Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời "bản đồ sắc đẹp phụ nữ" khiến người xem ngỡ ngàng

Nam Thanh, Theo Helino 10:05 14/03/2018

Nữ nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc (32 tuổi) đã dũng cảm từ bỏ công việc nhàm chán của mình để đi khắp thế giới, chụp lại những khoảnh khắc sống động và tổng hợp lại thành một cuốn sách ảnh có tên "The Atlas of Beauty''. Điểm đặc biệt của cuốn sách ảnh này, đó là cô chỉ chụp lại những người phụ nữ mà thôi.

Nhiếp ảnh gia 32 tuổi Mihaela Noroc đã dành 5 năm để đi khắp thế giới và chụp lại những người phụ nữ trên khắp 5 Châu lục.

Những hình ảnh được chị ghi lại đã được tổng hợp lại trong cuốn sách "The Atlas of Beauty", đồng thời được đăng tải một phần trên trang web của dự án.

Các tác phẩm của Noroc được trải dài từ những quốc gia Nam Á huyền bí cho tới vùng Trung Cận Đông và nhiều lãnh thổ Châu Âu khác. Có thể nói, ống kính của Mihaela Noroc đã ghi trọn lại những khoảnh khắc của "phụ nữ trên toàn thế giới.

Những vũ nữ múa cột thần thái ngút trời; những cô bác nông dân đầu đội nặng những thúng hàng nông sản; những cô gái tự tin trên yên xe phân khối lớn và nắm cương những chú ngựa đua; những lính cứu hỏa phái đẹp là những hình ảnh tuyệt đẹp mà nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc đã ghi lại trong suốt 5 năm qua. Với balo trên lưng, nữ nhiếp ảnh gia 32 tuổi người Romania đã đi khắp 50 quốc gia trên thế giới, từ Afghanistan, Iraq cho tới Triều Tiên để ghi lại những khoảnh khắc xuất thần của phái đẹp 5 châu, từ già tới trẻ, từ giàu tới nghèo.

"Tôi luôn cố gắng tập trung vào câu chuyện của những người phụ nữ, cùng với đó là các thử thách và những câu chuyện của họ." - Mihaela nói.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Một người phụ nữ mang vẻ đẹp đặc trưng của xứ Mông Cổ. Noroc tới thăm vùng đất này vào một ngày giữa tháng Tám và tiết trời thì vẫn lạnh tới mức đóng băng cả hơi thở.

Đắm chìm trong vẻ đẹp hoang sơ và sự dị biệt văn hóa

Noroc đã trải qua không ít khó khăn trong suốt cuộc phiêu lưu của cô. Vạn sự khởi đầu khi cô có một kỳ nghỉ vào năm 2013 ở Ethiopia, nơi mà cô đã bị choáng ngợp bởi "vẻ đẹp và sự đa dạng" của phụ nữ ở đất nước này, cho dù họ sống trên các vùng đất bộ lạc truyền thống hay trong các thành phố hiện đại. Lấy cảm hứng từ đó, Noroc đã từ bỏ công việc không mấy hứng thú của mình trong ngành sản xuất truyền hình để theo đuổi ước mơ đã nung nấu từ năm 16 tuổi, khi cha cô, một họa sĩ, tặng cho cô một chiếc máy ảnh đã qua sử dụng như một món quà. Cô kể lại rằng "Tôi đã bị bắt phải chụp ảnh mẹ và chị gái mình. Tôi còn không biết phải làm sao để chụp ảnh đàn ông nữa kia."

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Bức ảnh này được chụp tại Jodhpur, Ấn Độ. Noroc nói rằng, tàu hỏa là hệ thống vận tải quan trọng bậc nhất của đất nước này. "20 triệu người đi lại mỗi ngày, sử dụng 8 loại hình dịch vụ vận tải khác nhau, bạn hãy tưởng tượng mà xem, thế là chúng ta đã có đến 20 triệu câu chuyện hấp dẫn! Tôi rất muốn được nghe câu chuyện của cô gái này, nhưng đoàn tàu đã đi mất sau chỉ vài giây.

Để thực hiện được dự án của mình, Noroc đã phải sống bằng tiền tiết kiệm trong một năm, sau đó nhờ vào các mối quan hệ trong ngành truyền thông để xin tài trợ và may mắn thay, cô đã thành công.

"Phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới đều có những đặc điểm chung" - Noroc nói qua điện thoại trong một cuộc trao đổi từ Berlin, Đức. "Ý nguyện của tôi là chỉ cho mọi người thấy cách mà thế giới của phụ nữ vận hành, và làm cho mọi người được nhìn thấy phái đẹp toàn cầu trong một tổng hòa duy nhất."

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Bức ảnh này chụp lại đội nữ lính cứu hỏa ở Mexico City, Mexico. "Tôi đã rất hào hứng khi được gặp những cô gái dũng cảm này. Sự quyết đoán và dũng cảm của họ, cái cách mà họ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình để cứu lấy người khác thực sự rất đáng khâm phục."

"Mỗi người trên đời đều là một cuốn sách mở"

Noroc từng chụp ba bức ảnh về những vũ công múa cột. Bức thứ nhất chụp tại Cairo, Ai Cập, bức thứ hai chụp ở miền Tây Jerusalem; bức thứ ba lại ở New York. Tất cả đều được chụp lại trong trang phục thường ngày trên đường phố chứ không hề mặc những bộ đồ tập gợi cảm đứng bên cạnh đạo cụ quen thuộc của mình - những chiếc cột.

