Bị bạn trai chia tay vì "quá nhạt", lên mạng tâm sự với chị em lại gặp cái kết phũ hơn

V, Theo Helino 23:51 24/03/2018

Chia tay vì người yêu quá tốt, vì cô ấy luôn tha thứ mọi điều, vì cô ấy chẳng nhõng nhẽo đòi hỏi - câu chuyện này sẽ khiến các cô gái phải suy ngẫm!

Một khi đã bước vào mối quan hệ nào đó, chắc chắn không ai muốn phải nói lời chia tay. Tuy nhiên có những chuyện trên đời này dù có thiết tha cỡ nào thì cũng chẳng thể thay đổi. Một khi đã cảm thấy không còn hợp, không còn tình cảm, không còn muốn cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước thì càng níu kéo, càng giả vờ hạnh phúc thì chỉ càng khiến cả đôi bên cùng mệt mỏi. 

Mới đây nhất, một bạn gái trẻ đã chia sẻ rằng mình vừa bị bạn trai chia tay. Kèm theo đó là một lí do rất không tưởng: chia tay vì bạn gái... quá nhạt. Cụ thể, cô gái này đã chia sẻ màn hình tin nhắn cuối cùng mà bạn trai gửi cho mình, trong đó chàng trai kia viết: "Vì em quá tốt nên anh thấy nhàm chán. Lần nào anh mắc lỗi em cũng bỏ qua. Em không biết đòi hỏi gì anh để anh tỏ ra là một thằng người yêu đúng nghĩa.

Bị bạn trai chia tay vì quá nhạt, lên mạng tâm sự với chị em lại gặp cái kết phũ hơn  - Ảnh 1.

Em cũng không biết nũng nịu gì cả. Lúc nào cũng "em tự lo được", mà đến lượt anh ốm thì nào thuốc rồi thức ăn, em biết mấy thằng cùng khu trọ nó trêu anh như thế nào không. Mình yêu nhau bình yên quá, ít cãi nhau nên anh thấy nhạt. Thế thôi."  

Đọc qua những dòng tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là "ơ kìa, thế này mà cũng được xem là lí do chính đáng để chia tay à?". Tuy nhiên nếu đọc kĩ và tự đặt mình vào vị trí của chàng trai này, bạn sẽ cảm nhận được mối quan hệ này êm đềm và bình thường một cách rất bất bình thường. 

Bị bạn trai chia tay vì quá nhạt, lên mạng tâm sự với chị em lại gặp cái kết phũ hơn  - Ảnh 2.

Ngay dưới bài viết, hàng trăm người đã để lại bình luận. Bên cạnh những ý kiến cho rằng chàng trai kia thật vô lí, thật khó hiểu và "thôi, chia tay người này sẽ có người khác tốt hơn" thì cũng không ít người đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình về cô gái kia. 

Bạn M.Phương viết: "Con gái sống tự lập, không dựa dẫm vào ai là tốt. Tuy nhiên khi đã có người yêu rồi thì bạn nên học cách để đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của người kia nữa chứ. Mình chưa biết sự tình bên trong thật sự thế nào, nhưng nếu những gì bạn trai bạn nhắn là đúng 100% thì mối quan hệ của bạn thật sự chán quá. Tình yêu còn gì là thú vị nếu cứ việc anh anh làm, việc tôi tôi làm, cả hai không đụng chạm gì đến nhau. Đó là tình bạn thì đúng hơn.

Bị bạn trai chia tay vì quá nhạt, lên mạng tâm sự với chị em lại gặp cái kết phũ hơn  - Ảnh 3.

Một anh chàng khác tên Hoàng Phú thì lại chia sẻ: "Với tư cách là một thằng con trai, tớ nghe kể thôi mà đã thấy chán đó. Con gái những lúc giận dỗi, nhõng nhẽo tuy cũng có hơi phiền phức và mệt đầu thiệt. Nhưng nếu bạn cứ quyết làm "super girl" không cho người yêu can thiệp hay giúp đỡ trong cuộc sống của bạn thì anh ấy thấy chán, thấy nhạt cũng là điều đương nhiên. Bạn là một cô gái tốt, chỉ có điều đôi khi hãy thả lỏng bản thân một chút. Đừng biến mình thành một nữ cường nhân, đừng cắt mất cơ hội để người kia bước vào và trở thành một phần cuộc sống của bạn nhé!

Còn bạn, nếu chẳng may bị rơi vào trường hợp này, bạn sẽ xử sự như thế nào?