Bỏ ngang đại học top đầu, cô sinh viên trẻ quyết định theo đuổi ước mơ ở trường quốc tế khiến ai cũng ngỡ ngàng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 28/04/2021

Người ta thường bảo rằng, không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê. Và đôi khi, những hành động được xem là "điên rồ" lại chính là cách để một người nào đó chạm tới ước mơ của mình.

Điển hình là câu chuyện về Nguyễn Phương Anh - một cô bé đã thi đỗ vào 3 trường ĐH danh tiếng mà nhiều người ao ước, thậm chí đã học được 1 năm nhưng vẫn chấp nhận từ bỏ để làm lại từ đầu. 

Hẳn nhiều người sẽ cho rằng cô bé này "tuổi trẻ bồng bột", thế nhưng phải chứng kiến những bước đi của cô ấy mới thật sự trầm trồ trước sự cố gắng cùng đam mê quá lớn đối với lĩnh vực kinh doanh.

Nguyễn Phương Anh

- IELTS 8.0

- Giải Khuyến khích Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 12

- Sáng lập Diễn đàn Tuổi trẻ Hưng Yên, cố vấn tổ chức TEDxYouth@LoNoiLake

- Từng thi đỗ ĐH Ngoại thương, được tuyển thẳng vào ĐH FPT và ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN

- Quán quân học bổng Dean trị giá 50% của ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV)

- Là người đưa dự án khởi nghiệp xã hội "Hult Prize" nổi tiếng toàn cầu về BUV với vai trò là Campus Director (2020)

Bỏ ngang đại học top đầu, cô sinh viên trẻ quyết định theo đuổi ước mơ ở trường quốc tế khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Phương Anh - Quán quân học bổng Dean 2020 của ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Dù thi đỗ 3 trường ĐH danh tiếng, đã đi học 1 năm nhưng vẫn quyết định thay đổi để theo đuổi ước mơ 

Với "bảng vàng" thành tích, Phương Anh chính là một điển hình lý tưởng của hình mẫu "con nhà người ta". Cuối năm lớp 12, trong khi bạn bè cùng trang lứa phải "lo sốt vó" với việc thi ĐH thì Phương Anh đã được tuyển thẳng vào những trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội, đó là ĐH FPT và ĐH Ngoại ngữ, sau đó thi đỗ vào trường ĐH Ngoại thương. Có lẽ với những học sinh khác vào thời điểm đó, đây đã là một kết quả mỹ mãn.

Thế nhưng với Phương Anh thì khác.

Phương Anh đã lựa chọn nhập học vào trường ĐH Ngoại thương trong khi tiếp tục "nuôi" ước mơ học tập tại một ngôi trường quốc tế - nơi có triết lý giáo dục cô nàng tìm kiếm, đó là lấy học sinh làm trung tâm, không chỉ ưu tiên và tập trung vào những học sinh giỏi nhất.

Cuối cùng, chỉ sau một năm học, Phương Anh đã dũng cảm đưa ra một quyết định "bước ngoặt", đó là từ bỏ ngôi trường đang học và ứng tuyển học bổng tại trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV). Như được đền đáp cho những nỗ lực của mình, Phương Anh đã xuất sắc trở thành một trong bốn Quán quân học bổng Dean tại BUV năm 2020, trị giá 50% học phí cho toàn chương trình học.

Chia sẻ về lý do lựa chọn BUV, cô tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tin triết lý giáo dục tập trung ở đây sẽ giúp mình đạt được những kế hoạch học tập và ngoại khóa như đúng "tham vọng" để tiến gần hơn tới ước mơ trở thành một doanh nhân từ khi còn nhỏ. Tại BUV, mọi điều kiện học tập và nghiên cứu của sinh viên đều nhận được sự hỗ trợ tối đa của thầy cô và các anh chị khoá trên, cũng như từ hệ thống quản lý và cơ sở vật chất của trường… Bên cạnh đó, chương trình học của BUV luôn tập trung và tinh gọn, giúp Phương Anh "tiết kiệm" thời gian với việc học những gì cần thiết nhất, có khả năng ứng dụng hiệu quả vào thực tế, như cách mà nền giáo dục Anh Quốc thường hướng tới.

Bỏ ngang đại học top đầu, cô sinh viên trẻ quyết định theo đuổi ước mơ ở trường quốc tế khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Hiếm người nào có quyết định táo bạo là từ bỏ một trường ĐH top đầu để theo học ĐH quốc tế như Phương Anh

Cô sinh viên trẻ từng bước chạm tay tới ước mơ doanh nhân

Học bổng BUV giống như một chiếc "đòn bẩy" giúp Phương Anh thực hiện ước mơ có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng. Phương Anh đã không ngừng nỗ lực để tận dụng tối đa quãng thời gian sinh viên, liên tục trau dồi các kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực mà cô đam mê.

