡi cô giảng viên đại học?

Đối với quan điểm của cô thì tôi sai, tôi mới là người làm mẹ tôi buồn. Còn cô chỉ là bồi thêm, chỉ ra, dạy đời, gửi trực tiếp cho mẹ tôi khi cô hoàn toàn có thể comment cho tôi, khi tất cả trang Facebook, Fanpage của tôi đều để công khai rộng đường dư luận. Chưa kể, cô có bao giờ nghĩ cô sai không. Cô rảnh đến nỗi lo cho tôi sau này sẽ không có con. Tôi có con hay không rõ ràng không liên quan đến cô. Tại sao mọi người lại quá quan tâm chuyện có con của một người mình chưa hề gặp vậy? Tôi có con cô sẽ phụ nuôi hay gì?

Mở miệng ra kêu nghe người ta nói cứ như 18 tuổi, lại 1 lần nữa cứ như ngủ dưới gầm giường nhà người ta vậy. Mà cũng có thể cô đúng đi, tôi 33 tuổi mà cư xử như 18 muốn bảo vệ tình yêu của mình bằng cách ngày nào cũng về nhà dỗ dành cho mẹ yên tâm, mùa dịch Covid vẫn đi làm đủ mọi cách để phát triển sự nghiệp một cách đồng thời cho ba mẹ thấy tôi rất nghiêm túc. Còn cô, cô trên dưới 60 tuổi cô không thích gì ở con nhỏ 18 tuổi, cô viết "tâm thư" gửi mẹ dưới danh nghĩa: nhờ chuyển giùm. Thứ rắn độc!

Làm ơn, nói gì tôi tôi sẽ lịch sự đối đáp. Tư duy là mở. Xin mời mọi người vào tranh luận với tôi. Nếu sai tôi nhận, nếu hiểu lầm cùng tháo gỡ. Chứ bớt đụng chạm đến ba mẹ người thân của tôi. Tôi nói rõ ràng đấy.

Bạn mẹ là giảng viên ĐH nhắc chuyện sinh con khi thấy Miko Lan Trinh yêu người chuyển giới, nữ ca sĩ tức tối - Ảnh 3.

Tin nhắn nhân vật này gửi mẹ Miko Lan Trinh để gửi đến cô.

Bạn mẹ là giảng viên ĐH nhắc chuyện sinh con khi thấy Miko Lan Trinh yêu người chuyển giới, nữ ca sĩ tức tối - Ảnh 4.

"Một người chuyển giới em có thể làm mẹ của các con được không?" - người này đặt câu hỏi đến Miko và mong cô suy nghĩ lại về chuyện tình cảm.

Bạn mẹ là giảng viên ĐH nhắc chuyện sinh con khi thấy Miko Lan Trinh yêu người chuyển giới, nữ ca sĩ tức tối - Ảnh 5.

Nữ giảng viên Đại học cho rằng suy nghĩ của Miko chỉ dừng lại ở mức 18 tuổi, không thể làm bố mẹ yên tâm.

Bạn mẹ là giảng viên ĐH nhắc chuyện sinh con khi thấy Miko Lan Trinh yêu người chuyển giới, nữ ca sĩ tức tối - Ảnh 6.

Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới.

Bạn mẹ là giảng viên ĐH nhắc chuyện sinh con khi thấy Miko Lan Trinh yêu người chuyển giới, nữ ca sĩ tức tối - Ảnh 7.

Ngay dưới phần bình luận, nữ ca sĩ bức xúc khi trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật