Bom tấn "Thử Thách Thần Chết 2" hoành tráng, mãn nhãn và còn ý nghĩa hơn cả phần 1

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 09/08/2018

Bom tấn "Along With the Gods: The Last 49 Days" (Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng) là cái kết không thể tuyệt vời hơn dành cho bộ ba Vệ thần Địa giới.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Tương truyền, linh hồn sau khi rời khỏi thể xác sẽ du hành đến vùng đất mang tên là Địa giới. Tại đây, nhằm xét xử các tội trạng mà người chết mắc phải lúc sinh thời, chúa tể Yeomra (Lee Jung Jae) đã xây dựng nên 7 địa tầng khác nhau: Lười Nhác, Lừa Dối, Bất Chính, Bất Tín, Bạo Lực, Sát Sinh và Bất Hiếu. Những ai đủ sức vượt qua cả 7 địa tầng trong vòng 49 ngày sẽ được toàn quyền lựa chọn kiếp đầu thai, đồng thời có thể viếng thăm người thân lần cuối thông qua giấc mộng. Thế nhưng, rất ít linh hồn có thể chinh phục nổi thử thách gian truân này.

Bom tấn Thử Thách Thần Chết 2 hoành tráng, mãn nhãn và còn ý nghĩa hơn cả phần 1 - Ảnh 1.

Được xây dựng dựa trên loạt webtoon nổi tiếng của họa sĩ Joo Ho Min, hồi cuối năm ngoái, loạt phim điện ảnh Along with the Gods (Thử Thách Thần Chết) đã làm mưa làm gió tại khắp các rạp chiếu Hàn Quốc với tập phim mở đầu The Two Worlds (Giữa Hai Thế Giới). Gần 8 tháng sau đó, The Last 49 Days (49 Ngày Cuối Cùng), mảnh ghép tiếp theo để hoàn thiện bức tranh về cõi âm ty nói chung lẫn câu chuyện về thế thái nhân tình nói riêng, chính thức được trình làng.

Ở phần The Two Worlds, bằng tài năng cùng sự khôn khéo, bộ ba Vệ thần Gang Rim (Ha Jung Woo), Haewonmaek (Joo Ji Hoon) và Duk Choon (Kim Hyang Gi) đã giúp đỡ chàng lính cứu hỏa Kim Ja Hong (Cha Tae Hyun) - linh hồn thuần khiết thứ 48 - đầu thai thuận lợi. Bây giờ, chỉ cần hoàn thành thêm một sứ mệnh nữa, thì bọn họ cũng sẽ được quyền lựa chọn kiếp sống mới mà mình mong muốn. Phát hiện ra sự thật đau lòng đằng sau cái chết của chàng lính trẻ Soo Hong (Kim Dong Wook), thủ lĩnh Gang Rim quyết định sẽ chứng minh rằng, cậu ta vốn dĩ là một linh hồn trong sạch bị chết oan.

Bom tấn Thử Thách Thần Chết 2 hoành tráng, mãn nhãn và còn ý nghĩa hơn cả phần 1 - Ảnh 2.

Trong khi đó, cặp đôi trợ tá Haewonmaek và Duk Choon đang ráo riết thực hiện nhiệm vụ do Chúa tể Yeomra giao phó: tiêu diệt Gia Thần Sung Ju (Ma Dong Suk), cựu sứ giả âm ty dám cả gan chống đối lại Địa giới. Bất ngờ thay, lúc cả hai vừa chạm trán Sung Ju, ông ta đã tiết lộ cho họ một thông tin động trời. Cách đây 1000 năm, Sung Ju chính là Vệ thần được cử đi để dẫn dắt cặp đôi linh hồn ấy về nơi địa phủ. Bởi vậy, ông ta am tường rất rõ quá khứ lẫn lai lịch xuất thân của hai người họ, thứ đã bị Chúa tể Yeomra cố tình tẩy xóa mất vì nguyên nhân nhạy cảm nào đấy.

So với The Two Worlds, The Last 49 Days hoàn toàn ăn đứt về mức độ hoành tráng. Không còn tập trung quá nhiều vào 7 địa tầng thử thách, bộ phim sẽ giới thiệu chi tiết đến khán giả những vùng đất kì ảo kết nối chúng với nhau như Dòng Sông Lười, Sa Mạc Sợ Hãi, Cây Cầu Dung Nham… Do trước đây, Soo Hong từng là vong quỷ hận thù thường xuyên quấy phá Địa Giới, nên trong suốt chuyến hành trình lần này, Gang Rim phải hết sức cẩn trọng nhằm bảo vệ anh chàng thoát khỏi nanh vuốt của lũ sinh vật âm ty đáng sợ.

Bom tấn Thử Thách Thần Chết 2 hoành tráng, mãn nhãn và còn ý nghĩa hơn cả phần 1 - Ảnh 3.

Chiếm lấy một phần ba thời lượng tác phẩm, The Last 49 Days khai thác tuyến truyện của cặp đôi trợ tá và Gia Thần Sung Ju trên dương thế. Chẳng thể cam tâm đứng nhìn đứa trẻ thơ Heo Hyun Dong (Jung Ji Hoon) bơ vơ giữa cõi đời bạc bẽo, lão thần béo ú quyết định sẽ không để bất cứ tay sứ giả áo đen nào được phép bắt bớ linh hồn ông nội cậu bé đi, ít nhất là cho tới khi Heo Hyun Dong bước vào bậc tiểu học. Mang hơi hướng chương trình Táo Quân phiên bản điện ảnh, thông qua các tình huống hài hước mà sâu cay, bộ phim đã khéo léo vạch trần những góc tối trong lòng một xã hội hiện đại, văn minh: vấn đề giải tỏa đất đai, hệ thống pháp luật rối rắm nhập nhằng, thị trường chứng khoán hay bong bóng bất động sản…

Bom tấn Thử Thách Thần Chết 2 hoành tráng, mãn nhãn và còn ý nghĩa hơn cả phần 1 - Ảnh 4.

Mặc dù không có nhiều cơ hội trổ tài đánh đấm giống các tác phẩm hành động khác, Ma Dong Suk vẫn gây được thiện cảm nơi người xem qua hình tượng vị Gia Thần oai vệ Sung Ju. Không ngoa khi nói rằng, nhân vật đó dường như được đo ni đóng giày cho chính anh ấy vậy (thậm chí là giống hệt Sungju bản truyện tranh!). Với tính cách hiền lành dễ thương, Sungju nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong The Last 49 Days, bởi thông qua lời kể của mình, anh sẽ giúp Haewonmaek và Duk Choon đánh thức lại tiền kiếp đã bị ngủ quên.

Vạn sự trên đời đều bắt đầu bởi chữ "duyên". Tựa hệt cái tên gốc Ingwa Yeon (Nhân Và Duyên), mối quan hệ giữa bộ ba Vệ thần Gang Rim, Haewonmaek lẫn Duk Choon vốn dĩ chẳng hề đơn giản. Tương tự bao linh hồn thuần khiết khác, Vệ Thần cũng có xuất thân là người trần mắt thịt. Tuy nhiên, thay vì sống đời tu tâm tích đức, những người này lại phạm phải vô số tội lỗi nặng nề đối với nhau, hay nói cho dễ hiểu là, bọn họ mắc "nợ" lẫn nhau. Do đó, lúc trở thành Vệ Thần, họ phải chung tay giúp đỡ các linh hồn thuần khiết vượt ải Địa giới để trả dứt "nợ".

Bom tấn Thử Thách Thần Chết 2 hoành tráng, mãn nhãn và còn ý nghĩa hơn cả phần 1 - Ảnh 5.

"Không hề có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu". Câu đúc kết từ Gia thần Sungju đã nói lên tất cả. Phàm đã đặt chân vào cõi bụi trần, chẳng một ai mà không từng phạm lỗi. Thế nhưng, nếu ta biết trút bỏ cái tôi để thành tâm hối cải, để mở lòng vị tha, thì "nợ" sẽ tự tiêu trừ tức khắc. Liên kết chặt chẽ và thừa hưởng tinh thần của The Two Worlds, The Last 49 Days tiếp tục truyền tải thông điệp gần gũi, ý nghĩa về nhân quả cuộc sống thông qua lớp vỏ huyền thoại liêu trai.

Tất nhiên, không có gì là hoàn hảo. Do được thực hiện đồng thời với phần một, The Last 49 Days mắc phải hầu hết khiếm khuyết đáng tiếc tương tự The Two Worlds. Trước tiên, nửa tác phẩm khá dài dòng, rối rắm do phải nhồi nhét quá nhiều tình tiết với 3 tuyến truyện xảy ra ở 3 bối cảnh/thời điểm khác nhau. Tiếp theo, nhịp phim tuy nhanh và cuốn hút nhưng vài chỗ lại loạn hết cả lên khiến tâm lý nhân vật bị "gãy". Ngoài ra, dẫu gây ấn tượng mạnh bằng vô số đại cảnh mãn nhãn, The Last 49 Days hoàn toàn thiếu vắng những màn đấu phép đỉnh cao, làm tổng thể yếu tố hành động của nó kém đặc sắc hơn bản tiền nhiệm.

Bom tấn Thử Thách Thần Chết 2 hoành tráng, mãn nhãn và còn ý nghĩa hơn cả phần 1 - Ảnh 6.

Trailer chính thức "Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng"

Nhìn chung, Along With the Gods: The Last 49 Days đã kế thừa xuất sắc thành quả mà The Two Worlds để lại và đưa nó lên một tầm cao mới. Với kỹ xảo đẳng cấp, dàn cast thực lực cùng nội dung sâu sắc, bộ phim chắc chắn sẽ làm thỏa lòng những tín đồ yêu thích phim Hàn nói riêng lẫn khán giả đại chúng nói chung. Along With the Gods: The Last 49 Days khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 10/08/2018.