Cảnh và Quỳnh của Quỳnh Búp Bê: Không bên nhau đến cùng nhưng còn hơn cả một chữ "tình"

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 12/10/2018

Tình cảm giữa Cảnh với Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê không chỉ là một tình yêu vừa nhen nhóm, hơn cả một chữ yêu, đó là thương. Đó là sự đồng cảm giữa những con người cùng khổ, những kẻ cô độc, cùng đường, chỉ biết dựa vào nhau để sưởi ấm cho chính mình.

Sau khi Quỳnh Búp Bê phát sóng tập 16, cái chết của Cảnh (Doãn Quốc Đam) đang là điều được quan tâm nhất. Nhiều khán giả không tin Cảnh bỏ mạng dễ dàng như vậy và vẫn mong chờ một điều kỳ diệu xảy đến. Xem những tập đầu, thấy Cảnh đánh đập Quỳnh (Phương Oanh) dã man như vậy, không ai có thể nghĩ đến một ngày Cảnh và Quỳnh lại được "ship" nhiệt tình thành một đôi. Nụ hôn đầu của hai người cũng là nụ hôn tạm biệt, liệu Cảnh có trở lại?

Khi hai kẻ đường cùng gặp nhau

Cảnh và Quỳnh đều là những kẻ đường cùng. Quỳnh bị bắt bán vào Thiên Thai, không có đường trốn thoát. Cảnh cầm đầu đội bảo vệ phụ trách giam giữ và trừng phạt Quỳnh mỗi khi cô có ý định bỏ trốn. Ban đầu, Cảnh hoàn toàn vô cảm với Quỳnh, coi cô ta cũng như bao ả cave khác mà Cảnh vẫn gặp hàng ngày. Quỳnh đối với Cảnh thì vừa sợ lại vừa căm ghét. Mãi sau, nhờ lời khuyên của Lan (Thanh Hương), Quỳnh mới chịu mở lòng với Cảnh.

Quỳnh Búp Bê - Cảnh soái ca: Hơn cả tình yêu mà đó là tình thương - Ảnh 1.

Cảnh và Quỳnh gặp nhau trong một hoàn cảnh trái ngang.

Hóa ra, quá khứ của Cảnh cũng chẳng vui vẻ gì. Cảnh không có gia đình, không vợ con. Vì cuộc sống quá nghèo, vợ hắn bỏ theo trai, đứa con gửi ông bà ở quê không có người trông nom tử tế cũng ngã xuống ao mà chết. Cảnh tuyệt vọng. Bộ dạng lạnh lùng, vô tình, căm ghét phụ nữ của Cảnh cũng từ quá khứ quá bi thương mà ra. Cảnh nhẽ ra đã chết rồi nếu không có ông Cấn (NSƯT Nguyễn Hải) dang tay cứu vớt.

Mối quan hệ của Cảnh và Quỳnh, từ chỗ thù ghét, đòn roi đến đồng cảm và động lòng là cả một quá trình.

Quỳnh Búp Bê - Cảnh soái ca: Hơn cả tình yêu mà đó là tình thương - Ảnh 2.

Ban đầu cả hai chưa có tình cảm gì đặc biệt với đối phương.

Quỳnh đã đánh thức tình người trong Cảnh

Đó là những ngày Tết Nguyên Đán, khi cả xóm "cave" nô nức về quê đoàn tụ với gia đình thì Quỳnh phải ôm bụng bầu ở lại. Cảnh cũng chẳng có chốn nào để về nên đã tình nguyện ở lại làm bảo vệ dãy trọ. Ngày ngày thấy Quỳnh đi ra đi vào, cơm nước chu đáo, Cảnh cũng dần có suy nghĩ khác về Quỳnh. Thậm chí Cảnh còn nổi hứng đưa Quỳnh đi chợ Tết.

Quỳnh Búp Bê - Cảnh soái ca: Hơn cả tình yêu mà đó là tình thương - Ảnh 3.

Cảnh thấy ấm lòng trước cảnh tượng này.

