Cảnh phim đau lòng nhất màn ảnh hiện tại, nam chính diễn quá xuất sắc khiến netizen vừa thương vừa sợ một điều

Lệ An, Theo Phunuso 11:02 01/08/2023

Cảnh phim này lấy đi không ít nước mắt của khán giả bởi sự chia ly quá đỗi tang thương của một gia đình.

Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) sau khi lên sóng 2 tập đầu tiên thì đã trở thành đề tài hot trên các diễn đàn phim ảnh. Những cuộc thảo luận của khán giả chủ yếu xoay quanh màn ra mắt của 3 ác quỷ mới với những năng lực giống với đội săn quỷ. Từ diện mạo được đầu tư ăn đứt quỷ cấp cao của mùa 1 đến những hành động man rợ của 3 nhân vật mới đều trở thành đề tài được săn đón.

Cảnh phim đau lòng nhất màn ảnh hiện tại, nam chính diễn quá xuất sắc khiến netizen vừa thương vừa sợ một điều - Ảnh 1.
Cảnh phim đau lòng nhất màn ảnh hiện tại, nam chính diễn quá xuất sắc khiến netizen vừa thương vừa sợ một điều - Ảnh 2.

Tai ương đầu tiên mà đội ác quỷ mới mang đến ở phần 2 là cái chết bi thương của cô gái vô tội Lee Min Ji và cái thai trong bụng cô chỉ vì Min Ji vô tình nhìn thấy 3 ác quỷ đang xử lý một đàn em. Đây cũng là khoảnh khắc bi thương nhất 2 tập đầu của Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 nói riêng và phim Hàn hiện tại nói chung, khi Min Ji cầu xin tha mạng vì cô đang có thai. Sau đó Min Ji bị phát hiện ra là có những vết thương nghiêm trọng ở phần cánh tay vì dù có chết, cô cũng phải bảo vệ phần bụng của mình. Khoảnh khắc Ma Joo Seok đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, đối diện với cái chết của vợ và đứa con mà họ đã mong mỏi suốt nhiều năm, khán giả cũng không thể cầm nổi nước mắt.

Cảnh phim đau lòng ở Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2

Cảnh phim đau lòng nhất màn ảnh hiện tại, nam chính diễn quá xuất sắc khiến netizen vừa thương vừa sợ một điều - Ảnh 4.
Cảnh phim đau lòng nhất màn ảnh hiện tại, nam chính diễn quá xuất sắc khiến netizen vừa thương vừa sợ một điều - Ảnh 5.
Cảnh phim đau lòng nhất màn ảnh hiện tại, nam chính diễn quá xuất sắc khiến netizen vừa thương vừa sợ một điều - Ảnh 6.

Sau đó, tại đám tang của vợ con, Ma Joo Seok lương thiện hàng ngày bỗng chất vấn đồng nghiệp về một người trước đó định tự tử nhưng được anh ta cứu sống bằng một giọng điệu khiến ai nấy bất ngờ. Rằng tại sao người muốn chết (ý chỉ người tự tử) lại sống, còn người khao khát được sống (vợ con anh) lại phải chết? Joo Seok hận bản thân và cả người mà anh đã cứu mạng, bởi vì chuyện này mà anh không thể cùng vợ đến tòa án trong ngày vợ gặp nạn, không thể ở cạnh cô lúc cô đối diện với tử thần: "Liều mạng cứu người để làm gì? Rồi ai sẽ an ủi chúng ta?".

Vốn là lính cứu hỏa, từng có thể chấp nhận hi sinh mạng sống để cứu người, việc Joo Seok hỏi câu hỏi này khiến khán giả vừa đau lòng, vừa lo sợ, sợ rằng anh sẽ không giữ được bản chất lương thiện của mình. Trong phần giới thiệu tập sau, Joo Seok dường như có dấu hiệu "hắc hóa" sau cái chết tang thương của người anh yêu.

Cảnh phim đau lòng nhất màn ảnh hiện tại, nam chính diễn quá xuất sắc khiến netizen vừa thương vừa sợ một điều - Ảnh 7.

Nguồn ảnh: tvN