Tất nhiên ngày Valentine là một dịp để các cặp đôi yêu nhau được thêm một khoảng thời gian ý nghĩa và tranh thủ gửi gắm tình cảm tới với người mình yêu. Nhân ngày Valentine, nhiều người sẽ muốn tặng nửa kia một món quà thay cho thành ý của bản thân mình. Cũng có kha khá F.A lựa chọn dịp Valentine để bày tỏ tình cảm với crush vì biết đâu người ấy "dính" thính bất ngờ?
Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta chỉ chăm chăm thể hiện tình cảm và sự quan tâm tới nhau vào duy nhất ngày 14/2. Mà quan trọng hơn cả là hãy phát huy tối đa tinh thần đó trong tất cả những ngày còn lại trong năm!
Bộ tranh sau đây của nữ hoạ sĩ Valérie Minelli sẽ giúp bạn nhận ra một chân lý rằng: Chỉ cần chúng ta yêu nhau, bất cứ khoảnh khắc nào bên cạnh nhau cũng đều trở nên ấm áp và ngọt ngào như ngày Valentine vậy.
Khi bạn ốm sốt mà có người ân cần chu đáo chăm sóc bên cạnh, hẳn bạn sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn cả ngày Valentine ấy chứ!
Cả khi bạn biết rằng bạn sẽ được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của ai đó, một bước cũng không xa không rời, chính là niềm hạnh phúc lớn lao rồi!
Một chân lý không bao giờ sai: Người yêu = Ấm áp + An toàn = Nhà!
Hoặc cũng có những khi bạn tự nghĩ ra đủ trò để nghịch ngợm mà người ấy vẫn kiên nhẫn ở cạnh bên!
Không cần nói nhiều, món bánh cuộn tình yêu dành cho những con người thích được nằm yên một chỗ lười biếng nhìn ngắm cả thế gian.
Đôi khi bạn sẽ thấy không thể rời xa người ấy dù chỉ là nửa bước chân. Thật sự hơi sến sẩm nhưng yêu chính là thế đó!
Cảm nhận được hơi ấm mà ai đó cố gắng dành cho mình, âu cũng là một niềm hạnh phúc tột cùng!
Kể cả có những lúc bị ôm ghì đến ngạt thở nhưng vẫn hạnh phúc ngập trời...
Cùng nấu nướng, cùng trổ tài nấu ăn và sau đó là cùng nhau thưởng thức. Giấc mơ ngọt ngào này vẫn tiếp diễn ở những ngày không phải là 14/2...
Điều quan trọng nhất chính là mỗi ngày dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui... chỉ cần nhìn thấy "ai đó" là tim bật chế độ "auto" hạnh phúc!