Bị thương nặng vì chơi trượt nước ở Disney World, người phụ nữ đi kiện nhưng 4 năm chưa có hồi kết

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 11:30 02/10/2023

Một người phụ nữ đang kiện công ty Walt Disney đòi 50.000 USD vì chấn thương nặng sau cú trượt nước.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra hồi tháng 10 năm 2019, tại công viên nước Typhoon Lagoon của Walt Disney ở quận Cam, bang Florida (Mỹ) nhưng đến nay vẫn gây chú ý vì vụ kiện vẫn chưa đi đến hồi kết. Nạn nhân là cô Emma McGuinness (hiện 34 tuổi).

Thời điểm đó, Emma đang tổ chức sinh nhật lần thứ 30 cùng với các thành viên khác trong gia đình. Cô quyết định đi cùng mẹ và con gái nhỏ đến công viên nước vui chơi.

Bị thương nặng vì chơi trượt nước ở Disney World, người phụ nữ đi kiện nhưng 4 năm chưa có hồi kết - Ảnh 1.

Emma bị thương nặng vì áp lực mạnh từ máng trượt và vùng nước bên dưới.

Bị thương nặng vì chơi trượt nước ở Disney World, người phụ nữ đi kiện nhưng 4 năm chưa có hồi kết - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị vết thương nghiêm trọng sau khi lao xuống đường trượt nước ở Disney World.

Sự cố xảy ra khi Emma chơi trò trượt nước, lao xuống từ ván trượt dài với tốc độ khoảng 40 dặm/giờ. Nhưng không ngờ trò chơi cảm giác mạnh này đã khiến cô bị thương nặng, chảy nhiều máu ở bộ phận sinh dục.

Sau trải nghiệm kinh hoàng, Emma tức giận kiện công viên giải trí Disney World, đòi bồi thường 50.000 USD (tương đương hơn 1,2 tỷ VNĐ) cho tổn hại về sức khỏe và cả tinh thần.

Đơn kiện cho biết bộ bikini mà Emma mặc khi đó đã bị kéo căng và “ép vào giữa hai chân” do áp lực từ máng trượt dài và hồ nước bên dưới chân máng trượt.

Bộ bikini mà Emma mặc khi chơi trò cảm giác mạnh.

Theo đơn khiếu nại, cơn đau vẫn tiếp tục xảy ra sau khi Emma rơi xuống hồ bơi và “khi cô đứng dậy, máu bắt đầu chảy ra từ giữa 2 chân”.

Emma đã phải nhập viện vì “chấn thương cơ thể vĩnh viễn” và “vết rách âm đạo”. Đơn khiếu nại còn cho biết thêm rằng ruột của cô nhô ra "qua thành bụng" do thoát vị.

Đơn kiện cáo buộc ban quản lý Disney World sơ suất, “không cảnh báo phụ nữ về nguy cơ chấn thương” khi trượt máng trượt dài hơn 65m.

Bị thương nặng vì chơi trượt nước ở Disney World, người phụ nữ đi kiện nhưng 4 năm chưa có hồi kết - Ảnh 4.
Bị thương nặng vì chơi trượt nước ở Disney World, người phụ nữ đi kiện nhưng 4 năm chưa có hồi kết - Ảnh 5.
Bị thương nặng vì chơi trượt nước ở Disney World, người phụ nữ đi kiện nhưng 4 năm chưa có hồi kết - Ảnh 6.

Hình ảnh ở công viên giải trí của công ty Walt Disney.

Đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại 50.000 USD cho biết: “Vì cấu trúc giải phẫu đặc biệt, nguy cơ chấn thương đối với phụ nữ lớn hơn nhiều so với nam giới”.

Trên trang web của mình, Disney World gọi trò chơi cảm giác mạnh Humunga Kowabunga (trò trượt nước mà Emma chơi) là “chuyến đi của cuộc đời bạn”, hứa hẹn mang đến cho du khách một “cái kết bất ngờ”.

Emma không phải là du khách đầu tiên bị thương nặng khi trượt nước ở công viên giải trí.

Một ông bố ba con đã bị liệt sau khi trượt nước ở công viên giải trí Universal (ở bang Florida, Mỹ) vào tháng 7 năm 2019. James Bowen đã đệ đơn kiện công viên nước này sau khi anh bị đập đầu xuống đáy bể bơi nông bên dưới máng trượt nước có tên Punga Racers.

Ông bố ba con cho biết vụ việc khiến anh bị liệt. Đơn kiện kể rõ anh đã bất tỉnh ở tư thế úp mặt xuống nước cho đến khi vợ anh và một nhân viên của Universal phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Một bé gái bị thương tương tự như Emma McGuinness tại công viên giải trí ở Queensland, Australia.

Bé gái đến từ Logan, phía Bắc Gold Coast, mất nửa lít máu và phải nằm viện 4 đêm sau sự cố ở công viên nước WhiteWater World năm 2020.

Theo đơn kiện, cô bé 8 tuổi đang ngồi trên cầu trượt với chân hướng xuống dưới và bắt chéo chân theo hướng dẫn của nhân viên ở đó. Tuy nhiên sau đó, đôi chân của bé gái không thể bắt chéo do cơ thể chịu áp lực lớn khi trượt xuống.

"Do hai chân của cô bé không thể bắt chéo, cơ thể đã va chạm mạnh với nước, áp lực gây ra một vết rách lớn hoặc vỡ thành âm đạo và chảy máu", đơn kiện cho biết.

Nguồn: Huffpost