BigDaddy, Emily và câu chuyện tình: Bởi trái đất hình tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau

Bống - Clip: Kingpro, Theo Helino 10:14 14/02/2019

“Gia đình cháu xin chúc cho ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác và các anh chị em 1 năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc, khoẻ mạnh và may mắn ngập tràn. Chúc mừng năm mới.”

Đó là caption cho bức ảnh gia đình mà Emily đăng tải lên Facebook vào ngày mùng 1 Tết, với hai nhóc tì xinh xắn và BigDaddy ở bên. Đó cũng là bức ảnh đầu tiên, thay lời khẳng định sau mọi tin đồn bấy lâu nay về “cặp đôi bí ẩn” của làng Underground này.

Có rất nhiều những câu chuyện được xì xầm kể từ khi BigDaddy và Emily gần như tạm xa ánh đèn hào nhoáng của showbiz. Có cả những thêu dệt, những tin đồn,... thế nhưng cặp đôi vẫn lựa chọn sự im lặng. Để rồi hôm nay, họ ngồi lại với chúng tôi vào một ngày Valentine khi cả hai đã thật sự trở thành một gia đình, và kể lại câu chuyện tình yêu “hợp rồi tan" của hai con người tưởng chừng như rất nổi loạn và phóng khoáng, thế nhưng lại dành cho nhau một tình yêu thật sự chân thành, đẹp đẽ và một mái ấm trọn vẹn, ngập tràn tình yêu thương.

BigDaddy và Emily kể hành trình yêu một vòng rồi lại về bên nhau.

“Vừa mới vừa cũ, mix mix lại với nhau, muốn lau lại đầu từ mà yêu lại từ đầu rồi đấy”

BigDaddy có một bản hit để đời mang tên “Tình yêu màu nắng" và khi được hỏi tình yêu với Emily mang màu gì thì chàng trai của những bản tình ca với lời rap lãng mạn nhưng đầy bất cần này lại chẳng ngại lộ ra tính tình chân thật của bản thân dù đã là bố của hai đứa trẻ: “Tình yêu với Ly mang màu bạch kim, giống như màu tóc đôi của hai vợ chồng bây giờ này".

Chồng đã so sánh nghĩa đen, thì vợ có nhiệm vụ giải thích thêm nghĩa bóng ngay. Rằng ý của Big là giữa Big và Ly có rất nhiều sự đồng điệu. Đã từng yêu nhau từ 7 năm trước, sau đó một lần tan vỡ rồi quay trở về bên nhau, việc cả hai quay lại và trở thành gia đình thế này là một mối duyên may của cuộc đời.

BigDaddy và Emily quen biết nhau từ năm 2009 khi Big từ Nga trở về Việt Nam. Thời điểm đó, Big là một cái tên vô danh, chỉ hoạt động nghiệp dư trên mấy diễn đàn về Hiphop rồi tập tành viết những bài rap đầu tiên. Còn Emily thì đã được nhiều người biết đến là Miss Audition và nổi tiếng nhờ các bài hit “Xin Anh Đừng", “Imma heartbreaker".

Tết năm 2011, cả hai mới chính thức nói lời yêu. Tình yêu ngày ấy đơn giản, dù không có nhiều show, hai đứa không kiếm được nhiều tiền nhưng yêu nhau vui lắm. Đi đâu, làm gì cũng có nhau, cùng mở một cửa hàng quần áo dù chỉ được 3 tháng là sập tiệm. “Tuổi trẻ mà, vô lo vô nghĩ làm gì cũng thấy vui, khóc cười cùng nhau, an ủi nhau giờ nhớ lại đều là kỉ niệm đẹp”. Emily chia sẻ. Khi ấy, BigDaddy sống xa gia đình, Emily lại hơn 2 tuổi thế nên tình yêu vừa không chỉ là sự hợp cạ, đồng điệu về tâm hồn, mà còn có sự chăm sóc, quan tâm rất nhiều ở đó.

Khoảng cách dần nảy sinh khi BigDaddy quay trở lại Nga trong nửa năm, Emily cũng toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp ca hát. Tình yêu chỉ vỏn vẹn trong 1 năm rưỡi rồi cả hai quyết định chia tay. Sau đó, cả hai cùng có người mới và thành công trên những con đường riêng. Thế nhưng số phận vẫn sắp đặt họ ở bên cạnh nhau, vẫn là những người bạn chơi chung nhóm, diễn chung show, vẫn hiển hiện trong cuộc sống của nhau một cách gần gũi và thân thuộc.

BigDaddy, Emily và câu chuyện tình: Bởi trái đất hình tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau - Ảnh 2.

