Bi hài chuyện vượt khó giữa mưa lũ ở Huế: Nấu mì ở sảnh chung cư, muốn hái rau vườn phải biết lặn

S.A, Theo Phụ nữ mới 21:00 17/11/2023

Đây có lẽ là những trải nghiệm khó quên với người đang ở Huế.

Mưa lũ ở Huế là câu chuyện được nhiều người quan tâm những ngày gần đây. Ngoài cập nhật tình hình mực nước hay lượng mưa, cư dân mạng cũng lo lắng cho cuộc sống của người dân ở Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ và cúp điện.

Nhưng cái ló khó cái khôn, nhiều người vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt, nhất là trong chuyện ăn uống để có đủ sức khoẻ ở thời điểm hiện tại.

Cụ thể vì cúp điện và nước ngập, không sử dụng được bếp gas hay bếp điện, một cặp đôi trẻ đã sáng chế ra một chiếc bếp đun và nồi từ những vật dụng có sẵn trong nhà như hộp bánh quy. Cũng vì mất điện, một thanh niên khác lại bê nồi điện xuống sảnh chung cư để tranh thủ nấu mì ăn vì ở căn hộ mất điện. Trong tình thế bắt buộc, mọi người đều cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn.

Bi hài chuyện vượt khó giữa mưa lũ ở Huế: Nấu mì ở sảnh chung cư, muốn hái rau vườn phải biết lặn - Ảnh 1.

Chiếc bếp đặc biệt trong hoàn cảnh vừa ngập vừa cúp điện (Nguồn: @linhhoang_chuyentuiqc)

Bi hài chuyện vượt khó giữa mưa lũ ở Huế: Nấu mì ở sảnh chung cư, muốn hái rau vườn phải biết lặn - Ảnh 2.

Sảnh chung cư trở thành bếp tạm thời của mọi người (Nguồn: @katzelaconmeo)

Khác với 2 tình huống kể trên, một chàng trai lại chia sẻ khoảnh khắc ra vườn hái rau. Khác với thông thường, anh chàng gần như phải gập cả người xuống nước, chỉ còn chừa phần đầu khi hái rau ngay trong vườn nhà. Chắc chắn phải biết bơi mới có thể làm được thế này!

Bi hài chuyện vượt khó giữa mưa lũ ở Huế: Nấu mì ở sảnh chung cư, muốn hái rau vườn phải biết lặn - Ảnh 3.

Hái rau ngay trong vườn nhà cũng là một sự nỗ lực (Nguồn: @redo_ss)

Ngoài ra các hoạt động khác liên quan đến chuyện ăn uống đều diễn ra trong tình cảnh nước ngập. Chẳng hạn nhiều người bán rau bày biện giữa ngã 5 - khu vực khô ráo hơn để mọi người có thể đến mua. Một người bán gà vịt lại bình tĩnh đứng bán trước hiên nhà, xung quanh là nước ngập mênh mông.

Bi hài chuyện vượt khó giữa mưa lũ ở Huế: Nấu mì ở sảnh chung cư, muốn hái rau vườn phải biết lặn - Ảnh 4.

Nhiều tiểu thương cố gắng bán hàng để mọi người có thực phẩm để ăn mùa mưa lũ (Nguồn: @quycrazymonkey, @dodo11.11)

Nhìn những khung cảnh này, nhiều người không khỏi xót xa nhưng cũng ấn tượng vì sự vượt khó, sáng tạo của người Huế. Bên cạnh đó nhiều cũng mong tình hình mưa lũ nhanh qua để mọi thứ ổn định, nhịp sống của người dân được trở lại bình thường.

(Tổng hợp)