Bom tấn siêu khủng của Jason Momoa mở màn số điểm thảm khốc, nghe nhận xét mà tái cả mặt

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 21/08/2021

Phim hành động Sweet Girl của chàng "Aquaman" Jason Momoa vừa ra mắt trên Netflix đã nhận về nhiều phản ứng "muốn câm nín" từ khán giả.

Một trong những bom tấn lớn của Netflix ra mắt vào tháng 8 này chính là Sweet Girl, với sự tham gia của tài tử Jason Momoa nổi tiếng. Đây là cái tên được nhiều khán giả mong chờ vì phần hành động được hé lộ vô cùng hấp dẫn, cùng với đó là tên tuổi của nam diễn viên từng rất thành công với Aquaman. Đáng tiếc, Sweet Girl ra mắt và nhận về các phản hồi rất tiêu cực.

Bom tấn siêu khủng của Jason Momoa mở màn số điểm thảm khốc, nghe nhận xét mà tái cả mặt - Ảnh 1.

Nội dung của Sweet Girl kể về Ray Cooper (Jason Momoa) - một người đàn ông đem lòng căm hận một công ty dược phẩm đã ngừng bán một loại thuốc vô cùng hiệu quả, ngay trước khi vợ của anh qua đời vì ung thư. Trong quá trình đi tìm sự thật, Ray và con gái Rachel rơi vào tình trạng nguy hiểm. Từ đó, hành trình của Ray trở thành hành trình báo thù để bảo vệ con gái của mình.

Trailer của Sweet Girl

Phim là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Brian Andrew Mendoza, đã khởi quay từ cuối năm 2019 tuy nhiên phải tới ngày 20/8 vừa rồi mới chính thức ra mắt trên Netflix.

Trên hệ thống Rotten Tomatoes, Sweet Girl được giới phê bình chấm số điểm 19% "xanh lè", trong khi khán giả dù có ưu ái hơn thì cũng chỉ để phim ở mức 45%. Như vậy, có thể thấy Sweet Girl là một thất bại nữa của Netflix trong công cuộc sản xuất phim, cũng như một thất bại trong sự nghiệp của Jason Momoa.

Bom tấn siêu khủng của Jason Momoa mở màn số điểm thảm khốc, nghe nhận xét mà tái cả mặt - Ảnh 3.

Điểm thấp như thế này cũng có thể coi là một loại kì tích!

Đa phần bình luận đều chê Sweet Girl vì kịch bản sến sẩm, cú twist lớn nhưng muộn màng khiến khán giả "lỡ nhịp" với phim. Các phân cảnh hành động cũng không để lại ấn tượng lớn. Trang RogerEbert nhận xét: "Một bộ phim ngổn ngang, bầm tím, đôi khi phức tạp, gây mệt mỏi về mặt cảm xúc với các phân cảnh hành động đan xen vào đó." Tờ Chicago Sun-Times tuyên bố "kịch bản không hề thuyết phục cho dù chỉ trong 1 giây". Tờ Los Angeles Times khen nam chính Jason Momoa tỏa sáng giữa kịch bản dở: "Momoa có thể hú lên trong đau khổ và tung ra một cú đấm tàn khốc một cách đáng tin, nhưng anh ấy không thể gánh một kịch bản lộn xộn như thế này."

Trong mùa phim hè - thu tấp nập của Hollywood, thật đáng tiếc khi thấy bom tấn Sweet Girl được nhiều khán giả mong đợi lại có sự thể hiện thảm hại đến thế này. Có lẽ Netflix thực sự nên xem lại cách đầu tư và nội dung các bộ phim do mình sản xuất, vì thời gian gần đây, các bộ phim của hãng này đều không được đánh giá cao chút nào.

Nguồn ảnh: Netflix