Bước ngoặt đến với cặp đôi vào năm 2015, khi Ly quyết định chuyển vào Sài Gòn để tìm hướng đi mới. Cả nhóm bạn Underground lại gặp gỡ giữa lòng Sài Gòn. BigDaddy, JustaTeee, Hạnh Sino cùng nhận lời tham gia The Remix và quyết định cùng thuê chung căn hộ. Lần đầu gặp lại Ly, “cảm giác là ngại quá vì lâu rồi chưa nói chuyện" - Big kể lại. “Nhưng sau dần, lại thấy đúng là “vừa mới vừa cũ, mix mix lại với nhau, muốn lau lại đầu từ mà yêu lại từ đầu rồi đấy". Cũng rất lâu để cả hai quyết định quay trở về bên nhau, vào đúng Tết Âm lịch - đến giờ đã cùng nhau ăn 4 cái Tết và có thành quả là hai “bảo bối" Bảo Nguyên, Bảo Uyên.

Trái với vẻ ngoài ngang tàng, nổi loạn, cả BigDaddy và Emily đều bước vào tình yêu một cách đầy trưởng thành. Cả hai cùng nhận ra, chỉ khi con người ta đã có được sự nghiệp, có đầy đủ vật chất thì mới nhận ra người mình tiếc nuối nhất lại là người đi cùng mình lúc mình chưa có gì. Cả hai vừa là bạn đời, mà cũng vừa là tri kỷ. Dù không thể hiện nhiều và công khai tình cảm, thế nhưng cách họ yêu, chia tay, trở về, cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc họ thật sự dành cho nhau. Và món quà tuyệt vời nhất được gửi đến là khi hai em bé lần lượt chào đời.

Đầu tháng 4/2016, cả hai biết tin Emily mang thai. “Lúc đấy là rất hoang mang. Sau rồi quyết định, sai thì mình sửa, chửa thì mình đẻ" - BigDaddy nói. Tất nhiên là đã có rất nhiều những cuộc nói chuyện để đi đến quyết định giữ em bé lại bởi cả hai còn quá trẻ. Kỷ niệm đáng yêu nhất là khi đi khám, bác sĩ chắc chắn rằng đó là một bé gái.

“Bố Big vui lắm vì thích con gái mà, sắm sửa cho con đủ hết các đồ rồi, bạn bè còn tặng rất nhiều quá nữa. Thế mà đến tháng thứ 6, thứ 7 rồi mới ngã nửa là một cậu con trai. Mẹ Ly thông báo xong bố Big lặng im hết cả mấy ngày, thật ra con nào cũng là con mà nhưng bố Big cũng có hụt hẫng một chút, rồi cũng quen với sự thật là mình sắp đón một cậu con trai cả ra đời.”

“Khoảnh khắc khi con chào đời, mẹ Ly cười hết cỡ, sung sướng và hạnh phúc đến nỗi mẹ chồng phải hỏi sao mà cười suốt thế không ngừng. Còn bố Big thì ngược lại hoàn toàn, rưng rưng nước mắt và dù đã lấy tay gạt đi thật nhanh, nhưng vẫn bị mẹ Ly quay được video". Emily hạnh phúc kể lại.

Còn với BigDaddy, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Bảo Nguyên là “một ông con trai đen chùi chụi, ông ấy nằm cả giường chỉ một màu đen như da bố, mắt lại một mí giống mẹ nhưng lại có quầng thâm giống bố. Ai cũng phải thốt lên là y chang bản gốc. Còn Bảo Uyên thì lại có mắt hai mí giống bố, da trắng giống mẹ. Nói chung là được cả con trai con gái đều lấy hết nét của cả bố lẫn mẹ!”

Thật ra với cặp đôi, chuyện giữ kín việc có em bé không phải là bởi “sợ điều tiếng", mà đơn giản - cả hai đều muốn có khoảng thời gian riêng để chăm sóc và vun đắp gia đình nhỏ của mình thật vững chãi. Với Big, đó là lúc anh tự nhận thấy mình còn trẻ và bỡ ngỡ trong việc làm bố, cũng như đang dần trưởng thành mỗi ngày. Còn với Ly, “Khi mới biết tin có em bé đầu tiên, cả hai đều rất bất ngờ. Khoảng thời gian Ly đang mang bầu, vợ chồng tôi đều thống nhất rằng mình cần thời gian nghỉ ngơi cho tâm lý thoải mái hơn, có chuyện gì muốn nói thì để chờ sau khi sinh em bé xong đã. Nhưng sau khi sinh bé trai xong thì lại bị cuốn vào câu chuyện chăm sóc, nuôi nấng con cái. Thời gian cứ thế trôi dần trôi dần, chúng mình hoàn toàn tập trung, dành thời gian để chăm con. Khi đó lại nói với nhau là tạm thời không công khai vội, để các em bé cứng cáp một chút rồi gia đình sẽ tự báo tin vui này đến tất cả mọi người.” Ly chia sẻ.

