Bị họ hàng gọi điện mách bố khi lên Facebook viết caption mượn tiền "Người lạ ơi"

Tú Sơ Un, Theo Trí Thức Trẻ 18:01 16/01/2018

Đăng ảnh selfie kèm caption thả thính mượn tạm từ ca khúc "Người lạ ơi", cô bạn này không ngờ người bác của mình lại hiểu lầm và cấm không được vay mượn linh tinh, còn gọi về mách bố.

Không thể phủ nhận được nữa, "Người lạ ơi" chính là cơn sốt mới mà cư dân mạng đang theo đuổi. Chẳng thế mà đi đâu cũng thấy kêu gào "người lạ", tới tới lui lui cứ xin mượn của nhau hết thứ này đến thứ kia. Người biết hát thì rủ nhau cover nhạc, người hài hước thì chế lại lời bài hát rồi làm meme, còn phận những người không biết gì cả thì vẫn có thể mượn vài câu hay ho để... làm status "sống ảo".

Nhưng mà phận "sống ảo" cũng lắm éo le lắm chứ chẳng đùa. Chẳng hạn như cô bạn trong câu chuyện dở khóc dở cười dưới đây, chỉ vì tiện tay mượn một câu trong bài hát "Người lạ ơi" mà cô bạn đã bị phụ huynh "sờ gáy" ngay lập tức.

Bị họ hàng gọi điện mách bố khi lên Facebook viết caption mượn tiền Người lạ ơi - Ảnh 1.

Chuyện là một ngày đẹp trời nọ, sau khi chụp xong đống ảnh selfie nhí nhảnh mà không kém phần xinh xắn, cô bạn có nick name là Xu Kim đã đăng lên Facebook kèm caption hài hước được chế từ một câu kinh điển của "Người lạ ơi": "Người lạ ơi, xin hãy cho mượn vài trăm. Mượn rồi sẽ trả, đừng đòi vội quá"

Chụp được mấy bức ảnh ưng ý, cô bạn Xu Kim quyết định đăng lên kèm caption đi mượn từ "Người lạ ơi"

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như trong danh sách bạn bè trên Facebook của Xu Kim lại có rất nhiều họ hàng, người tâm. Quan tâm đến cô cháu gái nhỏ, tưởng cháu đang túng thiếu nên vay mượn lung tung cộng thêm chút nhầm lẫn, bác của Xu Kim đã nhầm cô thành em gái cô và gọi ngay về cho bố hai chị em để mắng vốn. 

Kết quả là cô em vừa bị "khủng bố tin nhắn" từ bác, vừa bị bố gọi điện "sạc" cho một trận, cuối cùng chỉ còn biết ấm ức nhắn tin kể lại với cô chị, đồng thời là nguồn cơn của mọi việc.

Bị họ hàng gọi điện mách bố khi lên Facebook viết caption mượn tiền Người lạ ơi - Ảnh 3.

Đọc được caption ảnh của Xu Kim, bác của Xu Kim đã quyết định nhắn tin nhắc nhở (dù nhắn nhầm cho em gái Xu Kim) rằng phải chăm học, không được mượn tiền lung tung, thậm chí còn gọi điện cho bố của hai chị em

Bị họ hàng gọi điện mách bố khi lên Facebook viết caption mượn tiền Người lạ ơi - Ảnh 4.

Cuối cùng, cô em gái chỉ biết "kể khổ" cho cô chị như thế này

Được biết nhân vật chính trong câu chuyện kể trên, tức cô bạn Xu Kim có tên thật là Trần Thị Kim Anh, hiện đang là sinh viên ĐH Công nghiệp. Cô bạn vốn có tính tình vui vẻ, "nhây bựa và đến giờ vẫn F.A vì "không ai thích con gái manly như mình cả". 

Bị họ hàng gọi điện mách bố khi lên Facebook viết caption mượn tiền Người lạ ơi - Ảnh 5.

Kim Anh - Nhân vật cô chị trong câu chuyện dở khóc dở cười, tất cả chỉ vì một cái caption

Chia sẻ về tình huống hài hước mình gặp phải, Kim Anh cho biết khi bài hát của nam ca sĩ Karik vừa ra, thấy mọi người hay để caption "Người lạ ơi..." rồi gắn thêm một câu hài hước phía sau như cho mượn tiền hay mua cho ly trà sữa nên Kim Anh cũng học theo. Nhưng không ngờ, bác (anh ruột của bố Kim Anh) lại thấy và hiểu lầm, chưa kể bác còn nhầm đây là Facebook của Trang - em gái Kim Anh nên đã gọi điện cho bố của hai chị em.

"Thấy em gái mình còn nhỏ, tưởng nó đăng lên Facebook để xin tiền người lạ, thế là bác mình gọi cho bố mình bảo: Chú coi con bé Trang nhà chú, nó lên Facebook xin tiền người lạ kìa, không khéo nó lại làm dại gì rồi nên phải đi xin tiền." - Kim Anh kể lại.

Trang - cô em gái phải "chịu trận" thay chị gái nghe bác và bố mắng

"Chưa hết, hôm đó bố mình gọi cho em gái mình thì không được (chắc tính mắng nó) nên gọi mình nói "Kim Anh, con gọi về nhà xem Trang nó làm gì mà phải lên Facebook xin tiền người lạ đấy con. Cái con này thì chắc chắn là hư rồi!". Mình cũng tưởng thiệt nên vội vàng vâng dạ, còn nghĩ hay Facebook nó bị hack cơ. Qua hôm sau mới thấy nó chụp lại ảnh màn hình đoạn bác nhắn cho mình. Đúng là cười sặc sụa!".

Tuy rất hài nhưng Kim Anh cũng thấy tội nghiệp cô em tên Trang của mình vì "quýt làm cam chịu". Bên cạnh đó, cô bạn cũng nghĩ rằng, từ nay về sau mà có đăng gì chắc phải tạo sẵn một list họ hàng để loại trừ cho dễ.