Bị tào tháo rượt vì ăn đồ người yêu mua cho, cô gái lên mạng trách móc nhưng vô tình bị cười ngược

D BEE, Theo Helino 15:27 19/02/2019

Hầu hết mọi người cho rằng có bạn trai để cùng nhau ăn xôi xéo trong ngày Valentine là vui rồi, còn hơn những người F.A bao năm qua mơ cũng chẳng được đây này.

Valentine đã qua được 5 ngày rồi mà những câu chuyện liên quan đến nó dường như vẫn chưa có hồi kết. Bên cạnh những màn tỏ tình đặc sắc hay bất ngờ công khai người yêu sau thời gian dài giấu kín thì vấn đề quà cáp vào dịp lễ tình nhân cũng là chủ đề luôn thu hút được sự quan tâm của dân tình. Ai khi yêu mà chẳng mong nhận được quà gì đó vào ngày này cơ chứ.

Nhưng "Thích gì là phải nói" chứ đừng úp mở kẻo nhận về cái kết đắng như cô gái trong câu chuyện mới đây trên diễn đàn NEU Confessions nhé. Chẳng là cô nàng cũng nói bóng nói gió rằng "Valentine anh tặng gì em cũng được. Có anh là vui rồi!" và thế là bạn trai cô chẳng nghĩ gì nhiều mà lập tức đèo đi ăn xôi xéo. Sau đó kết thúc ngày Valentine bằng 1 cốc trà sữa báo hại cô gái bị đau bụng luôn.

Bị tào tháo rượt vì ăn đồ người yêu mua cho, cô gái lên mạng trách móc nhưng vô tình bị cười ngược - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nguyên văn bài chia sẻ trên NEU Confessions:

Valentine anh tặng gì em cũng được? Có anh là vui rồi!

Có ai ngáo như người yêu mình không, năm 2 NEU, sinh năm 99, mà ngáo vãi, yêu nhau đến valentine là được 1 năm 2 tháng. Cũng kha khá lâu rồi đấy, mình thì valentine không cần gì nhiều, đơn giản là được.

- Valentine em thích gì anh tặng, có cần socola không?

- Thôi valentine anh tặng em gì cũng được? Có anh là vui rồi mà!

Xong mọi người biết anh người yêu mình dẫn mình đi đâu không? Dẫn mình đi ăn xôi xéo, mình tưởng chỉ là ăn tối thôi, ăn xong 2 xuất xôi xéo, thối hết cả mồm rồi ra khỏi quán thì anh bảo là:

- Đấy nhé, quà valentine của anh tặng em đấy.

- Ý anh là.

- Là bát xôi xéo đó...

Lúc đó mình nghĩ, ông này ngáo hay sao, người ta nói vậy để nói giảm nói tránh, giữ ý thôi chứ valentine con gái đứa nào chẳng muốn có quà, xong mình tỏ ra buồn buồn, người yêu mình bảo:

- Em lại buồn vì không có quà valentine chứ gì?

- Không, anh muốn làm gì thì làm?

- Anh hiểu rồi...

Thế lại dắt mình vào quán trà sữa order 2 ly xong vừa đi đường vừa uống. Mình thì mình cũng uống cho anh vui thôi nhưng trong lòng vẫn giận. Đến lúc về phòng rồi thì mình chỉ chào anh như mọi khi, anh còn bảo là:

- Valentine này vui nhỉ, được ăn xôi xéo xong uống trà sữa, đúng như em thích nhé.

Xong về. Ôi thề ấy, vô tư hồn nhiên như thằng điên vậy và tất nhiên tối hôm đó về bắn pháo hoa trong WC rồi, chả hiểu đưa đi ăn xôi xéo rồi uống trà sữa ngày valentine là thế nào nữa. Đàn ông con trai mà chả tinh ý gì cả.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được 15k likes cùng rất nhiều bình luận. Đa phần mọi người đều bật cười sau khi đọc đoạn tâm sự khá dài của nữ chính. Đúng là đừng thử thách tài suy luận của tụi con trai bởi đa phần họ đều nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, con gái nói gì là tin như thế thôi.

Bị tào tháo rượt vì ăn đồ người yêu mua cho, cô gái lên mạng trách móc nhưng vô tình bị cười ngược - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Hầu hết mọi người cho rằng nữ chính trong câu chuyện thích gì thì nói thẳng đi lại chơi bóng gió rồi giờ trách cứ bạn trai cũng chẳng ra sao. Tuy vậy cũng có nhiều ý kiến rằng chàng trai trong câu chuyện vẫn còn trẻ con và vô tư quá đà nên khó mà yêu bền lâu cho được:

Phan Diệu: "Bảo sao người ta làm vậy giờ quay ra trách móc giận dỗi, đúng là con gái".

Minh Thuỵ: "Có bồ dắt đi ăn xôi xéo uống trà sữa là ngon rồi còn bày đặt. FA như tao ước cũng chả được nhé".

Ngọc Phạm: "Được ở cạnh người yêu là hạnh phúc rồi, đến lúc xa người yêu mấy tháng ngồi đấy mà khóc, đòi hỏi nhiều. Người yêu xa thì mong từng ngày một gặp nhau, người yêu gần thì đòi này đòi nọ".

Công Sinh: "Mua cho thì có khi lại kêu hoang phí mà không mua thì bảo không biết ý. Đời người cái khó hiểu nhất vẫn là con gái".

Khánh Linh: "Tao thà được ăn xôi xéo như mày còn hơn được tặng socola nhưng mà chia tay đúng ngày hôm đó".

Trương Hương: "Thế nên mới nói con gái là kiểu tuỳ anh nhưng phải đúng ý em, sao cũng được nhưng không phải cái gì cũng được đâu".

Linh Trịnh: "Thích gì thì nói 1 câu có chết không? Cứ thích chơi trò đố anh biết em đang nghĩ gì cơ, rồi không vừa ý lại trách".