Bị cướp dí súng vào đầu, nhân viên thu ngân vẫn đeo tai nghe không sợ hãi rồi mới đưa tiền

Skye, Theo Thời Đại 14:00 29/04/2017

Đây chắc chắn là nhân viên thu ngân cứng nhất năm khi cửa hàng anh làm việc tại thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ bị cướp xông vào nhưng anh vẫn điềm tĩnh đeo tai nghe rồi mới mở hộp tiền ra đưa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đây có lẽ là vụ cướp hy hữu nhất từng xảy ra khi mọi thứ diễn ra hết sức "êm đẹp": không xô xát, không có ai bị thương, đồ đạc cũng không bị đập phá hay có tiếng ai la hét cả, chỉ có tiền bị mất như bình thường.

Đó là câu chuyện về một vụ cướp có vũ trang tại một nhà hàng Jimmy John nằm ở 3900 Broadway, thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Khi anh nhân viên thu ngân đang trông cửa hàng vào khoảng 9h tối thứ tư thì có một người khách trong trang phục áo hoodie xanh nhạt bước vào. 

Bị cướp dí súng vào đầu, nhân viên thu ngân này vẫn bình thản đến ngạc nhiên.

Sau một hồi nói chuyện qua lại gì đó trước quầy thu ngân, hắn ta liền lôi ra khẩu súng được giấu bên trong áo và yêu cầu anh nhân viên thu ngân đưa hết tiền cho hắn. 

Đáng nhẽ ra, trước tình huống nguy hiểm như thế, nhân viên thu ngân sẽ phải sợ hãi, kêu gào rồi khúm núm nhưng không, anh Jimmy vẫn điềm tĩnh đeo tai nghe, mặt không biến sắc chút nào, từ từ mở hộp tiền ra đưa cho hắn. Trong khi tên trộm thì quá vội vàng lấy tiền, anh nhân viên trông cửa hàng thì vẫn cứ đủng đỉnh, còn lôi cả hộp thu ngân ra cho hắn xem để chứng minh là hết tiền rồi.

Cảnh sát thành phố Kansas cho biết họ đã bắt được đối tượng nhờ đoạn camera ghi hình trong cửa hàng. Tuy nhiên, danh tính của kẻ cướp vẫn chưa được công bố.

Ngay sau khi đoạn video trên xuất hiện, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh của anh nhân viên thu ngân. Có người còn cho đó chỉ là một trò đùa thì mới có thể bình tĩnh được đến vậy. Số khác thì thấy mừng cho anh ta vì vẫn bình an vô sự. 

Bị cướp dí súng vào đầu, nhân viên thu ngân vẫn đeo tai nghe không sợ hãi rồi mới đưa tiền - Ảnh 2.

"Tiền à, chờ đấy..."

Bị cướp dí súng vào đầu, nhân viên thu ngân vẫn đeo tai nghe không sợ hãi rồi mới đưa tiền - Ảnh 3.

"Đây hết tiền rồi, làm gì còn gì nữa, nhìn mà xem".