Ở Cung Đường Tội Lỗi tập 2, ngay trong ngày đầu tiên về làm dâu nhà giàu, Tuyết (Xuân Văn) đã nghĩ đến chuyện tự tử. Có điều, tất cả chỉ là suy nghĩ vì trong thâm tâm Tuyết, lúc nào cô cũng nghĩ phía trước còn rất nhiều cánh cửa khác đang đợi mình. Trong lúc dọn mảnh ly vỡ, vô tình Tuyết bị cắt vào cổ tay, vì chuyện này mà dì Tư giúp việc đi kể lể với bà chủ rằng Tuyết tự tử không thành. Nghe tin này, bà Minh (NSƯT Kim Xuân) lo lắng vô cùng còn cô em chồng trời đánh thì một mực cho rằng Tuyết đang giở trò.
Tuyết nghĩ đến chuyện tự tử
Bà Minh hốt hoảng khi nghe tin Tuyết tự tử
Yến một mực cho rằng Tuyết đang giở trò
Hải (Trương Nam Thành) đi làm ngay trong thời gian hưởng tuần trăng mật vì không muốn phải nhìn mặt cô vợ mới cưới. Hơn nữa, chỉ có đến công ty Hải mới được gặp Tâm (Hồng Loan) – cô thư ký hậu đậu, xinh đẹp của mình. Khi về nhà, nghe dì Tư kể lể rằng Tuyết tự tử, Hải cũng có chút động lòng thế nhưng anh vẫn nhất mực giữ thái độ lạnh lùng với vợ.
Hải đi làm để được gặp cô thư ký hậu đậu
Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng với vợ
"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" quả là không sai, suốt ngày nhiếc móc chị dâu thôi chưa đủ, Yến (Thư Nguyễn) còn giở trò đổ oan cho chị lấy mất 5 triệu của mình. Kế hoạch của Yến đổ bể bởi bà Minh đã quá hiểu con gái mình.
Yến đổ oan cho chị dâu
Dĩ nhiên bà Minh nào có tin chuyện mà Yến dựng nên
Quá nhiều áp lực khi ở nhà chồng, Tuyết lại nhớ về người mình yêu. Dù đã là vợ Hải nhưng cô vẫn giữ tấm hình của Hòa (Bảo Sơn), trong lúc Tuyết lén nhìn tấm hình, vô tình bị Yến bắt gặp. Cô em chồng quá quắt mừng như bắt được vàng vì đã nắm được điểm yếu của chị dâu.
Yến vẫn một lòng với Hòa
Cô vẫn giữ tấm hình của người thương
Yến bắt quả tang chị dâu mình đang tơ tưởng đến người đàn ông khác
Ở nhà chồng chưa được bao lâu, Tuyết đã lén bỏ về quê khiến cho bà Minh vô cùng lo lắng. Nghi rằng chị dâu bỏ nhà theo trai, Yến ngọt nhạt xin mẹ cho mình đi tìm chị với lí do để chuộc lỗi vì vụ mất tiền. Nghĩ rằng con gái mình đã biết suy nghĩ nên bà Minh rất hài lòng và lập tức đồng ý. Trên đường về quê bắt tội chị dâu, Yến đã dò hỏi được về chuyện tình dang dở của Tuyết với một chàng trai mồ côi, nghèo khổ.
Tuyết lén bỏ về quê
Tuyết vừa về đến nhà thì bắt gặp cảnh chủ nợ đang to tiếng ở nhà mình rồi xiết đến những món đồ cuối cùng. Không thể giúp gì cho bố mẹ, Tuyết đành quay lưng bỏ đi. Cô ghé sang nhà Hòa để tìm gặp người thương rồi bàng hoàng nghe tin Hòa đã bán nhà, bỏ xứ đi xa. Tuyết đành lủi thủi bắt xe về Sài Gòn, với cô lúc này không còn gì ý nghĩa hơn tiền bạc, cô xé hình người yêu và quyết định sẽ không chịu đựng cuộc sống bị chèn ép nữa.
Tuyết đau đớn chấp nhận buông bỏ mọi thứ
Cô quyết tâm không để ai có thể bắt nạt mình nữa
Tập 2 của Cung Đường Tội Lỗi đánh dấu sự chuyển biến trong suy nghĩ của Tuyết. Sẽ không còn là một co Tuyết quê mùa, hiền lành, dễ bắt nạt, thay vào đó cô sẽ bất chấp tất cả để có tiền bạc và chỗ đứng trong nhà. Đón xem những diễn biến tiếp theo của Cung Đường Tội Lỗi vào 14h thứ Bảy, Chủ Nhật trên kênh VT3.