Bố tử tù Thọ "sứt": "Nếu nó về tôi sẽ nấu cho con ăn một bữa thật no rồi đưa đi đầu thú"

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 07:03 20/09/2017

Trong câu chuyện, ông Lê B. - bố tử tù Thọ “sứt” chia sẻ, gia đình không hề hay biết con trốn khỏi trại giam, ông bảo: "Nếu nó tìm về nhà, tôi và bà nhà tôi sẽ vui lắm. Chúng tôi sẽ nấu cho nó một bát canh cua, cho ăn một bữa no, rồi mang đến công an để đầu thú".

Liên quan đến vụ việc hai tử tù Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1989 ở xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (sinh năm 1980 ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) trốn khỏi phòng biệt giam T16, sau 6 ngày lẩn trốn hai đối tượng, đã bị lực lượng công an bắt giữ và di lý về trại giam.

Sau nhiều ngày kể từ khi sự việc xảy ra, PV đã tìm gặp ông Lê B. (bố tử tù Thọ "sứt"). Ông đang làm bảo vệ cho một nhà hàng trên địa bàn TP Hải Phòng. Ông cho biết, cuộc đời ông đã không còn vui vẻ gì kể từ khi con trai rơi vào vòng lao lý và phải chịu bản án tử hình.

Bố tử tù Thọ sứt: Nếu nó về tôi sẽ nấu cho con ăn một bữa thật no rồi đưa đi đầu thú - Ảnh 1.

Ông B. chia sẻ về con trai: Tử tù Thọ "sứt"

Theo ông B., từ ngày Lê Văn Thọ bị bắt và bị tuyên án tử hình, ông và vợ cũng rời quê tìm việc và làm bảo vệ với mức lương 4 triệu/tháng. Hai vợ chồng ông ở nhà cứ đi ra đi vào lại nghĩ đến con mà đau lòng hơn. Ngôi nhà của vợ chồng ông bà nhiều ngày nay cũng khóa cửa không ai ở.

Nói về thời điểm Lê Văn Thọ bỏ trốn khỏi trại giam, ông B. cho hay, cả gia đình ông không ai hay biết, Thọ cũng không hề gọi điện hay liên hệ với người nhà. Chỉ đến khi nghe mọi người nói qua báo đài gia đình mới biết chuyện.

Bố tử tù Thọ sứt: Nếu nó về tôi sẽ nấu cho con ăn một bữa thật no rồi đưa đi đầu thú - Ảnh 2.

Tử tù Thọ "sứt"

"Cả gia đình tôi không ai hay biết nó trốn trại cả. Nó ra trại cũng không liên lạc hay về gia đình. Tôi và mẹ nó cũng đi làm xa quê hương. Từ hôm hay tin nó trốn trại, bà nhà tôi cũng mòn mỏi ngóng tin nó. Đêm nào cũng hóng ra cửa", ông B. chia sẻ.

Khi hỏi nếu Thọ về nhà gia đình sẽ làm gì, khuôn mặt ông B. nặng trĩu rồi nói: "Nếu nó tìm về nhà, tôi và bà nhà tôi sẽ vui lắm. Sẽ nấu cho nó một bát canh cua, cho ăn một bữa no, rồi mang nó đến công an để đầu thú. Nó là tử tù thì nó vẫn là con tôi, nhưng làm gì thì cũng phải theo pháp luật. Tuy nhiên, nó lại không liên lạc với gia đình", ông B. trải lòng.

Bố tử tù Thọ sứt: Nếu nó về tôi sẽ nấu cho con ăn một bữa thật no rồi đưa đi đầu thú - Ảnh 3.

Nhà của tử tù Thọ "sứt"

Nói về con trai đang phải mang án tử chờ ngày thi hành án, ông B. cho biết, trước đây, Thọ "sứt" là đứa con hiền lành như bao chúng bạn, được hàng xóm khá yêu mến, bản thân cũng không gây hấn với ai ở địa phương. Chỉ đến khi Thọ "sứt" tha hương vào Sài Gòn bản chất của hắn ta mới thay đổi.

"Nó theo bạn bè hư hỏng. Thời điểm đó, tôi và mẹ nó đã hết lời khuyên bảo nhưng không sao lay chuyển được. Sau đó chỉ nghe đâu nó đi làm xã hội đen gì đó rồi bị bắt và bị tuyên án tử hình", ông B. nói.

Trước đó, vào đêm 10/9, rạng sáng 11/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt", trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Lê Văn Thọ, bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 20 năm tù về tội "Giết người" và 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Hai đối tượng này điều khiển phương tiện là 1 xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS: 29X6 - 2817. Chiếc xe máy được hai đối tượng dùng làm phương tiện chạy trốn được Nguyễn Văn Tình lấy tại nhà một người thân ở địa bàn xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Sau khi bỏ trốn hai đối tượng đã về nhà người thân của Tình ở xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) để xin giúp đỡ. Sau 5 ngày bỏ trốn, Thọ "sứt" bị bắt tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vào chiều ngày 16/9. Đến rạng sáng 17/9, tử tù trốn trại còn lại là Nguyễn Văn Tình cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại huyện Mai Châu (Hoà Bình).