Bé gái Mường Lát liệt 2 chân đón Tết đầm ấm ở Sài Gòn: Cười rạng rỡ khoe lì xì, biết giúp mẹ nuôi trông em gái nhỏ

Thục Hạnh, Theo Helino 00:55 10/02/2019

Đây là cái Tết thứ 2 bé Pàng ở bên bố mẹ nuôi của mình. Từ cô bé liệt 2 chân, nhút nhát ngày nào, Pàng giờ đây đã biết khoe phong bao lì xì, lại còn được mẹ Phương giao phó việc trông nom cô em gái nhỏ.

Người ta biết đến cô bé Vàng Thị Pàng sau bức ảnh em bị liệt 2 chân, ngồi co ro dưới cái rét cắt da cắt thịt của bản nghèo Mường Lát vào cuối năm 2017. Cũng thời điểm đó, có đôi vợ chồng từ TP.HCM đã lặn lội hàng ngàn km để đón Pàng về cưu mang, giúp em chữa trị đôi chân. Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, câu chuyện đầy nhân văn đó vẫn khiến không ít người xúc động và cảm phục.

Hơn 1 năm kể từ tháng 12/2017, thế là cô bé Pàng đã ở bên bố mẹ nuôi của mình được 2 cái Tết. Hơn 1 năm qua cũng là quãng thời gian những người quan tâm đến Pàng lặng lẽ theo dõi những thay đổi tích cực từ em, từ những bước tập đi chập chững, những nét chữ tập viết đầu tiên hay cả những nguyện ước cho tương lai. Và mới đây, nhiều người chắc hẳn đã rất vui vì được chứng kiến nụ cười của Pàng khi khoe phong bao lì xì ngày Tết. Từ 1 cô bé bại liệt bỡ ngỡ với cuộc sống, Pàng tiến bộ như ngày hôm nay đó quả là 1 điều kỳ diệu.

Bé gái Mường Lát liệt 2 chân đón Tết đầm ấm ở Sài Gòn: Cười rạng rỡ khoe lì xì, biết giúp mẹ nuôi trông em gái nhỏ - Ảnh 1.

Pàng cười rạng rỡ khi được nhận tiền lì xì Tết - Ảnh: Facebook.

Hình ảnh trên của Pàng được chị Nguyễn Thị Ngọc Phương - mẹ nuôi của em chia sẻ trên Facebook với lời chia sẻ đầy hạnh phúc: "Năm nay các bạn ấy lớn, có vẻ háo hức với lì xì và với lời nhắn nhủ là bao nhiêu nhớ gửi hết cho mẹ để dành mua đồ chơi nhen con".

Trong hình ảnh mẹ Phương đăng tải, Pàng ngồi trong ô tô cùng chị gái (là con ruột của mẹ Phương), cầm trên tay bao lì xì, cười rạng rỡ cười vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ như Tết năm ngoái, Pàng mới làm quen với gia đình mẹ Phương và cuộc sống thành phố, mọi thứ với cô bé đều mới lạ, bỡ ngỡ nên em chưa thể cảm nhận được nhiều niềm vui và sự quan tâm từ mọi người.

Tết năm nay, Pàng đã vui vẻ nhiều hơn, đã có thể cảm nhận được tình yêu của bố mẹ nuôi và mọi người trong gia đình dành cho, đón những ngày đầu năm vẹn tròn ý nghĩa.

Pàng hạnh phúc bên gia đình mới - Ảnh: Facebook

Trước đó, mẹ Phương còn chia sẻ hình ảnh Pàng vui tươi, háo hức như bao đứa trẻ khác trước ngưỡng cửa bước sang năm mới. Thậm chí, cô bé còn được mẹ giao việc phụ giúp trông em để bố mẹ dọn dẹp nhà cửa đón Tết.

Bé gái Mường Lát liệt 2 chân đón Tết đầm ấm ở Sài Gòn: Cười rạng rỡ khoe lì xì, biết giúp mẹ nuôi trông em gái nhỏ - Ảnh 3.

Pàng còn biết trông em giúp mẹ Phương - Ảnh: Facebook

Những ngày cuối năm 2017, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một em bé trần truồng một mình ngồi chơi giữa thời tiết lạnh ở Mường Lát (Thanh Hoá).

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (31 tuổi, TP.HCM) sau khi xem đoạn clip đã rất xót xa trước hoàn cảnh của em bé. Ngay sau đó, chị đã cùng chồng vượt chặng đường hơn 1000 cây số để đến Mường Lát, đầu tiên với ý định giúp đỡ, từ thiện, sau lại là nhận đưa bé vào hẳn TP.HCM cưu mang, nuôi dạy.

photo-1-15200141359911700187015

Bé Pàng trần truồng giữa thời tiết giá lạnh ở Mường Lát.

Để cưu mang bé Pàng, chị Phương và chồng (anh Tín) đã phải gác dự định mua xe ô tô lại, dành tiền giúp Pàng điều trị đôi chân. Vợ chồng chị Phương đã có 2 người con, Pàng anh chị cũng coi như con ruột, hết lòng yêu thương bé.

Câu chuyện đầy cảm động về hành trình của lòng nhân hậu trên đã khiến rất nhiều người cảm động, thán phục. Ai cũng luôn tin với tình yêu thương của anh Tín, chị Phương và rất nhiều những trái tim đẹp khác đang chung tay cùng anh chị mỗi ngày, thì hành trình của Pàng sẽ có một kết quả tuyệt vời.