Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 21/06/2018

Sáng ngày 16/06/2018, các thí sinh khu vực miền Nam của Voice Up 2018 đã chính thức đặt chân tới ngôi nhà chung tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng thi bán kết.

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh

Hiểu được tâm lý lo lắng, hồi hộp của cả thí sinh và phụ huynh khi phải di chuyển một quãng đường dài để tham gia bán kết, Ban tổ chức cuộc thi hát tiếng Anh – Voice Up 2018 đã lên kế hoạch đón tiếp chu đáo ngay khi các bạn trẻ đặt chân đến văn phòng EF Education First tại Hồ Chí Minh để chuẩn bị lên đường.

Từ lúc xuất hiện tại điểm tập trung, 9 thí sinh tài năng của Voice Up 2018 khu vực miền Nam đã được chào đón và hộ tống bởi chính cô Cao Phương Hà – Ban giám khảo Voice Up 2018 kiêm tổng Giám đốc điều hành của Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF Education First Việt Nam (đơn vị khởi xướng cuộc thi). Đặt chân tới Hà Nội, xe tiếp đón của ban tổ chức đã đưa các bạn về thẳng ngôi nhà chung tiện nghi và phong cách – nơi sẽ kết nối các thí sinh và truyền cảm hứng tập luyện cho các bạn trong những ngày tiếp theo.

Không chỉ được chào mừng với những món ăn ngon đặc sản Hà Nội và sự nồng hậu từ ban tổ chức, các thí sinh Voice Up còn được ban giám khảo ưu ái ghé thăm ngay 3 tiếng sau khi các bạn hạ cánh để động viên tinh thần và tư vấn cho các phần thi bán kết sắp tới.

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 1.

Ban giám khảo đồng loạt xuất hiện chào đón các thí sinh Sài Gòn

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 2.

Bộ tứ quyền lực của Voice Up 2018 đã trực tiếp góp ý cho phần thi của từng thí sinh

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 3.

Các thí sinh lần lượt thể hiện giọng hát và nhận góp ý từ ban giám khảo

Chưa hết, sự xuất hiện của các thí sinh Hà Nội đã thực sự khiến ngôi nhà chung bùng nổ bởi tiếng cười nói chan hòa và những bản mash up ngẫu hứng từ các tài năng âm nhạc. Những câu chuyện chia sẻ cởi mở cứ tiếp nối biến đây trở thành cuộc sum họp của một đại gia đình thực sự chứ không còn là buổi hội ngộ Bắc Nam đơn thuần nữa. Âm nhạc từ tâm hồn đã xóa tan rào cản và kéo các thí sinh xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 4.

Ngôi nhà chung của Voice Up 2018 đã rộng cửa chào đón các thí sinh Nam – Bắc tụ hội, ca hát

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 5.
Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 6.

Chỉ cần 1 cây đàn là đã có thể xóa tan sự ngại ngùng của thí sinh hai miền

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 7.

Ban giám khảo và thí sinh đều trở nên gần gũi, không có khoảng cách

Âm nhạc từ Voice Up 2018 cũng chính là lí do náo loạn phố đi bộ Hà Nội vào sáng chủ nhật 17/06 khi các bạn trẻ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, tận hưởng không khí cuối tuần. Chất tình của Hà Nội đã khơi gợi “máu nghệ sĩ” trong từng bạn khiến âm nhạc du ca ngẫu hứng "chiếm sóng" nguyên 1 góc phố lớn. Hình ảnh các bạn trẻ (có thí sinh chỉ mới 12 tuổi) ôm đàn tự tin hát giữa phố đông thực sự đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các khán giả xung quanh đồng thời thể hiện đúng tinh thần và mong muốn về một sân chơi nghệ thuật lành mạnh cho giới trẻ Việt của EF Education First.

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 8.

Giám khảo Cao Phương Hà và các thí sinh Voice Up 2018 ngẫu hứng du ca ngay trên cầu Thê Húc khi thăm quan phố đi bộ Hà Nội

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 9.

Âm nhạc từ trái tim không chỉ kết nối các thí sinh mà còn giúp các bạn truyền tải những cảm xúc tích cực tới những người xung quanh

Bước vào bán kết với tâm lý thoải mái "nhẹ tênh"

Trái ngược với tâm lý căng thẳng, lo âu thường thấy của các cuộc thi, thí sinh Hồ Chí Minh luôn vui đùa và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực; đặc biệt là khi giao lưu với các thí sinh Hà Nội.

Các em chia sẻ rằng mình tuyệt nhiên không có chút áp lực nào và xem đây như một chuyến đi chơi với bạn bè chứ không có tâm lý ganh đua. Thí sinh Khang Trường (23 tuổi, Đại Học Ngoại Thương TP. HCM) chia sẻ: “Em nghĩ rằng tụi em hẳn cũng có tố chất đặc biệt nên mới đi được đến vòng này. Vì thế chúng em nghĩ chỉ cần tập trung vào bài hát của mình thôi chứ không cần nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác”. Còn Ngọc Phương (18 tuổi, THPT Marie Curie) và Catherine Ngọc Mỹ (16 tuổi, South Sai Gon International School) thì đều cho rằng: “Điều quan trọng là em thấy mình tiến bộ, thấy mình chiến thắng bản thân. Những điều còn lại không còn quan trọng nữa”.

Ban tổ chức Voice Up 2018 đem đến hàng loạt bất ngờ cho thí sinh khu vực phía Nam - Ảnh 10.

Những khoảnh khắc quý giá bên nhau đã khiến việc thắng thua không còn quá quan trọng đối với các thí sinh Voice Up 2018

Cuộc thi hát tiếng Anh toàn quốc Voice Up 2018 đã thực sự đem đến những trải nghiệm âm nhạc và tình bạn đặc biệt. Như Khang Trường đã thổ lộ: “Khi kết quả bán kết được công bố, khi biết ai sẽ đi tiếp và ai sẽ dừng chân, em sẽ ôm tất cả mọi người. Chúng em đã chia sẻ nhiều ngày bên nhau và đối với chúng em đây không còn là cuộc thi nữa”. Vượt trên ý nghĩa của một cuộc thi, Voice Up 2018 đã kết nối và tạo nên một cộng đồng các bạn trẻ tài năng, tự tin và dám thể hiện bản thân mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày