Truyền thông Nga đưa tin, đoàn tàu được cho là chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành từ Bình Nhưỡng để tới Hà Nội trong chiều ngày hôm nay (23/2 - theo giờ địa phương).
Không ít lần xuất hiện trên báo phương Tây với hình ảnh tươi vui, nhưng qua ống kính của nhiếp ảnh gia Eddo Hartmann, thủ đô của Triều Tiên lần này hiện lên có phần ảm đạm.
Nhờ vào dịch vụ 3G cung cấp riêng cho khách du lịch và người nước ngoài, một số tấm ảnh bên trong quốc gia bí mật này đã được tung lên Instagram để cộng đồng mạng được hiểu thêm về cuộc sống ở Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên luôn là một quốc gia bí ẩn và gây tò mò cho cả thế giới, mới đây, một phóng viên CNN đã có may mắn khi được vào nhà một người bản xứ trung lưu. Bộ ảnh của anh khiến độc giả hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống tại quốc gia này.
Triều Tiên vốn là một đất nước khép kín và bí ẩn, số lượng du khách nước ngoài đến Triều Tiên đã ít, nhưng số người có thể đem về những hình ảnh ẩn giấu của đất nước này còn ít hơn.
Maryana Naumova - cô nữ sinh 15 tuổi đến từ Nga đã được mời tới thăm Triều Tiên, sau khi cô viết một bức thư gửi đến Kim Jong Un với mục đích tìm ra sự thật đằng sau những lời đồn không hay về quốc gia này.
Ở Triều Tiên, nước mắt được coi là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với lãnh tụ. Bất cứ khi nào được gặp ông Kim Jong Un, thì bất kể là già trẻ gái trai đều vui mừng khóc nức nở.