Bố mẹ mất quyền nuôi dưỡng con vì bị nghi bạo hành, 5 tháng sau cảnh sát bất ngờ về sự thật về những vết bầm

Imacho, Theo Helino 17:04 22/01/2018

Nhìn đứa con mình yêu thương mắc phải chứng bệnh lạ đã là một chuyện đau lòng, bố mẹ này còn phải chịu sự điều tra của cảnh sát vì nghi ngờ họ bạo hành con, thậm chí còn bị tước luôn quyền nuôi dưỡng.

Gina Hodgkins - một bà mẹ sống tại Leatherhead, Surrey - đau đớn chia sẻ lại nỗi oan ức của vợ chồng mình khi bị nghi ngờ bạo hành con và bị tước luôn quyền nuôi dưỡng con trong suốt 5 tháng trời.

Theo Daily Mail đưa tin, mỗi lần cho cậu con trai mới sinh Teddy bú sữa xong, cô sẽ đặt con nằm úp trên đùi xoa lưng để giúp cho con ợ hơi, tránh sự khó chịu cho bé. Gina còn cẩn thận, sợ đầu con chưa vững nên lúc nào cô cũng lấy bàn tay mình nhẹ nhàng đỡ phần cằm và má, giữ đầu con thẳng lên.

Điều kỳ lạ là chỉ một lúc sau, phần má của Teddy bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím ngay tại vị trí bàn tay Gina từng đỡ bé. Tình trạng liên tục bị bầm của Teddy rất nhanh chóng đã khiến cho nhân viên chăm sóc sức khỏe cảm thấy lo ngại và báo cho chính quyền.

Bố mẹ mất quyền nuôi dưỡng con vì bị nghi bạo hành, 5 tháng sau cảnh sát bất ngờ về sự thật về những vết bầm - Ảnh 1.

(Ảnh: dailymail)

Gina và chồng cô - anh Joshua Sparkes - bị tố giác vì tội danh bạo hành trẻ em . Bảy nhân viên cảnh sát sau đó đã xuất hiện tại cửa nhà, buộc cặp đôi phải giao Teddy và chị gái Amelia (6 tuổi) vào trung tâm xã hội nuôi dưỡng. Gina và Joshua đau đớn, một mực khẳng định mình không hề bạo hành con trai. Mãi cho đến 5 tháng sau đó, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Teddy bị chẩn đoán mắc hội chứng Ehlers-Danlos (EDS) - một nhóm các rối loạn di truyền hiếm gặp có ảnh hưởng đến các mô liên kết (thành mạch máu, da và khớp xương) có thể khiến các khớp lỏng lẻo, da dễ dàng bị các vết bầm tím, mạch máu dễ bị vỡ. Tỷ lệ xảy ra hội chứng này được Mỹ thống kê là 1/5.000 đứa bé. Theo lời các bác sĩ, đây là lý do vì sao Teddy liên tục bị bầm da và khiến mọi người lầm tưởng cậu bé bị bố mẹ bạo hành.

Trước đó, khi lần đầu nhìn thấy Teddy, Gina đã nhận thức được làn da dễ tổn thương của con trai nhưng không hề nghĩ rằng tình hình nghiêm trọng đến vậy. “Khi mẹ của tôi ôm Teddy, bà đã để ý những vết bầm trên cơ thể và tay của thằng bé. Khi đó, y tá trấn an tôi rằng đây là dấu hiệu bình thường và có thể là kết quả của quá trình di chuyển bé từ phòng sinh ra bên ngoài”, người mẹ 2 con cho biết.

Gina sẽ không thể gặp lại được con nếu không nhờ mẹ cô - bà Pauline. Bà cho biết ngày còn bé, cơ thể của Gina và 3 anh em cô cũng thường xuyên bị bầm. Sau khi đưa các con đi thử máu, bà Pauline cũng nhận được kết quả tương tự chẩn đoán của bé Teddy. Thông tin này nhanh chóng được chuyển sang phía luật sư Bache để kháng án. Ông cho rằng các bác sĩ đầu ngành đã bỏ qua các bước kiểm tra quan trọng mà chỉ nhìn thấy những bằng chứng họ cho là bạo hành trẻ em gây ra để kết án người khác. Sau 5 tháng ròng rã đấu tranh không ngừng nghỉ, cuối cùng vợ chồng Gina đã được tuyên trắng án.

Bố mẹ mất quyền nuôi dưỡng con vì bị nghi bạo hành, 5 tháng sau cảnh sát bất ngờ về sự thật về những vết bầm - Ảnh 2.

Cậu bé Teddy nay đã khỏe mạnh. (Ảnh: Internet)

Dù hiện tại đã đón 2 bé trở về nhà nhưng vợ chồng Gina vẫn cảm thấy không thể bù đắp được khoảng thời gian 5 tháng xa con. Thời gian đầu trở về nhà, Teddy liên tục quấy khóc vì không nhận ra mẹ, Gina cũng mất không ít thời gian để biết được các thói quen mới của con trai. Trong khi cô con gái lớn nhiều đêm vẫn khóc thét lên vì sợ bị người lạ bắt đi đến trung tâm chăm sóc lần nữa. “Chúng tôi đã phải xa các con suốt thời gian qua trong khi tôi chẳng làm điều gì sai. Tôi đã mất đi 5 tháng quý báu nhất trong quá trình lớn lên của chúng và không điều gì có thể bù đắp được sự mất mát đó”, Gina chia sẻ.

Nói về sự việc của vợ chồng Gina, một phát ngôn viên Hội đồng xét xử quận Surrey cho biết: “Những trường hợp tương tự thế này rất khó giải quyết nhưng chúng tôi đặt lợi ích của đứa bé lên hàng đầu. Chúng tôi dựa vào bằng chứng y tế được bác sĩ cung cấp và kiểm chứng bởi tòa án gia đình, nơi có quyền quyết định tước quyền nuôi dưỡng của bố mẹ hay không đồng thời xem xét các thông tin mới để đưa ra phán quyết đúng đắn nhất”. Khi sự việc được sáng tỏ, gia đình Gina chỉ nhận được lời xin lỗi duy nhất từ phía tòa án.

Bố mẹ mất quyền nuôi dưỡng con vì bị nghi bạo hành, 5 tháng sau cảnh sát bất ngờ về sự thật về những vết bầm - Ảnh 3.

Gia đình 4 người của Gina cuối cùng cũng được đoàn tụ. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: Raising The Herd, Daily Mail)