Nghe nhiều về Huế mộng mơ, dịu dàng rồi, giờ qua bộ ảnh của hội bạn thân này, Huế còn “lạ” hơn, nhiều màu sắc hơn với những góc bình dị mà chẳng mấy ai biết.
Hạnh phúc đôi khi không phải là những điều vĩ đại. Hạnh phúc là khi bạn có một người để nghĩ về sau một ngày làm việc bận rộn, và cô ấy sẽ nép trong vòng tay bạn khi ngoài kia là gió mưa đang thét gào.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhiều người gọi là "Vị tướng huyền thoại" với một sự nghiệp lẫy lừng. Vị tướng luôn khiến kẻ thù khiếp sợ và nể phục ấy cũng có những thú vui hết sức đời thường và bình dị như trồng hoa, chụp ảnh...
Bạn nghĩ sao về một buổi sáng mai thay vì hối hả phóng xe ra phố, hoà vào dòng người vội vã bon chen, bạn thức dậy sớm hơn một chút… nhâm nhi một li café sáng và ngắm nhìn vạt hoa vừa chớm nở.