Bức hình bị cõi mạng châm biếm: Người phụ nữ quậy đục Kpop cúi gằm mặt trước rừng ống kính, nước mắt "ngắn dài" vì... sợ đèn flash

Vy Anh, Theo Đời sống pháp luật 09:52 26/04/2024

Sau khi bị cáo buộc có hành vi rò rỉ thông tin bí mật và chiếm đoạt quyền quản lý, Min Hee Jin (CEO Ador) đã mở họp báo khóc lóc, "kể tội" HYBE và Bang Shi Hyuk trong hơn 2 tiếng.

Trong những ngày qua, thông tin về cuộc nội chiến gia tộc, mâu thuẫn nội bộ của tập đoàn HYBE chiếm sóng thị trường giải trí lẫn mạng xã hội Hàn Quốc. Min Hee Jin (CEO Ador) - mẹ đẻ của nhóm nhạc NewJeans - là nhân vật tâm điểm. Người phụ nữ này đã làm náo loạn đế chế âm nhạc Hàn Quốc khi trực tiếp đấu tố, kể tội Bang Shi Hyuk, HYBE và có vô số những phát ngôn gây tranh cãi về aespa, RIIZE, ILLIT, TWS, BTS...

Đến chiều 25/4, Min Hee Jin tổ chức 1 cuộc họp báo đẫm nước mắt khiến sự việc giữa cô và HYBE trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhiều chi tiết xoay quanh CEO Ador trong buổi họp báo kéo dài 135 phút được netizen mang ra mổ xẻ. Trong đó, màn xuất hiện với mái tóc rối bù xù, thần sắc tiều tuỵ, mặc trang phục đơn giản và tỏ ra rất căng thẳng trước ánh flash của Min Hee Jin gây bàn tán. Nữ CEO khó chịu đến nỗi bật khóc và yêu cầu phóng viên dừng chĩa thẳng đèn flash vào mặt cô: "Tôi không phải người nổi tiếng nên không thể nói chuyện nếu các bạn cứ chụp ảnh như vậy".

Bức hình bị cõi mạng châm biếm: Người phụ nữ quậy đục Kpop cúi gằm mặt trước rừng ống kính, nước mắt ngắn dài vì... sợ đèn flash - Ảnh 2.

Vào ngày 24/4, Min Hee Jin đã cuộc gặp gỡ truyền thông kéo dài hơn 2 tiếng. Bức ảnh Min Hee Jin cúi gằm mặt trước đông đảo cơ quan truyền thông được cho là đầy châm biếm. Bởi lẽ mặc dù "bắn rap" kể xấu công ty không một phút nghỉ, nhưng Min Hee Jin lại có khoảnh khắc "yếu đuối" một cách khó hiểu thế này đây!

Bức hình bị cõi mạng châm biếm: Người phụ nữ quậy đục Kpop cúi gằm mặt trước rừng ống kính, nước mắt ngắn dài vì... sợ đèn flash - Ảnh 3.

Cô tỏ ra suy sụp, sợ ánh đèn flash của phóng viên

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút căng thẳng, Min Hee Jin bắt đầu "bắn rap" hơn 2 tiếng để "kể tội" HYBE và Bang Shi Hyuk mà cả luật sư hay phóng viên cũng không nói xen được 1 câu. Thậm chí, nữ CEO này còn liên tục sử dụng nhiều ngôn từ thô tục, chửi thề trong buổi họp báo. Trong suốt phần trình bày, thi thoảng, Min Hee Jin bỗng trở nên kích động và khóc nức. nở. 

Bức hình bị cõi mạng châm biếm: Người phụ nữ quậy đục Kpop cúi gằm mặt trước rừng ống kính, nước mắt ngắn dài vì... sợ đèn flash - Ảnh 4.

Tất cả những gì động lại sau buổi họp báo của Min Hee Jin là màn "thuyết trình" và những khoảnh khắc khóc lóc, chửi tục của nữ CEO

Trên mạng xã hội, netizen không ngừng châm biếm buổi họp báo Min Hee Jin. Họ cho rằng nữ CEO đang giả vờ tiều tụy, "nước mắt cá sấu" hay đóng vai nạn nhân để lấy lòng thương cảm. Chưa kể, theo khán giả, không có ai căng thẳng tinh thần mà có thể trình bày mạch lạc, rõ ràng hơn cả rapper về toàn cảnh vụ mâu thuẫn trước đám đông như Min Hee Jin. Ngoài ra, nữ CEO này đã tham gia rất nhiều buổi phỏng vấn, chương trình truyền hình trong suốt 20 năm sự nghiệp, cho nên việc cô nói rằng bản thân không quen với ánh đèn flash là vô lý.

Bức hình bị cõi mạng châm biếm: Người phụ nữ quậy đục Kpop cúi gằm mặt trước rừng ống kính, nước mắt ngắn dài vì... sợ đèn flash - Ảnh 5.

Nhiều cư dân mạng châm biếm Min Hee Jin đang "diễn vai nạn nhân"

Bức hình bị cõi mạng châm biếm: Người phụ nữ quậy đục Kpop cúi gằm mặt trước rừng ống kính, nước mắt ngắn dài vì... sợ đèn flash - Ảnh 6.

Min Hee Jin từng tham gia nhiều cuộc phỏng vấn, chương trình truyền hình

Vào ngày 22/4, drama đấu tố giành quyền quản lý giữa ADOR - công ty chủ quản NewJeans và HYBE Labels đã nổ ra. Theo đó, HYBE cáo buộc ADOR làm rò rỉ bí mật kinh doanh và nhân sự ra bên ngoài, cố tình tạo dư luận tiêu cực nhằm mục đích chiếm quyền quản lý. Đáp lại, CEO của ADOR - Min Hee Jin cho biết cô bất mãn vì ILLIT đạo nhái NewJeans. Min Hee Jin đã khiếu nại với HYBE Labels về ILLIT nhưng HYBE phớt lờ.

Thay vào đó, HYBE lại nhân cơ hội để đuổi Min Hee Jin ra khỏi tập đoàn. Đáp lại điều này, HYBE cho biết đã gửi email dài 6 trang A4 giải trình nghi vấn ILLIT đạo nhái NewJeans vào 10h sáng ngày 22/4. Min Hee Jin thậm chí đã xác nhận nhận được email này. "Mẹ đẻ" NewJeans yêu cầu HYBE truyền đạt quan điểm vào trước ngày 23/4 và tập đoàn đã trả lời vào ngày 22, sớm hơn thời hạn 1 ngày. Điều này hoàn toàn khác với lời tố cáo HYBE không hồi đáp cáo buộc đạo nhái của Min Hee Jin.

Bức hình bị cõi mạng châm biếm: Người phụ nữ quậy đục Kpop cúi gằm mặt trước rừng ống kính, nước mắt ngắn dài vì... sợ đèn flash - Ảnh 7.

Min Hee Jin, HYBE và Bang Shi Hyuk đang đại chiến gia tộc. Sóng gió" bắt nguồn từ việc HYBE Labels tố Min Hee Jin có âm mưu tạo phản, còn Min Hee Jin bất mãn tố ILLIT đạo nhái NewJeans

Đến ngày 25/4, Min Hee Jin đã mở cuộc họp báo "đấu tố" HYBE Labels. HYBE công bố loạt bằng chứng bất lợi của Min Hee Jin như loạt tin nhắn bị rò rỉ bao gồm tin nhắn lên kế hoạch tách khỏi tập đoàn; trò chuyện với pháp sư về vấn đề hoàn thành nghĩa vụ quân sự của BTS, tham khảo ý kiến pháp sư để điều hành ADOR và âm mưu chiếm quyền quản lý. HYBE tuyên bố sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện Min Hee Jin, khẳng định đã có đủ bằng chứng pháp lý.

"Mẹ đẻ" NewJeans trước đó vốn đã mất điểm vì nhiều phát ngôn lệch trọng tâm, "gọi hồn" nhiều nhóm nhạc khác. Trong gần 2 tiếng của buổi họp báo hôm nay, Min Hee Jin vẫn không khác gì, không hề giải quyết được cáo buộc âm mưu chiếm quyền quản lý công ty. Sau khi gây ầm ĩ dư luận, đến sáng 26/4, Min Hee Jin lại xuống nước muốn giải quyết nội bộ vụ lục đục nội bộ với HYBE.

Nguồn: Nate

https://kenh14.vn/buc-hinh-bi-coi-mang-cham-biem-nguoi-phu-nu-quay-duc-kpop-cui-gam-mat-truoc-rung-ong-kinh-nuoc-mat-ngan-dai-vi-so-den-flash-20240426093230967.chn