Cao thủ MMA Trung Quốc chọc mắt đối thủ để thoát thân

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 13/02/2018

Dù được đánh giá cao hơn Jake Matthews (11-3) về cả tuổi nghề lẫn thành tích cá nhân, thế nhưng võ sĩ MMA tới từ Trung Quốc - Li Jingliang (14-4) đã phải dùng tiểu xảo mới thoát được đòn khóa hiểm.

Tình huống diễn ra ở giây thứ 40 của hiệp thi đấu thứ 2, tại sự kiện UFC 221 ở Australia. Khi đó tay đấm nước chủ nhà Matthews đã tung ra một cú đấm trúng mặt Jingliang khiến võ sĩ tới từ Trung Quốc choáng váng.

Ngay sau đó, Matthews đã lao vào tung ra đòn khóa cổ trước (guillotine choke) cực kỳ nguy hiểm. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay đấm sinh năm 1988 đã bất ngờ dùng tay móc mắt đối thủ.

Cao thủ MMA Trung Quốc chọc mắt đối thủ để thoát thân - Ảnh 2.

Đòn đánh phạm quy này nhanh chóng được trọng tài chính phát hiện và tay của Jingliang đã bị gạt ra. Nhưng vì mí mắt của Matthews đã rách trong pha va chạm trước đó nên cú chọc của Jingliang đã phát huy hiệu quả.

Chính nhờ pha ra đòn tiểu xảo này mà tay đấm tới từ Trung Quốc đã thoát khỏi cảnh bị hạ knock-out sớm.

Cao thủ MMA Trung Quốc chọc mắt đối thủ để thoát thân - Ảnh 3.

Tuy nhiên, khi tiếng cồng kết thúc trận đấu vang lên thì cái tên giành chiến thắng vẫn là Jake Matthews, bởi ngoài pha vào đòn ở hiệp 2 thì trong hiệp đấu đầu tiên tay đấm của nước chủ nhà cũng có pha quật ngã đối thủ.

Chiến thắng bằng tính điểm (30-26, 30-26, 29-28) đã được các trọng tài dành cho Jake Matthews. Tay đấm sinh năm 1994 qua đó nâng thành tích cá nhân lên 14 trận thắng và mới chỉ để thua 3 trận.

Trong khi đó, tay đấm tới từ Trung Quốc đã phải nhận trận thua thứ 5 trong sự nghiệp của mình.

Cao thủ MMA Trung Quốc chọc mắt đối thủ để thoát thân - Ảnh 4.

Sau trận đấu, Jake Matthews đã có những chia sẻ: "Vết thương không quá tệ. Tôi không chỉ trích anh ta bởi đó là điều dễ xảy ra khi thượng đài và tôi chúc Jingliang sẽ gặp may mắn ở trận đấu tiếp theo".