“Chuyện yêu nhau rồi kết hôn, có con là chuyện đến từ cảm xúc thật của hai đứa, đến một cách rất tự nhiên. Kể cả khi mình nói cho mọi người biết rằng bọn mình yêu nhau rồi có con thì cũng chỉ như một lời thông báo đến những người quan tâm, yêu mến đến cả hai mà thôi. Còn nói thật, chuyện đánh bóng tên tuổi Ly không thích.

Cũng rất nhiều khán giả nói rằng hoang mang không biết hai anh chị này đi đâu mất rồi mà mất tích lâu thế. Thì bây giờ đây Ly và Big muốn gửi đến câu trả lời rằng cả hai đã kết hôn và có 2 em bé rất dễ thương. Mình đúng như thế nào thì sẽ công khai như thế.”

BigDaddy, Emily và câu chuyện tình: Bởi trái đất hình tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau - Ảnh 3.

“Cuộc sống của nghệ sĩ rất là tuỳ hứng, nhưng từ khi có con thì mọi thứ có vẻ giống như người bình thường hơn”

Không giống với khi tôi hỏi về những tin đồn xoay quanh gia đình trong suốt 2 năm qua. Chỉ đến khi trò chuyện về tình yêu và gia đình, BigDaddy và Emily mới trở nên thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Mặc dù đã hoạt động nghệ thuật được một thời gian rất dài, song khán giả rất ít khi được nghe BigDaddy và Emily chia sẻ về cảm xúc cá nhân cũng như chuyện riêng tư của mình. Nếu không gặp BigDaddy và Emily ngoài đời thì sẽ rất khó để khán giả biết được tính cách thật của chàng rapper và nàng ca sĩ hot girl nổi tiếng một thời.

Để nói về BigDaddy thì Ly thấy Big là một người đàn ông như thế nào trong tình yêu, và trong cuộc sống gia đình?

Emily: Big không phải người lãng mạn theo kiểu nhà thơ bay bổng, tặng hoa sến súa đâu mà Big là một người rất chân thật. Sống tình cảm, rất quan tâm đến những điều gần gũi nhất, nhỏ nhặt nhất chứ không hay nói mấy lời hoa mỹ. Mà đôi khi lại còn rất chua ngoa nữa… Ví dụ như là “Ơ anh ơi em đau tay quá” thì sẽ đáp lại là “Ôi giời ơi đi vào viện được rồi đấy” chứ không theo kiểu “Ôi em có sao không mang tay ra anh xem cho”. Nhưng Ly đã quá quen với chuyện ấy rồi nên nếu bỗng một ngày nói mấy lời ong bướm quá thì chắc phải xem lại ngay.

Ly thì không biết nấu ăn, chỉ khi làm mẹ rồi mới học nấu ăn rồi bắt đầu nấu thôi. Nhưng mà trước kia chưa làm vợ thì còn được Big thỉnh thoảng nấu cho mình rồi rủ bạn bè sang cùng nấu ăn. Còn bây giờ á, từ khi làm bố đến rồi chắc đếm được bố Big nấu ăn 2 bữa.

Big thay đổi rất nhiều so với lúc yêu nhưng là theo chiều hướng tốt lên. Trước khi mình có bầu, trong lòng rất lo lắng. Anh Big nhà mình lại thuộc kiểu hài hước, nhố nhăng, nhắng nhít, hay pha trò nghịch ngợm. Nhiều khi nhìn cứ như là một cậu bé ấy, cảm giác chưa sẵn sàng để trở thành bố. Mình cũng lo, không biết khi có con rồi thì thế nào. Nhưng thật sự khi làm bố rồi, Big thay đổi rất nhiều. Đàn ông hơn, chững chạc hơn, trầm tính hơn. Đến lúc người ta lớn thế thì mình lại lo là sao không còn tươi vui nhí nhố như ngày xưa nữa. Big vốn là người yêu trẻ con nên khi có con rồi dù không còn nhắng nhít như xưa nhưng rất thương con, chăm lo và chịu khó chơi cho con.

Vậy còn với Big thì sao? Emily trong vai trò một người vợ, người mẹ trong mắt Big như thế nào?

BigDaddy: Từ khi làm mẹ, Ly nhiều khi làm Big sốc luôn, kiểu là “Vợ làm đấy à, dã man quá nhỉ!”.

