Bố mẹ Quang Hải mong giới truyền thông "nương tay"với con mình

Lâm Anh, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 25/01/2018

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải đang trở thành niềm cảm hứng của U23 Việt Nam với những màn trình diễn tuyệt vời tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên bố mẹ anh lại đang rất lo lắng.

Quang Hải nhận vô số lời khen, những lời ca ngợi và tán dương tới tận mây xanh. Chuyện số 19 của U23 Việt Nam được ca ngợi cũng là điều đương nhiên bởi lẽ anh đang là nhân tố ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại giải lần này.

Phong độ ổn định, đóng góp tới 4 bàn thắng cực kỳ quan trọng, thật khó có thể tìm ra người nào hay hơn Hải "con" trong danh sách U23 Việt Nam lúc này. Thế nhưng ở quê nhà, bố mẹ của Quang Hải lại rất lo lắng cho cậu con trai của mình và cứ gặp phóng viên về chơi lại tha thiết xin "nương tay" khi viết về anh.

 Bố mẹ Quang Hải mong giới truyền thông nương tayvới con mình - Ảnh 1.

Quang Hải đang chơi như lên đồng ở VCK U23 châu Á 2018.

Việc nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng thực ra không có gì bất ngờ và khó hiểu đến thế. Bố mẹ của Quang Hải lo rằng nếu báo chí cứ khen nhiều quá, tâng bốc nhiều quá sẽ là điều không tốt với một cầu thủ trẻ như anh.

Chia sẻ với phóng viên Trí thức trẻ, ông Nguyễn Quang Thuần, bố của Hải cho biết: "Không phải tôi lo về các đối thủ mà con tôi và đồng đội phải đối mặt hay lo báo chí viết không tốt về con trai. Điều tôi muốn nói ở đây là xin báo chí đừng khen hay viết quá về em nó.

Với một cầu thủ trẻ, điều đó là không tốt chút nào bởi nó có thể sẽ hình thành sự tự mãn, tự cao. Tôi muốn khi kết thúc giải đấu và trở về Việt Nam, Hải sẽ tiếp tục đứng lên mạnh mẽ và đứng vững trên đôi chân của mình để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai".

 Bố mẹ Quang Hải mong giới truyền thông nương tayvới con mình - Ảnh 2.

Ông Thuần lo Quang Hải sẽ không tốt khi được khen ngợi quá nhiều.

Trong khi đó, mẹ của Quang Hải, bà Dương Thị Cúc cũng không mong muốn cậu con trai cưng được thổi phồng quá đáng. Luôn sẵn sàng trả lời báo chí, bà Cúc chia sẻ: "Xin đừng gọi con tôi là người hùng. Đây là thành tích chung, nỗ lực của cả tập thể đội bóng, không riêng gì cá nhân ai. Đừng tâng bốc Quang Hải lên mây, để cháu tập trung nhé".

 Bố mẹ Quang Hải mong giới truyền thông nương tayvới con mình - Ảnh 3.

Mẹ (trái) và mẹ nuôi của Quang Hải rất tự hào về con nhưng không muốn anh bị thổi phồng quá đà.

Quang Hải là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và của thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, của đội Hà Nội FC và trên tất cả là của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, là đề tài hút khách của báo giới. Thế nhưng hãy tạm thời lắng lại, đừng khen ngợi quá nhiều để anh tập trung hướng tới trận chung kết.

Thành công lịch sử không còn cách chúng ta quá xa, chỉ môt trận đấu nữa thôi và hy vọng Quang Hải cùng đồng đội sẽ tiếp tục giữ đôi chân trên mặt đất cùng cái đầu lạnh để sẵn sàng bước vào trận đấu cuộc đời.

Bán kết U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (luân lưu 4-3)