Với thị trấn Saint-Malo, người ta nói rằng biển cả đã thấm đẫm vào đời sống văn hóa của người dân nơi đây, khiến mọi thứ đều mang "vị mằn mặn". Đến cả rượu vang cũng "mằn mặn" luôn, vì được ngâm dưới biển thay vì cất giữ trong hầm.
Những "Người cá" này có thể lặn sâu xuống đáy biển để săn cá và bạch tuộc chỉ bằng những cây giáo tự chế mà không cần bất kỳ trợ giúp nào từ bình oxy và đồ bảo hộ.
Ngôi làng của người tị nạn Bajau, Malaysia nằm hoàn toàn trên biển, bởi vì họ bị dân địa phương cấm không cho lên bờ từ nhiều năm qua. Cộng đồng Bajau có một cuộc sống gắn liền với đại dương cực kỳ độc đáo và thú vị.
"Huyền Chip đã thể hiện một thái độ hết sức vô lễ, thiếu văn hóa và quan trọng hơn cả là thách thức dư luận. Tôi muốn làm việc này để cho Huyền hiểu được mà trưởng thành hơn", anh Trần Ngọc Thịnh cho biết.