Từ trước đến giờ Ly rất cá tính, không bao giờ than vãn hay mè nheo, làm nũng gì đâu. Big không thích con gái làm nũng nhiều. May sao Bảo Uyên lại ngoan giống mẹ ở cái tính này. Ngày xưa Ly không làm được cái gì là Ly sẽ yêu cầu sự trợ giúp. Không nấu ăn được thì sẽ gọi đồ ăn ngoài. Còn bây giờ thì tự nấu nướng tự làm được hết. Trước kia chưa có con, đêm hôm mà có tiếng động gì lớn làm tỉnh giấc là Ly sẽ rất tức giận mà cáu luôn. Nhưng từ khi có con rồi thì nửa đêm rất chịu khó dậy cho con ăn vài lần, rồi lên mạng tự học các món ăn để nấu cho con. Khi làm bố mẹ rồi mình mới hiểu, mọi thứ sẽ đều xoay quanh con mà thôi.

Cũng may là các con đều rất nghe lời mẹ. Có nhiều điều mà trước đây mình tưởng rằng chắc gì vợ đã làm được, nhưng giờ thấy nhiều khi mình phải hỏi vợ xem cách chăm sóc con như thế nào. Trong 2 năm nay Ly trau dồi rất nhiều kiến thức làm mẹ, trở thành một bà mẹ bỉm sữa thực thụ. Big ghi nhận vợ lắm! Là người trẻ, việc tiếp thu kiến thức làm mẹ không phải ai cũng làm được. Ly không làm xuất sắc nhưng Ly đang làm rất tốt công việc của một người mẹ, mà nhất lại còn là mẹ của 2 đứa nữa, rất là vất vả. Thực sự luôn, nhiều khi mình cũng thấy vất vả lây cho Ly. Và càng ngày, càng nhận ra, Ly là kiểu người mà càng biết hết nét đẹp lại càng ngày càng thấy đẹp hơn.

Sinh con sớm và còn là hai nhóc tì liền nhau nữa, chắc hẳn cả hai đều đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là khi đều là những nghệ sĩ?

Emily: Từ lúc mới sinh con ra, cảm nhận đầu tiên của mình là “thôi chết rồi cái trách nhiệm này đè lên mình là nặng kinh khủng khiếp rồi”. Nhưng cho đến bây giờ, lúc nào trong tiềm thức của mình cũng gánh trên vai trách nhiệm làm cha làm mẹ, và Ly thấy đó là chuyện lẽ dĩ nhiên ấy.

Trước đây cả hai chỉ biết đến ca hát thôi. Chúng mình làm tất cả những điều mình thích, giờ giấc lung tung, sinh hoạt lung tung cái gì cũng được theo sở thích. Nghệ sĩ mà, cuộc sống rất là tuỳ hứng nhưng mà từ khi có con thì mọi thứ có vẻ giống như… người bình thường hơn.

BigDaddy: Hai vợ chồng ở căn chung cư trong Sài Gòn, mọi người đều biết mình là ca sĩ. Họ rất để ý nhưng không theo hướng xấu. Họ gặp, chào và chơi với 2 bé. Cuộc sống diễn ra như thế nên mình cũng phải cố gắng làm sao để 2 bé dễ hoà nhập nhất. Cũng may mắn là 2 bé ở căn chung cư đó đều được mọi người yêu quý và rất tận hưởng cuộc sống xung quanh, có rất nhiều bạn bè và cả nhà Big đang sống như 1 gia đình bình thường. Big cảm thấy đó là một may mắn.

Đến cả những chuyện xung đột giữa vợ chồng đương nhiên là có và nó cũng rất bình thường giống như nhiều gia đình khác. Khó chịu nho nhỏ thôi, còn chuyện lớn thì chưa. Cũng do cả hai có thời gian tìm hiểu nhau rất kĩ rồi, biết rõ về nhau xấu đẹp thế nào rồi nên khi về ở với nhau không có gì bỡ ngỡ bất ngờ hết. Nếu có chuyện gì bực sẽ im lặng, chờ nhau hạ hoả đã, sau đó sẽ tìm cách giải quyết.

Bình thường cãi nhau mà to tiếng là khó giải quyết lắm nên mình thường chọn cách im lặng. Thế xong rồi chính các con lại làm cầu nối “Mẹ ơi, bố kìa” là đâu lại vào đấy ngay...

BigDaddy, Emily và câu chuyện tình: Bởi trái đất hình tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau - Ảnh 5.
BigDaddy, Emily và câu chuyện tình: Bởi trái đất hình tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau - Ảnh 6.
BigDaddy, Emily và câu chuyện tình: Bởi trái đất hình tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau - Ảnh 7.
BigDaddy, Emily và câu chuyện tình: Bởi trái đất hình tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau - Ảnh 8.