Cá mập bất ngờ xuất hiện gần vận động viên lướt sóng tại đúng nơi diễn ra sự việc này cách đây 2 năm

Hồng Anh Spiderum, Theo Thời Đại 22:15 20/07/2017

Người xưa có câu: sét chẳng đánh ai hai lần. Hàm ý rằng những việc không may ít khi có cơ hội lặp lại. Vậy nhưng với Mick Fanning, một vận động viên lướt sóng, anh đã 2 lần gặp phải cá mập trong lúc đang thi đấu.

Liên đoàn Lướt sóng Thế giới tại vịnh Jeffreys ở Nam Phi vừa phải tạm dừng cuộc thi vào ngày hôm nay, khi xuất hiện một con cá mập trắng dài 3 mét bơi gần Fanning và Gabriel Medina trong suốt trận tứ kết của cuộc thi.

Cá mập bất ngờ xuất hiện gần vận động viên lướt sóng tại đúng nơi diễn ra sự việc này cách đây 2 năm - Ảnh 1.

Cá mập bất ngờ xuất hiện gần Finning, vận động viên lướt sóng, tại đúng nơi diễn ra sự việc này cách đây 2 năm.

Cả hai vận động viên được đội cứu hộ đưa lên khỏi mặt nước, trong khi các nhân viên khác theo dõi cá mập cho đến khi nó rời khỏi khu vực, nơi diễn ra cuộc thi.

Điều thú vị là đây chính là địa điểm nơi Fanning cũng đã từng chạm mặt với một chú cá mập trắng cùng ngày năm 2015.

May mắn trong lần đó, anh vẫn an toàn sau khi cá mập tấn công. Anh từng chia sẻ một cách hài hước rằng: anh rất hạnh phúc khi không còn phải “chiến đấu” với chú cá mập nữa sau vụ tai nạn và anh chỉ nhìn thấy cá mập sau khi xem đoạn phim ghi lại khoảnh khắc đó.

Sau một cuộc thảo luận giữa ban tổ chức và các vận động viên, cuộc thi tiếp tục diễn ra. Kết quả Fanning thua trong trận tứ kết trước đối thủ Medina, với tỉ số 17,40 của tuyển Brazil so với 11,33 điểm của tuyển Úc.