Ngay sau khi có học bổng và quyết định sẽ theo học ở BUV, dù chưa nhập học nhưng Phương Anh đã tìm hiểu về các câu lạc bộ trong trường. Nhận thấy câu lạc bộ kinh doanh vẫn có phần thiếu "nhiệt", nhất là chưa có nhiều hoạt động dành cho sinh viên năm nhất, cô nàng đã gấp rút triển khai việc mang dự án "Hult Prize" về trường. Đây là một cuộc thi khởi nghiệp thường niên dành cho sinh viên nổi tiếng toàn cầu, được Liên Hiệp Quốc và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bảo trợ cùng với trường Kinh doanh Quốc tế Hult (Hult International Business School).

Bỏ ngang đại học top đầu, cô sinh viên trẻ quyết định theo đuổi ước mơ ở trường quốc tế khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Luôn dũng cảm và lựa chọn "dấn thân", cô sinh viên năm nhất đã tự mình đưa hẳn một dự án nổi tiếng toàn cầu về trường

Nhận thấy rằng cần phải bắt tay làm ngay bởi Chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12, Phương Anh đã đẩy nhanh tiến độ bằng cách đăng ký làm Campus Director (Giám đốc cơ sở) trước cả khi chính thức nhập học (tháng 7). Thời gian đầu, với một cô bé vừa bước vào môi trường mới toanh, chưa quen biết ai chính là một trong những khó khăn đầu tiên khi Phương Anh cần tìm nhân sự cho dự án.

Phương Anh đã chủ động đăng thư nhận học bổng lên LinkedIn (một nền tảng mạng xã hội kết nối công việc) nhằm tìm kiếm nhân lực và sự giúp đỡ. Rất may mắn, không lâu sau đó, bài viết của cô được thầy Francesco Meca (Quản lý chương trình Quản trị Du lịch và Tổ chức sự kiện, BUV) chú ý tới và chủ động ngỏ lời hỗ trợ. Thầy không chỉ giúp đỡ rất nhiệt tình mà còn đưa ra những lời khuyên giúp Phương Anh quản lý dự án tốt hơn, giảm thiểu rủi ro vận hành nhờ phương pháp SCRUM. Cùng với thầy Francesco, thầy Aiman Abousher (Quản lý chương trình Quản trị Marketing, BUV), dù không trực tiếp dạy Phương Anh nhưng cũng hỗ trợ cô nàng để hoàn thiện bài diễn thuyết trong đêm Chung kết.

Chưa dừng lại ở đó, Phương Anh còn cực nhanh nhạy khi vận dụng các kiến thức học được một cách hiệu quả. Trong quá trình học Foundation (khóa Dự bị Đại học), được biết tới lý thuyết Marketing 4Ps, Phương Anh đã áp dụng ngay chiến lược học được để xin tài trợ cho dự án. Và thật xuất sắc, chỉ trong 2 tháng, cô nàng cùng đội ngũ Ban Tổ chức Hult Prize tại BUV đã xin được 200 triệu từ tổng cộng 12 nhà tài trợ.

Việc dẫn dắt tổ chức một cuộc thi lớn đã cho Phương Anh những bài học ứng dụng rất thực tế, đặc biệt là tự mình trải nghiệm triết lý giáo dục tập trung tại BUV. Phương Anh cho biết: "BUV không phân biệt sinh viên, dù học lực ra sao, mọi người vẫn sẽ được hỗ trợ giống nhau". Chính nhờ sự hỗ trợ của nhà trường về địa điểm tổ chức, chi phí in ấn, Campus Director của Hult Prize BUV mới có thể tận dụng khoản tiền tài trợ từ bên ngoài cho các hoạt động khác như các buổi đào tạo, training (huấn luyện), giúp nâng cao giá trị lợi ích và trang bị nhiều kỹ năng cần thiết cho các thí sinh khi tham gia cuộc thi.

Có thể nói, mọi quyết định của Phương Anh chẳng khác nào một cuộc "đánh cược" liều lĩnh. Thế nhưng với hoài bão lớn, lòng kiên định, cô gái ấy vẫn chủ động quyết định tương lai và quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành một nữ doanh nhân. Mặc dù con đường phía trước còn rất dài, nhưng với sự tự tin và những thành tích đã đạt được, Phương Anh đã và đang bước những bước vững chắc chạm tới ước mơ của mình.