“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 14/05/2018

Bộ phim truyền hình “Cả một đời ân oán” ngày càng cuốn hút hơn nhờ những thước phim lãng mạn mô tả mối tình giữa Bình và Ngân đang bước vào giai đoạn lung linh, đầy màu sắc.

Cùng với các vấn đề như chiến tranh, phát triển kinh tế sau đổi Mới, giữ gìn thiết chế gia đình truyền thống trong xã hội hiện đại... tình yêu là một chủ đề quan trọng, xuyên suốt trong bộ phim “Cả một đời ân oán”.

Thông qua tình yêu mà các khía cạnh đạo đức, xã hội của cuộc sống được các nhân vật thể hiện dưới nhiều cung bậc, góc độ khác nhau.

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 1.

Poster phim “Cả một đời ân oán”

Tình yêu có khả năng tạo nên động lực nhưng cũng có thể nhấn chìm con người ta trong mù quáng, thù hận, thất bại.

Đó chính là cách mà Phong, vì yêu Dung nên đã phấn đấu có một sự nghiệp và vị trí xứng đáng với người yêu. Song cuộc sống trớ trêu, chính trên con đường tìm kiếm sự nghiệp, anh đã để mất cô.

Đó là cách mà bà Lan, vì quá yêu ông Quang – Chủ tịch Vũ gia nên đã sinh lòng ích kỷ, thù hận mà đối xử không tốt với mẹ con bà Mai, là người yêu cũ và con rơi của ông Quang.

Và Diệu, sau khi mất Phong đã sinh lòng thù hận dẫn đến trả thù cả ân nhân của mình là Vũ gia và Dung.

Hay là cách nhân vật Khôi (con trai ông Quang – Bà Lan) vì vợ là Ngọc bỏ đi mà tự hủy hoại mình trong men rượu.

Nhưng đó là những gì diễn ra ở 33 tập đầu của phần 1, khi mà tình yêu của hai thế hệ cha và con nhà Vũ gia được mô tả đầy éo le, nghiệt ngã.

Phần hai bộ phim truyền hình dài tập “Cả một đời ân oán” đã bắt đầu tiếp nối ở tập 34, phát sóng hôm 12/4, tính đến giờ đã đi được gần một phần ba chặng đường (phần 2 gồm 38 tập).

Tiếp nối thành công của phần 1, nhà sản xuất tiếp tục đầu tư vào khai thác những câu chuyện tình đa chủ thể đầy éo le trong nội bộ nhà họ Vũ.

Tuy nhiên khác với ở phần một, phần 2 bộ phim cũng mô tả mối tình tay ba nhưng được đánh giá là tươi sáng hơn, có tương lai hơn.

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 2.

Mối tình tay ba Bình – Nguyên – Ngân thổi một làn gió mới mẻ, sảng khoái vào phần hai của bộ phim “Cả một đời ân oán”

Đó chính là mối quan hệ Nguyên – Ngân – Bình, những thanh niên thuộc thế hệ trẻ, hiện đại với nếp suy nghĩ cởi mở và quyết liệt hơn. Cả Nguyên (con riêng của Đăng) và Bình (con đẻ của Đăng và Dung, nhưng do gia đình ly tán nên Đăng không biết mình có đứa con này) đều yêu một cô gái là Ngân.

Song thay vì đứng nhìn tình yêu đổ vỡ như thế hệ của ông và cha mình, cả hai chàng trai với hai vị trí xã hội khác nhau đã ngầm bắt đầu một cuộc chiến giành giật hạnh phúc cho riêng mình.

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 3.

Nguyên đại diện cho hình mẫu một công tử có học vấn, có tiền, có địa vị xã hội

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 4.

Bình xuất thân từ trong nghèo khó, gia đình khiếm khuyết, học hành dang dở, công việc chỉ là thợ làm vườn

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 5.

Nhưng họ đã không để sự giàu sang hay khác biệt địa vị xã hội ngăn cản tình yêu chân thành, Bình và Ngân – một cô gái thông minh, hiện đại, giàu có và có học vấn đã bất chấp tất cả để yêu nhau

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 6.

Trong khi biết Ngân đang rung động với Bình, Nguyên không tranh cướp một cách ồn ào mà chọn cách bền bỉ ở bên che chở và ủng hộ

Đây là một mối tình tay ba đại diện cho thế hệ trẻ có học vấn, nhận thức, dám yêu dám đấu tranh và không để hạnh phúc đời mình bị chi phối bởi những rào cản, bổn phận kiểu thế hệ cũ.

Và vì thế, mối tình này giống như luồng gió mới thổi khô đi những giọt nước mắt đau buồn của các mối tình thuộc thế hệ cũ.

Phim đang vào hồi gay cấn hấp dẫn bởi tình yêu của cặp đôi Ngân và Bình đang bước vào giai đoạn lung linh đầy màu sắc.

Đặc biệt ở tập 40 và 41 vừa phát sóng tuần qua, cảnh Ngân vô tình lộ nội y khi phơi quần áo bị ướt bên bờ biển đã khiến tập phim trở nên vô cũng hot. Đồng thời, ảnh Ngân và Bình có nụ hôn đầu dưới mưa, vẫn bối cảnh lãng mạn ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cũng là một cảnh quay đẹp và thành công.

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 7.

Nụ hôn đầu của cặp đôi vàng trong “Cả một đời ân oán” phần 2 làm đốn tim khán giả truyền hình

Mối tình Ngân và Bình rồi có chiến thắng khác biệt địa vị, vượt qua sự ngăn cản của bà Lan để đi đến kết thúc có hậu hay không? Khi biết Bình là con trai mình, Đăng có nhận con và tái hợp cùng Dung không? Thủy – cô gái trạc tuổi Nguyên An đang sống cùng Diệu và làm thuê tại bếp Bình An của Dung liệu có phải chính là Nguyên An hay không?

“Cả một đời ân oán”: Nụ hôn đầu của Bình và Ngân đốn tim khán giả - Ảnh 8.

Câu trả lời sẽ có ở những tập tiếp theo bộ phim “Cả một đời ân oán” đang phát sóng phần hai trên VTV3 từ 21.40 các tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần. Mời các bạn chú ý đón xem.

"Cả một đời ân oán" phần 2 bắt đầu lên sóng từ ngày 12/4/2018. Làm lại từ kịch bản phim "Cô dâu bạc triệu" của Đài Loan (Trung Quốc), "Cả một đời ân oán" khai thác mối quan hệ phức tạp của các thành viên trong gia tộc họ Vũ. Nếu phần 1, đặc biệt là diễn biến ở những tập gần cuối, mang tới một không khí tương đối nặng nề thì câu chuyện phần 2 với thế hệ trẻ nhà họ Vũ lại ít nhiều có nét tươi sáng.

“Cả một đời ân oán” sở hữu dàn diễn viên quen thuộc: NSƯT Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Lan Phương và sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ đã tạo được ấn tượng trong lòng khán giả, trong đó có Huỳnh Anh, Anh Tuấn, Hạ Anh...

Bộ phim cũng ghi điểm ở những cảnh quay đẹp, rất "điện ảnh", trong đó bối cảnh chủ yếu là ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh).