Báo Philippines cay đắng thừa nhận: Chẳng có phép màu nào ở Hà Nội hết!

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 22:44 06/12/2018

Trước một Việt Nam chơi nhẫn nại và kỷ luật, Philippines đã chẳng thể làm được những gì họ tuyên bố trước trận sẽ giành thắng lợi để phá dớp bị loại ở bán kết AFF Cup.

Highlights Việt Nam 2-1 Philippines | Công Phượng, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ

Vào năm 2010, Philippines từng thắng Việt Nam ngay trên SVĐ Mỹ Đình với kết quả 2-0, qua đó lật ngược thế cờ dù họ để thua 0-1 ở trận lượt đi. Chính vì vậy trước trận đấu vừa qua, các học trò của HLV Sven Goran Eriksson đều tin rằng phép màu một lần nữa sẽ xuất hiện và giúp họ xóa dớp 3 lần bị loại từ bán kết AFF Cup.

Thế nhưng, dù có nỗ lực đến mấy Philippines cũng chỉ ghi được một bàn danh dự trên sân Mỹ Đình. 2 pha lập công của Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng ở trong 10 phút cuối cùng của trận đấu chính thức đóng lại cánh cửa tiến vào chung kết của Phil Younghusband và đồng đội.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên, tờ Rappler của Philippines thừa nhận chẳng có phép màu nào tại Mỹ Đình trong lần đối đầu này. Họ cũng chỉ ra rõ lý do tại sao Philippines không thể làm nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam dù thi đấu với tinh thần lên rất cao.

Báo Philippines cay đắng thừa nhận: Chẳng có phép màu nào ở Hà Nội hết! - Ảnh 2.

Rappler cay đắng thừa nhận chẳng có phép màu nào cho Philippines.

"Đây là lần thứ 4 Philippines bị loại tại vòng bán kết. Chúng ta thua trong bối cảnh sở hữu nhiều cơ hội cố định hơn nhưng gặp quá nhiều vấn đề khi triển khai bóng tấn công", trích bài viết "Azkals bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2018" trên Rappler.

Đúng như Rappler phân tích, dù pressing liên tục nhưng hiệu quả của những đường tấn công của các học trò HLV Eriksson tạo ra dường như bằng không. Tình huống lập công của James Younghusband là pha sút trúng khung thành duy nhất của đội khách trong ngày thi đấu hôm nay.

Rappler cũng chỉ ra rằng lực lượng của Philippines đã bị tổn hại nghiêm trọng trước trận đấu. Sau khi hàng loạt các ngôi sao trở về khoác áo CLB tại châu Âu và 2 trường hợp chấn thương mới nhất Manny Ott, Michael Falkesgaard, danh sách cầu thủ trong tay HLV Eriksson chỉ còn 16 người.

Báo Philippines cay đắng thừa nhận: Chẳng có phép màu nào ở Hà Nội hết! - Ảnh 3.