Mới đây, những phóng viên của tờ Rappler đã có dịp tới tham quan nhà Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng sống khi làm thị trưởng thành phố Davao, miền nam Philippines. Trái với hình ảnh những ngôi biệt thự xa hoa hay các tòa nhà nguy nga, to lớn của các nguyên thủ quốc gia khác trên toàn thế giới, ngôi nhà của ông Duterte trước kia khá nhỏ và giản dị.
Ông Duterte đứng trước cửa căn nhà của mình ở thành phố Davao.
Căn nhà đầu tiên khi bước vào từ cổng. Đây là những bức ảnh chụp căn nhà của ông Rodrigo Duterte năm 2015, khi ông vẫn giữ chức thị trưởng thành phố Davao.
"Điểm chung duy nhất tôi có với Imelda Marcos", Duterte nói đùa khi chỉ vào bộ sưu tập giày của mình. Bà Marcos - cựu đệ nhất phu nhân 87 tuổi của Philippines nổi tiếng là một trong những tín đồ mua sắm lừng danh với hơn 3.000 đôi giày.
Nhân viên mát-xa chờ ông tại phòng khách.
Ông Duterte cho biết mình thích các tác phẩm trinh thám và sách về lịch sử.
Cầu thang xoắn ốc dẫn lên phòng ngủ trong nhà ông Duterte.
Bức hình ông Duterte khi còn là một đứa trẻ treo trước phòng ngủ.
Cũng như bao người, ông có thói quen mắc màn trước khi đi ngủ.
Một thiết bị tập thể dục trong phòng ông Duterte.
Chiếc toilet giản dị gần phòng ngủ ông Duterte.
Bức ảnh của con gái út nhà ông Duterte, Veronica.
Một bản sách có chữ ký của giáo sĩ, nhà hoạt động xã hội Louie Jalandoni.
Ông Duterte được bạn bè tặng chiếc taxi năm 2011 để ông có thể đi quanh thành phố mà không bị phát hiện khi làm thị trưởng.