Thông thường, đồ uống được phục vụ trong ly và cốc. Nhưng gần đây, một xu hướng mới xuất hiện, đó là cho đồ uống vào bất cứ thứ gì rỗng ở trong. Tưởng như sáng tạo, nhưng sự đổi mới này chỉ đem lại sự "dở khóc dở cười" cho những người uống khi nhiều lúc họ không biết uống kiểu gì.
1. Vớ phải ông nào hôi chân thì xác định đi.
2. Thực sự vẫn không hiểu ngoài việc có hai cái quai trông vừa vô dụng vừa dở hơi thì có gì sáng tạo ở đây?
3. Chắc người phục vụ đang muốn người uống quay lại tuổi thơ thời còn chơi với vịt, nhưng nhìn mặt hai con vịt ngu ngơ cùng với bồn tắm nhìn như bồn cầu thế kia thì ai mà uống cho nổi.
4. Ông chủ định tái sử dụng bóng đèn cháy? Tiết kiệm như này thì bao giờ mới nghèo?
5. Tôi đâu có đang học Toán mà cô giáo đi lấy chồng giống như ông đâu mà phải có mấy vạch chia độ loằng ngoằng này?
6. Uống không hết nên đành xin chủ quán túi ni-lông mang về.
7. Dù có là khách hàng dễ tính nhất năm, khi nhìn kiểu đồ uống sáng tạo theo phong cách thổ tả thế này chắc hẳn cũng phải đứng lên đi về.
8. Phục vụ kiểu này thì chẳng khác nào đang bảo khách ơi về đi?
9. Từ ngày ấy, chúng ta không còn thấy vị khách ấy. Sau đó hả? Tất nhiên là chẳng có sau đó.
10. Sáng tạo theo phong cách "thà đừng sáng tạo còn hơn".
(Nguồn: DM)