Ayock, nữ vũ công người Israel thậm chí đã nhận được những lời đe dọa liên quan tới tính mạng vì đam mê của mình. "Đối với họ, việc theo đuổi đam mê là thứ gì đó còn lớn hơn bình đẳng quyền lợi hay thể thao." Noroc tận hưởng đam mê của mình khi được tìm hiểu những câu chuyện muôn màu ẩn giấu dưới những bộ dạng dù là đơn giản và thường ngày nhất.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Bức ảnh này được chụp ở Tehran, và người trong ảnh có tên là Farnoush. Cô có hai thế giới, hai cuộc đời đều được sống trọn vẹn khi vừa là một nhà kinh tế học được cấp bằng và kiếm sống dựa vào nghề đó; đồng thời cũng là một nghệ sĩ đầy tài năng và đam mê.

Noroc cho hay: "Ở Afghanistan, người dân rất cởi mở, ngược hẳn với những gì tôi đã nghĩ." Nhiếp ảnh gia đã đi đến tận khu vực hành lang Wakhan xa xôi, nơi mà theo lời Noroc, "phụ nữ" có chút tự do hơn. Người ta đưa tôi vào nhà và đón tiếp một cách vui mừng, hiếu khách. Đối với Noroc, đó là một dự cảm tốt đẹp cho một đất nước đang trên đà phát triển hòa bình, ổn định.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 6.

"Cuộc đời phụ nữ cũng giống như một thùng rượu ủ vậy, tuổi tác chỉ làm mọi thứ trở nên đậm đà và chín muồi hơn mà thôi." - một người phụ nữ ở Paris đã dạy Noroc điều này và tặng lại cô một tấm hình tuyệt đẹp.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Ala là một học viên của She Fighter, trường tự vệ chiến đấu đầu tiên của các nước Ả Rập. Ở một đất nước mà phụ nữ thường phải đối mặt với bạo lực đến từ chính phòng ngủ và nhà riêng, đồng thời việc quấy rối tính dục vẫn là một vấn nạn đường phố phổ biến, những ngôi trường như thế này là một phát kiến tuyệt vời giúp xây dựng một cộng đồng gắn kết với nhau hơn. Ảnh được chụp tại Amman, Jordan.

Noroc chụp tấm ảnh bên phải, phía dưới tại cộng hòa Nam Ossetia-Alania, Nga: "Tôi cảm thấy đặc biệt thích thú với vùng Caucasus, một vùng núi nơi châu Âu và châu Á hội tụ, với nhiều nhóm sắc tộc đặc biệt và nhiều khuôn mặt đẹp lạ thường. Đó là nơi tôi gặp Delyara, một cô gái trẻ thuộc tộc người Ossetian." Tấm ảnh bên trái được chụp ở Đông Jerusalem: "Sau khi học tập tại Hoa Kỳ và Anh, cô gái người Palestine trẻ tuổi này trở về nhà để phục vụ quê hương. Raya đang mang thai đứa con thứ hai của mình khi tôi gặp cô ấy, và bên cạnh việc làm mẹ, cô cũng đang tích cực vận động cho quyền lợi của phụ nữ ở quê nhà". - chú thích của Noroc.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 8.
Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 9.

Bức ảnh này cũng được chụp tại miền Đông Jerusalem với hình ảnh cô giáo người Do Thái tên Lisa, hiện đang dạy trong một trường học cho trẻ em người Palestine. Cô có ước mơ mở một trường học của riêng mình vào một ngày nào đó để có thể dạy cho cả trẻ em người Do Thái và người Palestine.

Hình ảnh bên phải dưới đây là một người phụ nữ Montevideo, Uruguay này đã 73 tuổi và sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật. Cô không cần thuê bảo vệ vì bản thân đã sở hữu một nhất đẳng huyền đai. Rất nhiều khía cạnh thú vị cùng tập trung vào một người phụ nữ duy nhất. Còn bức ảnh bên phải phía dưới được chup ở Bắc Triều Tiên, nơi mà mọi người chủ yếu đi lại bằng xe đạp. Người phụ nữ này cũng giống như hầu hết tầng lớp bình dân khác ở Bình Nhưỡng chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển chính thay vì xe máy và ô tô.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 10.

Trong 5 năm, Noroc đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời cũng những câu chuyện thú vị không kém. Hành trình của cô vẫn chưa dừng lại tại đó mà sẽ ngày càng dày lên với những khung hình mới mẻ bất tận mà những tấm ảnh dưới đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 13.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 15.
Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 16.
Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 17.

Bỏ 5 năm đi vòng quanh thế giới, nhiếp ảnh gia đã cho ra đời bản đồ sắc đẹp phụ nữ khiến người xem ngỡ ngàng - Ảnh 19.

Và còn rất nhiều bức ảnh, rất nhiều câu chuyện khác được Noroc chia sẻ thông qua dự án riêng của cô mà người yêu nhiếp ảnh có thể xem tại đây. Hy vọng một ngày nào đó, người phụ nữ Việt Nam với vẻ đẹp truyền thống của dân tộc cũng sẽ xuất hiện trong cuốn The Atlas of Beauty của Mihaela Noroc.

(nguồn: The Atlas of Beauty)