“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 45: Tạm biệt nhé! Đà Nẵng tươi đẹp ơi

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 28/06/2018

Trải qua bao thử thách gian khổ và giòn giã tiếng cười, hành trình khám phá vùng đất Đà Nẵng tươi đẹp của bốn cặp bố con đã chính thức khép lại ở tập 45 bằng một bữa tiệc chia tay vô cùng cảm động.

Tiếp nối tập trước, bốn cặp bố con mang các sản vật thân thuộc của làng Túy Loan gồm có: bánh tét, bánh tráng, chuối và lạc nhằm đổi lấy món quà ý nghĩa dành tặng cho các ông bà chủ nhà. Ngặt một nỗi, tuy là các sản vật đó “ông bà con đã phải rất vất vả để trồng” như lời của bé Kitty, giá trị bằng tiền của chúng thì chẳng đáng là bao. Bởi vậy nên tất cả các gia đình đều lâm phải tình huống tiến thoái lưỡng nan khi những món quà đắt giá muốn dành tặng các ông bà thật quá xa vời.

Cái khó ló cái khôn, các bố đã nảy ra một mẹo siêu thông minh. Đó là chia các món sản phẩm ra từng phần nhỏ, rồi đổi lấy nhiều món quà nhỏ hơn. Sau đó, lại dùng chính các món quà nhỏ đấy để đổi thêm những món quà lớn hơn. Vậy ra thông điệp của thử thách này chính là ở sự đoàn kết và sẻ chia. Những điều to lớn và giá trị có thể dễ dàng đạt được với sự đồng lòng giúp sức của mọi người. Một trong những phân cảnh xúc động nhất trong tập 45 là hình ảnh các cô bác trong khu chợ quây quần cùng hát với Bào Ngư, mỗi người ủng hộ một chút cho cô bé sớm có được món quà ý nghĩa về cho bà.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 45: Tạm biệt nhé! Đà Nẵng tươi đẹp ơi - Ảnh 1.

Không sợ không mua được quà giá trị, bởi giá trị nhất là “tình người” rồi!

Trong hành trình Đà Nẵng lần này, chắc hẳn khán giả cũng cảm thấy nuối tiếc giống các gia đình khi nhớ về một thử thách kho báu còn dang dở. Đây cũng là lần đầu tiên ghi dấu thử thách “loại bỏ” đầy nước mắt, khi mà chương trình đứng trước nguy cơ tiếp diễn mà không có Bào Ngư và bố Lộc.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 45: Tạm biệt nhé! Đà Nẵng tươi đẹp ơi - Ảnh 2.

Hành trình Đà Nẵng là lần đầu tiên các bé lâm vào cảnh “kẻ ở người đi”

Trước đây, do thiếu mất “người chị cả dẫn đường”, các bé mặc dù rất cố gắng nhưng cũng không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi trong đêm tối. Kết quả là mặc dù đã tìm thấy được chiếc rương thần, cả ba bé cũng đành tiếc nuối để rương thần trở lại, không thể khám phá được “vật báu quý giá” bên trong. Lần này, khi bộ tứ siêu đẳng đã tụ tập đông đủ, các bé lại được trao cho cơ hội thứ hai: quay lại giải mã rương thần trong lúc trời sáng.

Thế nhưng, mặc dù đã quay lại đúng đường cũ, chiếc rương không hiểu sao lại “biến đi đâu mất tiêu”. Sau một hồi suy nghĩ và tâm sự, các bé đã phát hiện ra rằng: “kho báu không quan trọng, quan trọng chính là tình yêu và sự đoàn kết”. Và chiếc rương đã biến mất bởi thực ra các bé trong quá trình sát cánh bên nhau, đã tự khám phá được kho báu quý giá của chính mình rồi.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 45: Tạm biệt nhé! Đà Nẵng tươi đẹp ơi - Ảnh 3.