Nhưng định kiến của Cảnh đối với Quỳnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn thấy "ngứa mắt" với bộ dạng đáng thương, tội nghiệp của Quỳnh. Vì bị cảnh nhục mạ nên Quỳnh mới nổi giận mà sinh non. Nhưng người đưa Quỳnh đến bệnh viện, người bên cạnh Quỳnh lúc vượt cạn và chăm sóc cô lúc mới sinh cũng chỉ có Cảnh. Hình ảnh đứa bé sơ sinh đỏ hỏn đã khơi dậy trong lòng Cảnh ký ức về một hạnh phúc mà hắn đã từng đánh mất. Từ đó, Cảnh đối với mẹ con Quỳnh có vẻ ôn nhu, dịu dàng hơn, thậm chí còn nói giúp cho Quỳnh trước mặt lão Cấn. Tình cảm ấy không thể qua mắt My sói (Thu Quỳnh), khiến ả coi đó là điểm yếu để nắm thóp Cảnh.

Quỳnh Búp Bê - Cảnh soái ca: Hơn cả tình yêu mà đó là tình thương - Ảnh 4.

Khi Quỳnh đau đẻ cũng chỉ có Cảnh ở bên.

Hơn cả một chữ "yêu"

Nếu nói Cảnh với Quỳnh đã yêu nhau thì có vẻ khiên cưỡng, nhưng rõ ràng từ sau khi Quỳnh sinh con, trong lòng cảnh đã nảy sinh những cảm giác rất lạ. Cảnh công khai đối xử tốt với mẹ con Quỳnh. Cảnh say sưa ngắm Quỳnh lúc cười nói, hát hò nhưng lại vội ngoảnh mặt đi khi thấy có kẻ ôm ấp Quỳnh. Thấy Quỳnh bị khách hành hạ cho tơi tả, Cảnh có xót nhưng cũng không làm gì được. Cảnh không giỏi biểu lộ cảm xúc, nên chỉ có thể trơ ra cái bộ mặt lạnh lùng như vậy thôi.

Quỳnh Búp Bê - Cảnh soái ca: Hơn cả tình yêu mà đó là tình thương - Ảnh 5.

Quỳnh đối với Cảnh ban đầu đơn giản là sự biết ơn. Cô cần có ai đó để dựa vào nên bất cứ ai cũng có thể dựa vào. Quỳnh thậm chí từng muốn lợi dụng Phong (Trọng Lân), muốn leo lên làm bà chủ để thoát khỏi phận làm gái. Phong tỏ ra ga lăng với Quỳnh nhưng Phong lại độc ác quá, tàn nhẫn quá. Chỉ có Cảnh mới là con người có nhân có nghĩa, đủ an toàn và tin tưởng để Quỳnh có thể dựa vào. Thế nên Quỳnh mới mạnh dạn đề nghị: "Anh hãy mang mẹ con em đi!"

Khi biết không còn đường lui, Cảnh đã bất chấp tất cả để cứu mẹ con Quỳnh. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chỉ một câu nói: "Anh còn có mẹ con em mà" cũng đủ để sưởi ấm trái tim nguội lạnh suốt bao năm qua của Cảnh. Quỳnh định chủ động hôn cảnh để cảm ơn nhưng Cảnh bất ngờ "né", để rồi đột ngột quay lại hôn Quỳnh vồ vập, mạnh mẽ hơn, nụ hôn chưa cả những khát khao, dục vọng.

Quỳnh Búp Bê - Cảnh soái ca: Hơn cả tình yêu mà đó là tình thương - Ảnh 6.

Day dứt, quyến luyến chẳng muốn rời.

Tình cảm giữa Cảnh với Quỳnh không chỉ là một tình yêu vừa nhen nhóm, hơn cả một chữ yêu, đó là thương. Đó là sự đồng cảm giữa những con người cùng khổ, những kẻ cô độc, cùng đường, chỉ biết dựa vào nhau để sưởi ấm cho chính mình.

Chính vì mối tình đó chân thành, cảm động như vậy nên chi tiết Cảnh qua đời đã gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Sau tất cả, khán giả vẫn tin Cảnh sẽ bình an trở về để nối lại đoạn duyên ngắn ngủi và đứt đoạn giữa hai người.