Thử thách kho báu được giải một cách vô cùng bất ngờ

Trở lại với bữa tiệc liên hoan chia tay làng Túy Loan, bố Phúc và bố Lam trổ tài đảm đang vào bếp trong khi bố Phong xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ “tăng xin, giảm mua” bằng cách mang về cho bữa tiệc một chiếc bánh ga tô thơm ngon, đẹp đẽ đính hoa hồng mà lại chẳng tốn đồng nào.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 45: Tạm biệt nhé! Đà Nẵng tươi đẹp ơi - Ảnh 4.

Bữa tiệc chia tay kiêm mừng thọ các ông bà chủ nhà

Trong đêm chia tay, các gia đình cùng các ông bà vui vẻ hòa trong tiếng hát rộn rã của đêm tiệc, thưởng thức những món ăn đậm chất dân dã của các bố đảm đang. Và sau cuối, khi được tặng những món quà ý nghĩa mà các con đã phải vất vả ngược xuôi cả ngày để đổi từ những sản phẩm đơn sơ, những giọt nước mắt đã rơi. Trong suốt những ngày làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng, chính tấm lòng chân thành và hiền hậu của những ông bà chủ nhà nơi đây đã khiến các bố con cảm thấy thoải mái như chính tổ ấm của mình vậy. Thế nên, khi thời khắc phải chia xa sắp đến, ai nấy cũng không cầm được những giọt nước mắt bùi ngùi.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 45: Tạm biệt nhé! Đà Nẵng tươi đẹp ơi - Ảnh 5.

Các gia đình sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc tràn đầy tình thương ở làng Túy Loan

Tạm biệt nhé, Đà Nẵng. Tạm biệt những thành phố biển với cả một chân trời ẩm thực như cháo Lộc, bánh mỳ chấm pate, bánh bèo chợ Hàn, bún chả cá… cho các bố con tha hồ khám phá. Tạm biệt “resort cùi bắp” hoang sơ với những con người tuy nghèo mà nhân ái đã cưu mang cho bố Lộc và Bào Ngư lúc bị loại khỏi chương trình. Tạm biệt làng cổ Túy Loan, nơi những giá trị văn hóa và lịch sử ngưng đọng giữa dòng đời tuôn chảy. Các bố con sẽ nhớ mãi những thử thách tập thể sát cánh bên nhau, những khoảnh khắc chia xa làm ta luôn trân quý ngày hội ngộ, hay những phút giận hờn để rồi hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 45: Tạm biệt nhé! Đà Nẵng tươi đẹp ơi - Ảnh 6.

Đà Nẵng ơi, chia tay nhé! Ngày vui, ta lại gặp nhau!

Tạm biệt Đà Nẵng, khán giả sẽ cùng bố con chờ đợi địa điểm thử thách cuối cùng của chương trình: Thủ đô Hà Nội. Theo như bật mí của tập 46, bốn cặp bố con sẽ phải trải nghiệm một thử thách vô cùng đặc biệt: không bị “tịch thu” tiền nhưng lại phải bao thầu cả ekip khi bác Leng Keng cao chạy xa bay. Biết bao nhiêu điều khó xử, xích mích liên quan đến “cơm áo gạo tiền” đang chờ đợi các bố con ở phía trước.

Cùng đón xem những tình tiết gay cấn trong chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế?”, phát sóng vào 12h ngày thứ 7 trên sóng VTV3.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” được xây dựng trên format “Dad! Where are we going?” của Hàn Quốc. Trong đó, các ông bố là những nghệ sĩ trong lĩnh vực giải trí sẽ cùng con thực hiện những chuyến du lịch đến nhiều địa danh. Xuất hiện lần đầu năm 2014, chương trình đã bước vào mùa thứ 4 và trở thành một trong những gameshow thu hút đông đảo khán giả nhờ tính giáo dục, yếu tố gắn kết gia đình cũng như tính chất đời thường sống động.